Mượn đôi dòng gửi-lời yêu-tới em...

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
Anh nhớ em nhiều...!!
Trái tim của anh nói với anh rằng hãy luôn yêu thương em, yêu thương suốt cuộc đời này cho dù em có xa lánh, lạnh lùng với anh như thế nào. Con tim anh nhắn nhủ rằng: “Hãy kiên trì chờ đợi em, cho dù phải đợi suốt cuộc đời này”.

...Anh phải quên em ????...Anh không thể làm được em à, bởi vì cả cuộc đời này anh yêu em thì cho đến lúc quên được em anh sẽ phải chờ cho đến kiếp sau nữa. Nếu như có kiếp sau thì anh cũng sẽ nguyện yêu em như anh từng yêu em.

Lúc này đây,chẳng hiểu vì sao anh lại bần thần ngồi đợi em và bồn chồn vì lo lắng cho em-Dù biết rằng em đang ở một nơi xa anh...Không biết em thế nào rồi,đời sinh viên xa nhà...mà em ngây thơ và hồn nhiên lắm...không biết một mình nơi đó,xa nhà-xa gia đình em ra sao...không biết...không biết...càng nghĩ anh lại càng thương em nhiều hơn...!!
Thực sự là anh rất nhớ em, rất muốn ở bên em để anh có thể nói với em rằng: “Em yêu, dù cuộc đời có thay đổi như thế nào, dù vạn vật có thay đổi ra sao, nhưng tình yêu của anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi”.

Em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể được ở bên em,được yêu em và được chăm sóc cho em...nghen em...!!

..........Anh yêu em nhiều Thùy Dương...!!......


Em có biết không? Đồ Sơn chiều buồn,trời đổ mưa đến tê lòng... anh ngồi trong "net" một mình.
Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em...- Thùy Dương,em có biết hay chăng ??..:-< :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm động ghê, giá mà có ai đó cũng nói những lời này với mình nhỉ?:">
Nhưng mà có một đoạn bị lặp kìa ;))
 
thế là gần 3 năm,chính xác là 2 năm,10 tháng,và hơn chục ngày tớ iu Dương rồi đó,tớ bít Dương chẳng coi tình cảm của tớ dành cho Dương là gì,nhưng tớ vẫn cứ yêu,bởi vì tớ đã yêu Dương thật nhiều,thế thôi,...cho dù cuộc đời này có thay đổi thế nào,tớ có ra sao đi chăng nữa...nhưng người tớ yêu mãi vẫn là bạn,...rồi bạn có nghĩ về tớ thế nào,rồi coi tớ ra sao,tớ mặc tất,được yêu Dương là tớ vui zùi,...!!
 
Anh đã tìm thấy em trong đám đông xa lạ........
Muốn gọi tên em và hét lên thật to như ngày hôm qua: Anh đứng đây! Nhưng khônng thể, bây giờ đã đổi khác.

Em không thuộc về anh... Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.

Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười ...”
 
giá mà mình cũng dũng cảm nói điều này với người ấy nhỉ 0:) 0:) 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có gì là vĩnh cửu cả :) Lúc này bạn nói bạn yêu cô ấy nhưng đó ko có nghĩa là mãi mãi :) Vì thế cho nên thay vì yêu 1 ng ko yêu mình bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến những ng xung quanh, và chắc chắn 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình :) Ko xa đâu :)
 
yêu đến khi ko thể yêu đc nữa thì thôi.
ng` ta sống là để yêu mà :D
 
Back
Bên trên