luv all of u

  • Bắt đầu Bắt đầu catty
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

chỉ cần con gái biểu diễn trong ngày này cũng là đủ để hưởng ứng nhiệt tình rồi :) good luck
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

hehe, cảm ơn mí bạn nhìu nhìu nhá!!!!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

thế 26-3 cũng văn nghệ nốt ạ ???....hình như em nghe nói là mỗi lớp 1 tiết mục thì phải ???
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

11h50' rồi ah`
đang ngồi trong hàng net
đói quá
mệt quá
cố gắng...:)
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

chương trình hay tuyệt!
mình nói thật đấy ! chương trình thành công về mọi mặt! nội dung được! hình thức được! vui vẻ! và câu giờ tốt! hehe chính xác là 2h30 kết thúc ! hơn dự kiến gần 45'!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

khổ thân, vì chuẩn bị chương trình cho các mẹ lớp iem lên em đếch xiem được, bác lào tường thuật với
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

hay thật....:D nhưng mà có mỗi a2 cổ vũ nhiệt tình nhất...khối chiều mình cũng bắt đầu làm cái trò này đi :D
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

Hix! nắng khiếp! bọn tui đến từ 8h sáng, vật vờ, đi tỉa tót lại sắc đẹp, chạy long sòng sọc. 11h30 cả lũ lết xác đi ăn, ngán ngẩm kêu ca" hôm nay thiên ko thời, địa ko lợi, nhân ko hòa". 12h: tụ tập trong phòng gì đó gần phòng lao công( ko phải WC nam), cả lũ bắt đầu cuống cuồng sửa soạn trang phục. Mỗi đứa thay quần áo ít nhất chục lần. Ai chứng kiến cảnh đó thì bò lăn ra cười: quần áo giày dép lăn lóc tứ tung khắp nơi( kể cả trong phòng thờ bên trong), con nào con đấy " mày thấy tao mặc thế này được chưa? mày có áo hồng ko cho tao mượn? mày có áo đỏ ko cho tao mượn? đứa nào có son bóng? tao mượn lọ kem nivea..."
Chương trình bắt đầu thì tui ko còn cảm nhận được gì được về thời gian. Hông hỉu sao tim cứ đập thình thịch, hồi hộp, quên hết cả động tác nhảy. Mọi người cũng run. Rồi mọi thứ cũng xong, đối với bọn tui thì đó là thành công sau 2 tuần tập luyện. Chẳng biết cả trương chê bai thế nào chứ tui thì thấy đó là tự hào vì đã làm hết sức mình.
Miẹ! Biểu diễn xong lớp tui lại phai đi bưng hết số ghế nhựa đi cất. Mọi người không thể tưởng tượng bọn tui mệt thế nào suốt từ sáng, thế mà cuối cùng đến cái ghế cũng phải bê, mà lớp tui toàn con gái chứ! hichic! trời cao đất dày ơi! trông mọi người è cổ ra vác ghế thật tụi nghiệp, bị bóc lột sức lao động kinh khủng. Lên lớp bọn tớ chụp rất nhìu ảnh. Bao h có ảnh sẽ post lên HAO cho mọi người xem.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã nhiệt tình ủng hộ chương trình!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

để tơ tả lại nhé! chương trình rất hay! bắt đầu là 1 bài hát rất vui nhộn của nhóm sclub7 tuy dọng hát chưa chuẩn nhưng bài hát cũng hay! tiếp theo là 1 trò chơi rất vui! gói hoa rồi là trò gì gì đấy (ko bít tên,)tiếp đến là màn nhẩy nhót lung tung vui nhộn!(tiết mục nè hay thế , vậy mà bọn bạn mình bảo như đang tập thể dục) , sau đó thày Tuấn ca 1 bài hay tuyệt! còn tiết mục vui nhất là vở nhạc kịch tình yêu! hé ! hài vãi! Bài hát kết cũng hay! nhưng hát đớp nhiều quá --> bi nhiều ng` phàn nàn!cám ơn các bạn đã câu giờ hộ bọn tớ ! hôm nay nghỉ được 4 tiết !sướng vãi!
 
Hôm wa lớp Trung làm giao lưu thành công quá nhỉ!! Stylish vật!! chỉ có vụ kịch cọt là hơi củ chuối thôi!! hehehe một mở đầu tuyệt cho khối chiều! các em nào làm sau nhớ cố gắng noi theo nhé!!!
 
hehehe 26 tháng 3 ,11 trung có nên tham gia thêm mấy chục tiết mục không nhỉ!!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

Khổ quá!Hát đớp là thế nào. Bạn Mai Chi hát hay thế mà lại bảo hát đớp.Không đồng ý với ý kiến đó đâu nhé
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

Nhưng hôm qua công nhận là lớp trung làm trực tuần hay thật đấy
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

hóa ra ko phải hát đớp à! nhưng mọi người ở dưới nghe ai cũng bảo hát đớp! tôi về nhà bật đĩa nghe lại cũng thấy y hệt!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

sự thật là thế mà >:)
thi thoảng mình mới nghe thấy tiếng bạn hát ở trên ,còn đâu toàn nghe thấy tiếng đĩa :| .Có phải mấy bạn lớp Trung không tách lời ??? :-/
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

Sao không mời thầy Tuấn hát hẳn 4,5 bài nghe cho đã.
Thấy hát có 1 bài nghe xong vẫn còn thèm.
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

à đúng rồi! theo tớ!tiết mục thầy Tuấn hát là hay nhất!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

nguyen vinh nam đã viết:
khổ thân, vì chuẩn bị chương trình cho các mẹ lớp iem lên em đếch xiem được, bác lào tường thuật với
Phí cả một đời giai rồi bạn Vĩnh NAm ơi!!
 
Re: 8/3 _ 11 Trung _ Giao lưu

Lê Cương đã viết:
để tơ tả lại nhé! chương trình rất hay! bắt đầu là 1 bài hát rất vui nhộn của nhóm sclub7 tuy dọng hát chưa chuẩn nhưng bài hát cũng hay! tiếp theo là 1 trò chơi rất vui! gói hoa rồi là trò gì gì đấy (ko bít tên,)tiếp đến là màn nhẩy nhót lung tung vui nhộn!(tiết mục nè hay thế , vậy mà bọn bạn mình bảo như đang tập thể dục) , sau đó thày Tuấn ca 1 bài hay tuyệt! còn tiết mục vui nhất là vở nhạc kịch tình yêu! hé ! hài vãi! Bài hát kết cũng hay! nhưng hát đớp nhiều quá --> bi nhiều ng` phàn nàn!cám ơn các bạn đã câu giờ hộ bọn tớ ! hôm nay nghỉ được 4 tiết !sướng vãi!
sao kém cỏi vậy ?
được nghỉ có bốn tiết lớp người ta toàn được nghỉ 5 năm tiết
lớp t2 nhà quê vật!!! :))
 
Back
Bên trên