luv all of u

  • Bắt đầu Bắt đầu catty
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hí hí, mấy bà già rùi chả bít j là nghệ thuật cả, e đây năm nào mà chẳng đi với bố e, chẳng qua năm nay bố e bận, mà lúc sáng e gọi điện cho PA đã bít kế hoạch của PA là ở nhà, ko đi chơi với...ng iu, thế là em yên tâm ;)), mà đấy là phải bỏ công sức ra lắm đấy, chẹp, cũng đáng :D
 
mày ơi , có thể bỏ mục đi thăm thấy cô không , cũng chẳng vui gì lắm , mình còn nhiều dịp khác mà, trong năm qua mình cũng đã đi 2 lần rồi ! hoặc có thể thì di thăm cô Việt thôi, mỗi cố Việt là còn thấy vui , có hứng , thật, tao chẳng biết ý chúng mày thế nào :) bạn thì bạn cũng cứ thật lòng thế :)
ừa mà tao cũng ko đi được , mọi người đi thăm thầy cô xong thì phone cho tao , tao đến nhé ! :) túm lại là mùng mấy nhỉ !

các bạn có muốn đến nhà mình chơi ko :) ! ;) nhà mình có mỗi ngày Tết là rộng rãi , gọn gáng sạch sẽ, rất mong 12 trung đến chơi một lần ! mang tiếng ở phố lớn mà ít đứa ở lớp trung đến nhà tao quá :) ! ì :D tùy mọi người ạ!

yêu mọi người :X :*
 
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Ha ha, moi nguoi co ai di xem phao hoa ko. Hum qua, ah nham, sang som ngay hum nay, e voi PA di xem phao hoa o Ho Guom, vui oi la vui, thay phao hoa no rơi vào đầu mình, tự nhiên thấy sướng ko thể tả, e với PA chắp tay cầu nguyện 1 lúc lâu, chỉ có điều là sau đó, ko hỉu sao những người ở gần chỗ e với PA đi đâu hết, thấy xung quanh mình vắng tanh, thế mới lạ, hay là...tại e hú to quá nhỉ ;)). Thui kệ người ta, sau đó e với PA còn đi chụp 1 pô ảnh kỉ niệm ngày đặc biệt, lầm đầu tiên 2 đứa được đi ra ngoài vào 12 h đêm, hic. Mọi người ghen tị với e và PA ko??? :D

ghét mấy đứa nhé , đi xem pháo hoa ở bờ hồ mà không tạt qua nhà tao rủ tao , gửi xe ở nhà tao rồi đi bộ lên bờ hồ có tốt không>
chúng mày có bit đứng cách chúng mày chưa đầy một cây số là một cô bé cô đơn một mình, đứng gần cái cống , cây làm khuất hết pháo hoa , chẳng thấy gì , chỉ nghe đùng đoàng,rồi cặm cụi nhắn tin gọi điện cho bạn bè nên vèo một phát đã thấy hết pháo bông rôi !
chẳng có cái giao thừa nào chán như cái giao thừa năm nay
tao thề là năm nay tao sẽ có người ấy để giao thừa tiếp đây tao sẽ không phải buồn nữa :(( :(( tao thề đấy 0:) đớ phải tị với bọn mày hí hí
 
he he nghe chuyện của Minh Hà mà thương tâm, tao khóc đây :((
he he đùa thôi ,cơ mà cái gì đến sẽ đến :D :p ko cần tìm kiếm ko cần cố gắng :D hú hú em vẫn vui , I'm single but not lonely >:) :)) ặc ặc
@ Mha`: tao đếm ra trong bài của mày đến 5 cái emoticon : ) mà tao là chúa ghét , tao đọc mà cứ run run :p :))


Còn chuyện đi chơi hôm mùng 4 thì tao nghĩ là đến thăm nhà thầy cô cũng ko sao vì như mọi lần mình cũng chỉ đi có 4,5 người :D đấy gọi là phép tắc nó phải như thế :p nên cũng đi cho nó ngoan :"> he he
:d Kế hoạch thì vẫn như cũ nhá , để em tìm rồi pot lại cho mọi người ý kiến ý cò tiếp nhé ;) :D :D :D
 
Kế hoạch ăn chơi nhảy múa hôm mùng 4 Tết :

- 9h sáng : tụ tập ở cổng Ams đi thăm thầy cô (cố gắng mỗi người 30' thôi nhá ;;) hehe)
- 12h trưa : đi ăn trưa , maybe quán chị Hồng or đi ăn miến lươn bún bò gì đó ở trên Đê La Thành
- 2h chiều : đi chơi bowling ở Cosmos or lên vincom chơi điện tử (hơi bị xót tiền, cơ mà có lì xì >:) nhớ mang nhiều nhiều nhá ;;) )
- 4h chiều : đi hát karaoke (ở đội cấn thân quen or lên Cẩm hội cho nó rẻ )
- 6h chiều : đi ăn tối (ăn cơm kiếc gì đấy or ăn lẩu)
- 8h tối : đi uống Cafe (có thể là Phố cổ or chỗ nào đấy )
Sau đó thì giải tán ai về nhà nấy , còn các bạn có đi tiếp tăng nào nữa thì tuỳ các bạn :">
Đấy sơ lược ra cái hành trình đi chơi của chúng ta nó là như thế. Mọi người đóng góp ý kiến để bổ sung ^__^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe ổn rùi. e đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn. Hứ hứ, e tưởng là các bác có ng rủ đi rùi nên ko thèm đi với e chứ bộ, vả lại, nhân dịp năm mới e có ra một quyết định quan trọng rằng là e sẽ đi tu cho đến khi tốt nghiệp để giành thời gian cho những hoài bão lớn lao, hé hé.
@ Minh Hà: mày bảo nhắn nhủ j j vào đêm giao thừa, hứ, tao có thấy mày nhắn j cho tao đâu nhỉ, hứ, nt cho tao mày mất có 150 đồng thui, thế mà mày cũng tiếc à? :((
 
Chúc mừng năm mới lớp Trung . Chúc các bạn nữ lớp Trung năm mới luôn vui vẻ , may mắn và thêm xinh đẹp .
Up cho topic lớp Trung lên nào !
 
Cái này là vừa đấm vừa xoa sao,...... xin lỗi các bạn lớp trung nhá,........ hỏi tội thằng Trung ấy,....... :))
 
cám ơn các bạn lớp T2 đã tham gia làm cho topic lớp tớ nó bay lên trên này ạ
;-))
và cũng chân thành cảm ơn lời chúc của bạn Ngọc he he


Lớp mình mai nhớ đi đúng h nhá :D :D
 
-Năm mới chúc lớp mình ai nấy đều vui vẻ,trẻ khỏe,học hành thuận lợi,cầu được ước thấy :)
-Mai tụ tập roài :)) yê yê
 
ý tao thế này , mai sẽ đi thăm thầy cô giáo nhưng mà đi ít thôi , bọn mình ko đi cũng chẳng ai bảo mình hư đâu, ngoan hư tự biết mà , chứ mai hẹn 9h thì chắc khoảng 10h30 có khi còn chưa đủ quân số, mọi lần đi thăm 4,5 thầy cô chẳng đến chiều còn ji` , đi thăm thế có mà hết cả mùng 4 tết a` !! chán
mà tết nhất đến nhà thầy cô thế này , lại mất công thầy cô mừng tuổi !!
tao nghĩ là cứ đi chơi luôn cho xong

ờ tao để nghị đi ra Vườn Hồng lăng bác chơi + chụp ảnh khà khà lớp mình cũng mê chụp ảnh mà ! ! hẹ hẹ
rồi đi phủ tây hồ cũng hay , vào đó khần vái tí hoặc ko thì ngắm cảnh chụp ảnh tí , roai` ra ngoài làm bữa bùn ốc , bánh tôm hồ tây quá tuyệt còn ji` ;)
hay chúng ta đi đạp vịt ở hồ tây nữa nhỉ , vui đấy !! :D
 
-Theo tao thì ngày mai cứ 9h tập trung ở cổng trường,đứa nào mà đi thăm thầy cô thì đến luôn lúc đấy!Không thì khoảng 11 h liên lạc với anh em xem tình hình đang ở đâu thì ra rồi cả lớp đi đàn đúm.Nhưng có lẽ ai đã đi được từ sáng thì nên đến từ 9h luôn cho đỡ phải điện đóm làm gì cho tốn xèng điện thoại.Nếu Minh Hà không đi từ 9h thì đến tầm đấy gọi dt cho các bạn nhé!;)
-Còn về chương trình thì :
1.Đi chúc tết các thầy cô trong khoảng 2h là tối đa
2.Đi phủ Tây Hồ như Minh Hà nói cũng được hoặc là đi Văn Miếu.Đầu xuân đi chùa chiền là chuẩn rồi
3.Đi ăn trưa thì ra chị Hồng theo đề nghị của con Ku.Còn theo em hôm đấy không nên ăn linh tinh gì ngoài đường vì nó chém cho gãy cổ mà ăn lại chán: 5 con ốc + nước lã+1 ít nước sôi+cà chua+gia vị=1 bát bún ốc 20k ặc ặc8-}
4.Ăn xong thì đi hát hò theo truyền thống là được
5.Đi chụp ảnh ngoài giời như Minh Hà bảo cũng OK luôn
6.Tối thì ăn lẩu
7.Ai có sức và được phép thì đi cafe tiếp không thì về.
Theo tính toán của em thì có lẽ khoảng : -thời gian : 9 am đến 10 pm
-chi phí : < = 100k b-)
Lớp mình cố gắng đi cho đông đủ,vì chị em ta ít có dịp đàn đúm có tổ chức như thế này !:x :*
 
ê tớ đi ké 1 số tiết mục đ c ko !! :D
hôm nay tớ bị chém dã man hơn , 4 đĩa bánh cuốn (lèo tèo vài cuộn) , ra thanh toán 180k !! hẹ
 
Ờ, chùa chiền thì được, nhưng mà e nghĩ nên đi ra cái chỗ nào gọi là phủ tây hồ j j đó, nghe nó hay hay chớ đi vô Văn Miếu, đi roài :-P.
Mà mai các bác cố gắng đừng cao su nhé.
 
-hehe,thằng cháu rể của cụ thích tham gia 1 vài tiết mục hả?okie thôi.welcome!welcome!
-Này Mai meo,dạo này pót bài nhiều ghê nhỉ?Mà chẳng thấy liên lạc với em gì cả hay có đối tượng rồi :D
 
+ chuyện đi thăm thầy cô trước nhé , tao thấy đến nhà thầy cô được là quá quí hoá - thực ra cũng là cái tấm lòng mà :D hehe còn về khoản mừng tuổi thì tao nghĩ thầy cô cũng chả tiếc cái đấy đâu, tính ra nhiều thì cũng tầm 100k thôi mà :D đổi lại là sự thăm hỏi của những đứa học trò :)) hehe ko sao đâu

+ hôm nay vừa đi chùa xong , đi 2 chùa nhg mất chưa đầy 1 tiếng , trời thì nóng bức , mùi hương khói sộc lên thơm thế :D mà vẫn ko hết nóng ~~> em ko đi chùa chiền gì nữa đâu , cứ chỗ nào mát là em xáp vô thôi ;-)) he he

+ phủ Tây hồ tao chưa đi lần nào nên chả biết có những gì, nhg nghe ng ta đồn là cũng hay lắm :x :D he he nhg mà có mát ko nhỉ? :">

+ ko đi đạp vịt đâu vì trời nóng lắm hehe , mí cả đạp vịt ko hay = chèo thuyền ;;) nhg ko chèo thuyền được vì thiếu zai ;;) hehe

+ vụ chụp ảnh thì cũng hay đấy , nhg mà tao vẫn sợ trời nắng ;-)) hẹ hẹ mới cả ngượng bỏ xừ đi được , tự dưng cả tập đoàn gần 20 ng kéo vào rồi chụp ảnh loạn xạ cả lên :)) nghĩ mà buồn cười phết :D

+ ơ thế là bỏ vụ đi Cosmos bowling đi đấy à :D he he dạo này em hơi bị trì trệ nên thik hoạt động mạnh ;-)) hehe ăn nhiều quá fai hoạt động cho tiêu cơm gầy bớt đi :"> :D

mà thôi mai đi rồi , đến rồi bàn tiếp vậy , bàn ở đâu cũng chả ai đọc dc nữa :))
 
To trà: hớ đối tượng j , vớ vỉn, đợt vừa rùi thi cử bù đầu, mà e học say mê lắm đấy nhé, dễ học bổng cũng nên :P
 
Tình hình là vụ đi ăn chơi đú đởn hôm nay hơi bị hấp dẫn nhỉ, vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ he he có đứa nào bảo ko vui đâu nhỉ? :D hí hí
Em tường thuật sơ lược lại cho những đứa ko đi or nhg đứa bán báo xa quê nghe nhé ;) ;;) :P

--Tập trung 9h sáng ở cổng trường nhưng có lẽ là 10h chúng ta mới xuất phát được vì còn phải đợi 1 số VIP :)) hehee thẳng tiến tới Starbowl, 1 nhúm chơi Sega, 1 nhúm (10ng) chơi Bowling. Mặc dù có bạn mới chơi lần đầu nhưng vẫn rất hăng hái , điển hình như Trà , PA , Mai, Hoa , NDiep ... ko nhớ nổi hehe. Chơi bét nhè phè phỡn đến 11h30 thì rời Starbowl.
--Về lại nơi chốn quen thuộc là quán chị Hồng. Ôi đói quá mà sao chị Hồng lại làm các thứ lâu như thế nhỉ? Cứ ăn uống là lớp chúng ta rất hăng hái , ko cần biết bạn bè là gì nữa ;-)) tập trung chuyên môn ăn rất nhanh.
--Tầm 12h30 hơn thì đứng lên cho nó xuôi cơm xuống dưới. Và tiến đến quán karaoke ở Đội cấn thân quen ;;) 1 số thành viên do quá mệt mỏi ko hát được (chắc đêm qua làm việc nhiều quá ;;) trong đó có PA, Mai, Hoa hehe thì đã gật gật gù gù , điển hình là PA hân hoan "em ngủ được 1 giấc rồi cơ đấy" hehe. Còn lại thì có 1 số thành viên tích cực hát hò như Mai Phương, Minh Hà , GIang, Huyền, Nguyệt ... Hát được khơ khớ bài đấy, từ Vầng trăng khóc đến Thằng tàu lai, đến Ước gì ... gi gỉ gì gi bài gì cũng có ;;)
--Đến tầm 3h hơn thì chúng ta đứng dậy, với sự góp mặt thêm của 3 nhân tài là Thanh Diệp (tóc nhuộm vàng hoe), Đào Hà (tóc xoăn đáng iu) và Hà Táo (người nhớn lắm nhé). Theo lời quảng cáo của TDiep thì chúng ta đi đến quán Trà Hoa Viên ở ven Hồ tây ;;) Quán này khá là đẹp với khuôn viên hình như là 2000m (em hóng đc thế) trồng vô cùng nhiều cây , có cây có hoa , có chim có nước có cá , có cả cây cầu cong cong :)) hehe nói chung là rất đẹp , như lạc vào xứ sở thần kì ;-)) hẹ hẹ (hơi lố) Tuy đồ uống trong quán ko dc. ngon và sành địu lắm nhg mà về mặt hình thức như thế là khá là ổn. :D Chụp dc rất nhiều ảnh hay ho ở tại đây. ^___^ Mời mọi ng xem ở trong album photobucket.
--Đến gần 5h , 1 số đại biểu đã bắt đầu nóng ruột đòi về hehe. Đứng lên tính tiền và tiếp tục ra ngoài ven hồ chụp ảnh. Gió mát lồng lộng muốn bay cả người ;;) Hì thích cực :x
--Vi vu đến Vườn hồng chụp ảnh. Ôi bao nhiêu là ảnh vô cùng thô lô bi ôi ở đây :)) Chụp ảnh tạo dáng dưới cái nhìn của vô vàn con người ;-)) Mọi ng` xem thử sẽ bít ;;) Tiếp đó là lượn ra Hồ Tây và tiếp tục chụp ảnh trong cảnh hoàng hôn hí hí
--Nào ta vòng lên Hồ gươm nào, ra Tràng tiền ăn kem. Rồi ra chỗ tượng đài Lý THái Tổ chụp ảnh (lại chụp ảnh) :)) Xong đâu đó thì lên Phùng Hưng ăn lẩu. Chẹp cái nồi lẩu thì bé mà 8 con người châu đầu vào. Mà nó cứ như là sợ mình ăn nhanh quá hay sao mà cái nồi nó mãi mới chịu sôi. Thời gian ngồi đợi còn nhiều hơn thời gian ngồi ăn ;;) hí hí Mà lại được chú em khuyến mại thêm 2 đĩa ngô chiên nữa hehe sướng :x
--Ăn xong là 8h hơn , em thik đi uống nước tiếp nhưng các gái ngoan nhà ta đòi về nên đành cun cút đi về thôi ;;) hẹ hẹ :))

Kết thúc cuộc du hí đầu xuân của lớp CE khá là vui vẻ và thu được nhiều điều thú vị. Hi vọng lần sau cứ thế này mà phát huy. Iu các bạn :D
 
em thật ko còn lời bình luận nào !
Quá vui !
em luôn iu mọi người ! điều này em vẫn luôn nói mà
:x :*
dịp tới bù khú ở nhà Frank lam pác , các bạn nhớ đi đầy đủ nhớ hé hé :D

up cái ảnh lên đây cho bài viết của Ku thêm sinh động hẹ hẹ
IMG_0188.jpg
 
Back
Bên trên