Loài hoa chưa mang tên

Phạm Thủy Anh đã viết:
Hị hị Hà iu, em không dám bốc lửa đâu ạ, đấy là conventional, traditional thôi, các tình yêu đã thấy biểu tượng tình yêu của bất cứ quốc gia nào nó màu trắng chưa? Áo dài cưới ngày xưa nó cũng màu đỏ chứ lị.
Bạn Bùi Thủy có nhớ tớ không hehe ;;)

Thủy Anh ơi, đọc bài của Thủy Anh nhiều lắm rồi mà ko nhớ ngày trước mình quen nhau ở đâu :| trí nhớ của tớ dạo này nó tồi tệ lắm, lại toàn nhét vào đầu mấy cái cash với bonds :D nên mụ mẫm hết rồi, có gì Thủy Anh nhắc lại cho tớ nhớ nhé ;) Hè này TA có về thì gặp nhau đi, thế nào cũng nhớ ra thôi :)

Hà iu: hehe, tao không mention cái lời hứa đó đâu, mà tự mày nhắc làm tao nhớ ra là thì ra mày "nợ" tao hai lời hứa :p. Tao đang ôn thi, hixhix, luời viết thư quá, vé thì chưa đặt được nhưng thế nào cũng về, đảm bảo không thất hứa, về để còn đạp xe giữa 12h trưa chứ :)) (tao nghe nói nhà mình đang nóng lắm, khéo mà thành heo quay mất). Thôi, buôn bán thế, 3 đứa mình sắp làm hỏng cái topic của chị Thảo rồi đấy ;;)
 
Bui` Thu Thuy đã viết:
Thủy Anh ơi, đọc bài của Thủy Anh nhiều lắm rồi mà ko nhớ ngày trước mình quen nhau ở đâu :| trí nhớ của tớ dạo này nó tồi tệ lắm, lại toàn nhét vào đầu mấy cái cash với bonds :D nên mụ mẫm hết rồi, có gì Thủy Anh nhắc lại cho tớ nhớ nhé ;) Hè này TA có về thì gặp nhau đi, thế nào cũng nhớ ra thôi :)

Hà iu: hehe, tao không mention cái lời hứa đó đâu, mà tự mày nhắc làm tao nhớ ra là thì ra mày "nợ" tao hai lời hứa :p. Tao đang ôn thi, hixhix, luời viết thư quá, vé thì chưa đặt được nhưng thế nào cũng về, đảm bảo không thất hứa, về để còn đạp xe giữa 12h trưa chứ :)) (tao nghe nói nhà mình đang nóng lắm, khéo mà thành heo quay mất). Thôi, buôn bán thế, 3 đứa mình sắp làm hỏng cái topic của chị Thảo rồi đấy ;;)

Té ra trong Biodiversity Dictionary có hoa Sưa à... tks em nhé, thế này thì lại phải tìm ý viết theo kiểu Env. nhỉ... Hoa xưa viết tặng em Hà chủ đề tình yêu thôi....
 
Bui` Thu Thuy đã viết:
Hôm nay lang thang vào đây lại gặp bài viết của bạn hiền, tự nhiên nhớ ngày trước học CVA, mỗi lần đến mùa hoa sưa là phải đi học về bằng đường PDP Hà nhỉ? Mà ngày trước mình gọi nó bằng cái tên gi` gi` cơ, chứ không phải hoa sưa kèm theo cái đống giải thích Vietnam-Trung Hoa đâu Hà nhỉ :p. Chẳng biết bao giờ mới có cái thời đạp xe ngắm hoa nữa ;;) , bây giờ thấy hết cả lãng mạn, chỉ toàn cơm áo gạo tiền trong đầu mất rồi :((

Btw, bạn hiền ơi, mày còn một lời hứa với tao mà hình như vẫn chưa có lúc nào thực hiện, hè này về "thanh toán" nhé ;)

@chi Thao: truyện của chị Thảo giản dị nhưng rất hay, em ngưỡng mộ chị Thảo từ lâu rồi mà hôm nay mới có dịp "bày tỏ" :)

Cảm ơn Em Thủy, nhưng ai lại cho chị lên mây xanh thế, ngượng quá. :) :x .. chị em mình hợp tác viết Hoa Xưa/Sưa nào.... :-$, phần của ai người nấy đọc nhé. :*
 
Back
Bên trên