Mùa xuân sang có hoa anh đào

Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)

New Member
Mùa xuân sang có hoa anh đào


(Bài này được post vào đầu tháng 4 ở board văn thơ, bây giờ có board Du lịch vòng quanh thế giới, mình nghĩ chuyển nó sang đây thì hợp hơn.)

Vào những ngày này, nước Nhật đang bước vào mùa hoa anh đào nở -- mùa sakura. Hàng năm, cứ vào dịp này, khi mà làn sóng sakura tràn dần từ phía nam lên phía bắc xứ sở Phù Tang, cả nước Nhật lại nhộn nhịp hẳn lên cùng nhau thưởng thức sắc hồng phớt nhẹ ấy. Năm nay, do tiết trời ấm áp nên hoa anh đào nở sớm. Ở Tokyo, các công viên và những nơi trồng nhiều anh đào đã đông nghịt những người thưởng hoa. Phía trước núi Phú Sĩ, trên bờ hồ Kawaguchi, những cây anh đào duyên dáng đã đang ở độ rực rỡ nhất. Làn sóng sakura ấy cứ lan dần về phía bắc, và phải đến tháng 5 nó mới vươn tới hòn đảo giá lạnh nhất của đất nước mặt trời mọc -- Hokkaido. Lễ hội Hanami (ngắm hoa) là một sinh hoạt truyền thống của toàn thể nhân dân Nhật Bản trong suốt những tháng mùa xuân này. Hàng ngày, người Nhật vốn kín đáo thì trong những ngày này, ai ai cũng vui vẻ, hân hoan và cởi mở. Vẻ đẹp sakura làm xiêu lòng người.

Cây anh đào Nhật Bản không cho quả ăn được mà chỉ ra hoa vào mùa xuân. Thường thì sakura có màu phớt hồng. Vào những ngày nghỉ, cả gia đình người Nhật cùng nhau đến công viên thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Họ thường mang theo một tấm nilon trải xuống thảm cỏ, một ít đồ ăn nhẹ và rượu sake. Và thế là mọi người quây quần kể chuyện vui, nghe nhạc hay hát karaoke bằng máy hát mang theo... Cũng có khi là mọi người cùng công ty rủ nhau đi ngắm hoa. Đây là dịp hiếm có mà ông chủ và nhân viên thân mật với nhau, chủ rót rượu mời nhân viên, hay thầy giáo mời học trò. Nơi ngắm hoa tuyệt vời nhất ở Tokyo là công viên Ueno. Vào dịp cuối tuần, ở đó thường không còn chỗ trống. Cả dân Tokyo lẫn khách du lịch đều muốn tới đây. Tôi còn nhớ trong bộ truyện tranh Doraemon nổi tiếng có đoạn gia đình Nobita không sao kiếm được một chỗ ngắm hoa ở công viên, vậy là chú mèo máy thông minh phải trổ tài cho gia đình có một ngày lễ Hanami ngay trong phòng khách. Từ khi đó, nó đã gợi cho tôi cảm giác sakura đưọc tôn thờ trong đời sống của người Nhật. Bạn có biết vì sao không?

Theo truyền thuyết, người Nhật vui hội hoa anh đào từ 1000 năm trước. Hoa anh đào là biểu tượng thiêng liêng của nước Nhật, của tâm hồn Nhật. Anh đào nở rồi tàn chỉ trong khoảng một tuần. Đời sống ngắn ngủi của nó kết thúc đúng lúc hoa đẹp nhất. Người Nhật quan niệm đó là cái chết cao đẹp, giống như tinh thần võ sĩ đạo. Sắc đẹp mê hồn và choáng ngợp của sakura là vẻ đẹp chỉ tồn tại trong chốc lát.

"Người Nhật vốn thích một cái chết đẹp. Mọi người nghĩ rằng một cuộc đời tuy ngắn nhưng chói sáng thì tốt hơn một cuộc sống dài nhưng khốn khó. Đặc biệt trong thời kỳ Edo và trong chiến tranh, nhiều người tự tử một cách dũng cảm nếu danh dự bị xúc phạm. Sống như sakura, chết như sakura, đó là quan niệm xưa của người Nhật.

"Đôi khi chúng tôi có cách nói vui: Nếu đậu đại học, sẽ đánh qua điện tín cho người thân "Hoa anh đào bừng nở". Nếu rớt, "Hoa anh đào rơi rụng".

"Riêng tôi, tôi không thích hoa anh đào nở. Cuộc sống của nó quá ngắn ngủi. Nở ra và rơi rụng, đó là một điều lý tưởng của chúng tôi. Khi người ta đã có một cuộc chiến tranh 50 năm trước đây, họ thấy cuộc đời trong sự bừng nở. Bừng nở có nghĩa là sự chết.

"Bây giờ người ta đang mở tiệc dưới gốc anh đào. Họ ca hát và khiêu vũ. Nhưng tôi không thấy vui thú. Nếu anh chỉ đứng một mình dưới tán anh đào, anh sẽ cảm nhận một sự đơn độc sâu sắc và khủng khiếp. Hoa anh đào ở Nhật là loại hoa dại. Có nhiều loại hoa anh đào ở Canada, Mỹ, Úc,... nhưng ở Nhật là một loại khác. Bầu trời mùa xuân hơi xám. Màu của anh đào là màu hồng mềm mại. Đặc biệt, trong đêm, dưới tán cây anh đào, dường như có một phụ nữ hoang dại mặc áo kimono, mái tóc xoã tung, đang múa may một cách vô cớ. Hình ảnh này thật siêu thực nhưng anh có thể cảm nhận được cô ta. Đã có những bức ảnh đẹp về hoa anh đào. Tất nhiên là hoa anh đào nở rất đẹp nhưng nó đẹp dễ sợ và kỳ lạ như một chuyện hoang đường..."
--Asako Kato -- Master về văn hoá Nhật Bản.

"Cuộc đời của ta chỉ trong khoảnh khắc, đủ để chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của ánh trăng, của tuyết, của hoa anh đào và lá phong diệp muôn sắc".
--Asai Riyoi -- nhà thơ Nhật Bản.


Phan Thu Hà
Nga 95-98
29/04/2002
http://www.hn-ams.org/~old-forum/viewtopic.php?t=3390

Early Flowering Weeping-Cherry Trees at Enzoin Temple


sidaresakura-w480.jpg


Delicate contrast of cherry flowers with the temple roof.

enzoin3-w480.jpg


Falling Cherry Flowers Along Shibakawa Stream

sakura9-w480.jpg


Falling Cherry Flowers At the Omiya Park ('02/03/27)

tirusakura2-w480.jpg


"Ukon" Late-Flowering Cherry Tree

This kind of cherry flowers begins to bloom 2 weeks behind standard cherry flowers. Color of mutiple petals are mysteriously gorgeous. At Minuma, Saitama ('02/04/04)

ukon-w480.jpg


( Nhung anh tren lay tu site
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/9778/sakura/sakura-e.htm )

DSCF0034.jpg


Cherry flowers are all over in Vancouver in the spring.

yaest-s.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên