tiếp

< hiz vừa dạo 1 vòng album ảnh lớp mình :x bé nào nghĩ ra cái tên "Ngày hôm wa ở lại" hay thế :x >
Ngày thứ 3 : Six Flags :x >:-D<
hiz chơi cái này thô bỉ vãi, way tít thò lò 8-}
The Great American Scream machine

) <chơi xong khản đặc cổ

) >
Roller Coaster cao nhất và nhanh nhất thế giới

) 465 ft tall và đi 28 miles trong 4s thì phải dek nhớ, dốc thẳng đứng

( chơi xong thấy quần uớt sũng :biggrin:

chụp trên ô tô mới thấy 8-|
Trò này tên là Batman & Robin. Trong tất cả, em thấy trò này kinh nhất 8-} tại nó dính đầu vào cái thanh ở trên, còn chân tay lủng lẳng 8-} <batman mà :biggrin: >
skull moutain < roller coaster trong nhà

>
Freefall _ rơi tự do 8-|

(
Biết cái j` ko

Giống cái Hải tặc của nợ j` đó ở Vầng Trăng

) Nhớ hôm mùng 4 Tết thế

(
hiz sau khi chơi xong mấy cái roller coasters chơi mấy trò còn lại chả thấy sợ j` cả :|
nhưng trò nào chơi cũng hét rất điên cuồng <đúng bản chât của mình :> :biggrin:>
kết quả sau 1 ngày ở Six Flags là
mặt đen xì, tóc vàng khè :| <do nắng

>
ko nói đc. <do hét nhiều wa' >
đi lại khó khăn < do kiệt sức >
:|

(
ah` cái này chụp lúc ngồi trên cáp treo :x
nhìn quả roller coaster xanh tím yêu vãi :x
hehe tra tấn thế mọi người thế thôi, khi nào có thêm ảnh j` mới lạ đặc biệt lại tra tấn tiếp :biggrin:
mục tiêu năm sau là Disney World :> :*