Mùi....

Oai xong thì hậu quả quá lớn di trứng kéo hàng bao năm sau cũng không hết hehe
 
Hê, thế thì khứu giác phát triển lắm đóa :))
 
có ai đã ngửi phải bom thối chưa, hồi trc lớp em đang kiểm tra Văn, chả biết con ngu nào mua lấyy 1 quả bom thối rồi cho nổ ở lớp-> vãi tởm
 
mình sợ nhất điều này nhưng có chuyện này suy nghĩ lắm mới nói ra:
Hôm kt văn mình lại buồn ỉa, luc đầu đề khó quá nghĩ không ra thế là cảm giác cứ hành hạ mình đến sau khi mặch văn tuôn trào thì mình quên luôn; nhưng rồi khi đi về nó lại trỗi dậy, vừa vào cửa nhà mình chạy ngay vào wiliam cường làm bố tưởng thằng nào(lúc đó nghĩ thầm:thiên đường của mình đây rồi may mà...)
 
Đứng wa' còn gì mình đến thiên đường và được chu du trong vũ trụ thăm bao hành tinh, thiên thạch lạ hehe
 
Hêhee, rồi ngửi một mùi hương thơm phức lạ lùng :))
 
hè hè chú chỉ được cái hiểu ý anh
Hơn thế anh mở cửa cho cả nhà chu du cùng haha
 
Bỉ gì người nhà cả hehe
Quen đi kẻo về sau lại nhớ hehe
 
Back
Bên trên