Luyện thi TOEFL ở đâu thì tốt ?

Thấy mọi người sốt sắng đi học TOEFL quá nhỉ, anh cũng có 1 chút kinh nghiệm chia sẻ với các em nhé.
Học Mr. Mạnh thì sẽ học thế này:
3 tháng đầu tiên sẽ "chép" NP (tất tần tật từ A->Z, ặc ặc cho dù là những thứ mà "ai cũng biết là ai đấy" :D )
Sau đó sẽ lần lượt học các giáo trình: Cliffs, Super Course, Toefl Intermediate, Toefl Success, Toefl Test Assistant, Barron's, Cambridge. Xen giữa các quyển này, thi thoảng sẽ có những serie test (mà Mr. Mạnh gọi là "thi thử" :wink: ). Các test này thì tùy đợt sẽ có khi thì 3-4 bài liên tiếp, lúc thì 7-8 bài liên tiếp, độ khó dễ cũng phụ thuộc vào từng cấp độ của lớp mình lúc bấy giờ (hic, tiếc là anh kô nhớ thầy chia trình độ 500 - 580 - 600 và trên 600 ở những giáo trình nào, vì học lâu quá rùi #-o ).
Lớp của anh hồi đấy học Mr. Mạnh đúng tròn 2 năm, nói chung là bao đắng cay ngọt bùi cũng nếm trải hết rồi. Có chị còn đùa: "ai mà chịu đựng được thầy Mạnh suốt 1 khóa học, sau này vớ phải bà mẹ chồng kiểu gì cũng chiều được hết" :p Thế nên em nào đã định học thầy Mạnh, thì cũng nên "kiềm chế" mình 1 tẹo nhá ;)
Good luck, guys! :beerchug:
 
Tức nhất là học thầy Mạnh rất là ức chế...
toàn nghe chửi...
Cáu .. Thầy gì mà khinh trò vừa chứ

:)) Đúng rồi đấy :)), học Mạnh xong vài buổi là cảm thấy mình mất hết cả nhân tính lẫn nhân hình :))
 
one on one là sao? 1 ng` dạy riêng cho ấy à?
tình hình là luyện toefl đi tao đang bức xúc rồi đây
sau 10' đọc 2 trang tao quyết định sẽ học Mạnh :| một đứa lười như tao phải quyết tâm
nói thật tao ko tự học được :D
thế lớp của ấy có bao nhiêu bạn rồi?
anh j` ơi anh được bao nhiêu điểm toefl ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây, lấy ví dụ cho câu chửi của ông Mạnh:
- con quỷ cái kia ( and smt more terrible!! 8-} ), mày định đốt tiền của tao phải ko ( Con bé đóng cửa hơi lỏng vào mùa hè khi ông ấy bật điều hoà )
Riêng đi học ông này thì cứ xác định: Nằm gai nếm mật vì sự nghiệp lớn đi. ( hoa mỹ là thế :)) )
Kinh nghiệm của bản thân thì bị ông ấy đuổi tới 2 lần, chưa học được tới 2 buổi :))

Học thầy Nghiêm thoải mái hơn, dạy kiểu Mỹ, nhanh ^^. Học thầy Mạnh có vẻ chắc nhưng lâu quá.
Siêu Cấp tốc thì có lão Hải Jim ( Thứ lỗi vì ko thể gọi là Thầy T___T) Nhưng phải biết nịnh lão ý, lão ấy sẽ xì sách xịn ra cho mà làm. Trình tăng vòn vọt. ( Thằng bạn mình hồi đầu vào sửa lỗi được 17, ra được 36-37)
 
Bùi Thanh Thanh đã viết:
Học ở nhà là tốt nhất ấy ah :D
Học thầy Nghiêm thì 30 / buổi (chắc thế, hồi xưa có hơn 20 ^^)
Thầy Mạnh thì tùy số người học, nhưng mỗi buổi là 600, các bạn tự chia mà đóng. Học thầy hay có khoản quà cáp biếu xén các dịp (Tết tây tết ta, 20/11 :l....), cũng tùy lớp nhưng thường là trên 200/tháng. Thầy hay chửi học sinh mà chả việc j phải sợ, nghe nhiều đâm quen :D .
Thời buổi này lấy đâu ra 600k 1 buổi, lên giá 800k 1 buổi rồi, học sinh cứ è cổ ra mà chia, tháng này em mất ngon 720k cho lão này rồi... đến bó!!
Ko tìm được khoảng chục đứa thì xin Mạnh là impossible!!
 
Thành Hà Châu đã viết:
Đây, lấy ví dụ cho câu chửi của ông Mạnh:
- con quỷ cái kia ( and smt more terrible!! 8-} ), mày định đốt tiền của tao phải ko ( Con bé đóng cửa hơi lỏng vào mùa hè khi ông ấy bật điều hoà )
Riêng đi học ông này thì cứ xác định: Nằm gai nếm mật vì sự nghiệp lớn đi. ( hoa mỹ là thế :)) )
Kinh nghiệm của bản thân thì bị ông ấy đuổi tới 2 lần, chưa học được tới 2 buổi :))

Học thầy Nghiêm thoải mái hơn, dạy kiểu Mỹ, nhanh ^^. Học thầy Mạnh có vẻ chắc nhưng lâu quá.
Siêu Cấp tốc thì có lão Hải Jim ( Thứ lỗi vì ko thể gọi là Thầy T___T) Nhưng phải biết nịnh lão ý, lão ấy sẽ xì sách xịn ra cho mà làm. Trình tăng vòn vọt. ( Thằng bạn mình hồi đầu vào sửa lỗi được 17, ra được 36-37)
anh ơi thế lão Hải Jim ấy là ai thế ạ?Em cũng muốn học chữa lỗi:)
 
Trích dẫn:
Trích dẫn bài viết của Thành Hà Châu
Đây, lấy ví dụ cho câu chửi của ông Mạnh:
- con quỷ cái kia ( and smt more terrible!! ), mày định đốt tiền của tao phải ko ( Con bé đóng cửa hơi lỏng vào mùa hè khi ông ấy bật điều hoà )
Riêng đi học ông này thì cứ xác định: Nằm gai nếm mật vì sự nghiệp lớn đi. ( hoa mỹ là thế )
Kinh nghiệm của bản thân thì bị ông ấy đuổi tới 2 lần, chưa học được tới 2 buổi

Học thầy Nghiêm thoải mái hơn, dạy kiểu Mỹ, nhanh ^^. Học thầy Mạnh có vẻ chắc nhưng lâu quá.
Siêu Cấp tốc thì có lão Hải Jim ( Thứ lỗi vì ko thể gọi là Thầy T___T) Nhưng phải biết nịnh lão ý, lão ấy sẽ xì sách xịn ra cho mà làm. Trình tăng vòn vọt. ( Thằng bạn mình hồi đầu vào sửa lỗi được 17, ra được 36-37)

anh ơi thế lão Hải Jim ấy là ai thế ạ?Em cũng muốn học chữa lỗi
em ơi, thứ nhất đó là chị
@châu: theo tao nhớ thì mày đâu đã từng là một học sinh giỏi ngoại ngữ ở h2 02-05 nhỉ, nói học thầy mạnh hơi run, (chắc chỉ nghe kể lại rồi bốc phét với các em thoai chứ giề), vì nếu học thầy mạnh thì bị kiểm tra trình độ mới được học, theo tao thì mày sẽ không đỗ.
Đáng buồn
Tớ nghe kể học thầy nghiêm chợ búa lắm, phải đóng tiền thầy mới chữa bài cho
còn nghe bảo, ai đã trụ được ở nhà thầy mạnh hơn hai năm thì cũng đồng nghĩa với bảo đảm thi toefl bi bét lắm cũng được 600
 
Ui dào, học Nghiêm hay Mạnh thì rút cục vẫn cần là cần cái tự học của mình là chính, chứ còn ko thầy nào là phù thủy mà chỉ cần mình ghi danh đóng tiền đi học đều đều mà biến mình một phát thành siêu sao được. Nhảm nhí quá =; Nhất là quan niệm "học cấp tốc" :)) Cấp tốc là kiểu học gì chứ? Học mấy cái này phải đầu tư thời gian lâu dài, mỗi tiến triển đòi hỏi một quá trình đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, "cấp tốc" thì giải quyết được cái gì? Có chăng chỉ là đi đến mấy chỗ trung tâm hổ lốn nó tung đề vào mặt vèo vèo cho mà giải trối chết may ra trúng được phát nào thì may... Ngay cả Nghiêm lẫn Mạnh đâu có ai có kiều "khóa cấp tốc" đâu chứ... Tốt nhất những ai đã định học để lấy điểm thi cao Toefl thì nên đầu tư dài hạn, có kế hoạch trước rõ ràng, chứ còn mấy thể loại "học cấp tốc" ý mà, tốn tiền vô bổ =;
 
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
em ơi, thứ nhất đó là chị
@châu: theo tao nhớ thì mày đâu đã từng là một học sinh giỏi ngoại ngữ ở h2 02-05 nhỉ, nói học thầy mạnh hơi run, (chắc chỉ nghe kể lại rồi bốc phét với các em thoai chứ giề), vì nếu học thầy mạnh thì bị kiểm tra trình độ mới được học, theo tao thì mày sẽ không đỗ.
Đáng buồn
Tớ nghe kể học thầy nghiêm chợ búa lắm, phải đóng tiền thầy mới chữa bài cho
còn nghe bảo, ai đã trụ được ở nhà thầy mạnh hơn hai năm thì cũng đồng nghĩa với bảo đảm thi toefl bi bét lắm cũng được 600
Dạ em xin lỗi chị ạ:).Nghe khẩu khí cứ tưởng chị là con trai:p.Có gì thất kính mong chị lượng thứ
 
Tớ muốn học TOEFL thầy Manh nhưng mà nghe nói thầy ghê lắm thì phải?
Ai có thể làm ơn cho tớ địa chỉ cụ thể của thầy Mạnh Ko?
Mà hình như ban đầu muốn học thầy thì phải kiểm tra trình độ thì phải?
 
kiểm tra trình độ vớ vavớ vẩn chả nói lên đ.c cái j`
 
Đối với cái iBT mới thì có ai có kinh nghiệm gì không?
Chính bác MẠnh và bác Nghiêm còn chưa thi :p
 
Tớ muốn học TOEFL thầy Manh nhưng mà nghe nói thầy ghê lắm thì phải?
Ai có thể làm ơn cho tớ địa chỉ cụ thể của thầy Mạnh Ko?
Mà hình như ban đầu muốn học thầy thì phải kiểm tra trình độ thì phải?
Tầng 5 - Số 20 Lê Thánh Tông
Đúng roài, vào học thầy phải Kt đấy, thêm đó là phải có application form vào 1 trường của Mỹ ;)
 
TOEFL Duy Mạnh - ur best choice, u wont regret :D :))
 
:)) Đang bị thằng cha Mạnh đấy đuổi đây. Mà mình cũng có làm gì đâu :|. Học Hải zim chả biết thế nào, mất 3 tháng, 2 triệu đóng luôn, tại lão ý sợ bùng tiền.
 
Back
Bên trên