Ly1 03-06,hãy tham gia vào đây!

  • Bắt đầu Bắt đầu ldat
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
này, conAn mỏ nhọn kia đừng có tranh mối của tao >:)
Ai muốn mua tin thì gặp tao chứ ko đến lượt mày đâu
Được ủy quyền bởi thân chủ hẳn hoi
(KHiếp thấy TRần Đức Trung lại tưởng h1 giật mình) :dazzler::dazzler::dazzler:
 
An là cứ toàn linh tinh thôi nhé, thích đi với L1 thì cứ nói ra vì đằng nào lớp mình cũng ko đi trùng ngày với L1 đâu :))
 
Sao tưởng lớp mình đi sau ngày hội anh tài???? Mà như thế thì sẽ vào 2 ngày 22, 23...cùng ngày còn gì...nhưng dù sao thì đi cùng ngày hay ko cũng ko quan trọng...vì 2 lớp sẽ ko chơi chung
 
Anh em Lý 1 ơi, lớp mình có một thằng dê cụ. Vào topic tennis thì sẽ biết!!!! Kíu Kíu
 
Trung hâm... sao lâu thế mời vào hả?top lý 1 post bài nhanh gớm nhỉ?
 
Boa ơi cho hỏi tí, cái ngày hội anh tài ông đăng kí đến cả chục tiết mục thật hả?Thế lấy ai hát???
 
Lớp mình ơi hôm nay thấy giao luu thế nào?
Vui ra phết nhỉ, thế những ai bị ném nước:D
 
mình bị ném đầu tiên ,ôi ác quá!ra ướt như chuột lột :D
ôi mod gấu thế,del 1 lúc 3 bài
mấy bạn hóa 2 cứ phải úp mở,lớp tớ biết hết chuyện rồi :))
 
Nghe bẹn Dương nói có vẻ hình sự nhẩy... 8-} :biggrin: :biggrin:
Mà có biết thì cũng chả hết đc...lòng dạ con gái vốn nổi tiếng gian manh mà :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao anh em lop ly den he dung mo hay sao ma len khiep vay. Bo dang ki tu lau nhung bay gio moi co dua ma noi chuyen. De topic them hung manh tao se su dung ca account cua con Dang Bich Tam de viet bai.
 
Ôi giời, ban Dương chẳng biết gì cả, cố mà úp mở nó mới tăng phần hấp dẫn chớ
Mà tớ với An ngừơi tung kẻ hứng cũng chỉ cốt phanh phui chuyện mờ ám thôi:D
bạn dương biết chuyện rồi thì cố gắng giúp nhé để tình hữu nghị giữa H2 và L1 thêm bền chặt :)):)):)):))
:beerchug::beerchug::beerchug:
 
Chu Ngọc Trung đã viết:
Sao anh em lop ly den he dung mo hay sao ma len khiep vay. Bo dang ki tu lau nhung bay gio moi co dua ma noi chuyen. De topic them hung manh tao se su dung ca account cua con Dang Bich Tam de viet bai.
cho xin 500VND vietkey :nono:
 
chú Trung lần sau nhớ gõ có dấu nhé để anh em đỡ đau mắt.thấy bảo tham quan có rất đông phụ huynh đi và hình như có cả Thạo.thế thì bó tay !!!!!!!!!!
 
<Lại phải mượn cái nick này. Mình vẫn chưa được viết bài, cú thật>.
Tình hình có vẻ hay ho nhỉ. Hehe, bạn + đã biết cái gì thế, sao ko nói luôn ra đi, cứ làm khó bạn Giang mãi. Bạn Giang là muốn nói lắm đấy, nhưng chắc chưa biết nói thế nào cả. Khổ. Ai hiểu cho bạn ý bây giờ cơ chứ. Giang ới, hay mày để tao và xú nói luôn cái khó nói của mày nhé, úp mở mãi làm gì.
Nhưng mà nghĩ lại thì... tao chả biết mày ko nói tốt hơn hay nói ra tốt hơn nữa, bởi vì... nói thật, lớp L1 nhiều bạn thô bỉ lắm. Để các bạn ý biết rồi thì đúng là phải bó tay thôi... <rất tiếc vì cái sự thật mất lòng này>
 
hơ hơ bạn Tuyền bảo tớ vào trong này giúp bạn ý chống lại mấy tên thô thô lớp mình
Híc lại thấy mấy ông thô thô lớp mình và mấy bạn H2 đang tranh luận khiếp thế :argue:
to cụ Susu: cụ có biết là bài tin phải làm cái quái gì không?
2An: tớ là tớ đồng ý cả tứ chi với bạn An là lớp tớ có rất nhiều đứa thô
Nhưng mà không thế thì làm sao các bạn H2 lại thích đi cùng :))
 
Nè, mọi người ơi!!! Sáng nay ở lớp có gì đặc biệt không? Mà bao giờ thì kiểm tra Lý? Nói cho tớ lẹ lẹ nhé!
 
À này, đúng thứ 5 này cả lớp đưa cho tớ bài tin nhé. Chắc các cậu làm xong hết rồi nhẩy. Ai chưa xong thì cố mà xong đi. Không có thì tớ sẽ . . . . . .(hạ hồi phân giải)
 
chết thật tớ quên mất còn chưa bàn chuyện đi tham quan
lớp mình mà đi với thầy Thạo thì khổ quá nhỉ
Không phải khổ mà là dã man.

Tớ xui bọn lớp mình đi với lớp nào đấy đông bạn gái cho nó cân. Chúng nó đã thản nhiên phán rằng như thế phải"ý tứ" (nghe sợ quá :-? ). thế mà bây giờ đòi đi lâu lâu vì biết có A1 đi cùng :biggrin:

lớp mình đi lần này phải vui hơn lần trước đấy nhé đừng có từng nhóm tách riêng ra không hay đâu!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gì thế hả cụ. thầy bảo cho tận 15 ngày mà.
với lại viết xong thì trao đổi với bọn nước ngoài qua web nào thế
thật là khó hiểu
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên