Chiều 30 Tết!
Buồn quá vì phải trực ở cơ quan, mà làm gì có ma nào đến chúc Tết đâu? Chưa hết, sếp đi đường sếp, có 1 anh đồng nghiệp trực cùng thì chẳng phải Ams và FTU, chẳng nói chuyện được.
* Giờ này 2 năm trước, tung tăng khắp nơi vì thời gian nghỉ Tết còn dài. Lớp ĐH hẹn nhau chiều mùng 2 tại cổng FTU, đi lòng vòng từng nhà 1, đến thăm nhà các thầy cô nữa chứ.
Mùng 2, mình online vì sợ "người ấy" ở xa buồn, ko được đón Tết cùng cả nhà và những người thân yêu. Và chờ đợi, cùng 1 lời hứa, nhất định năm sau...
* Giờ này 1 năm trước, chuẩn bị ra trường, hạnh phúc lắm khi cùng "người ta" đi lòng vòng tối 30. Tất nhiên là về sớm nhưng đó cũng là lần đầu tiên ra ngoài đường vào tối giao thừa.
Phút giao thừa, nhận tin nhắn của người ấy, mình đã thầm hứa, sẽ mãi nâng niu những tình cảm mà mình đang có, với người ấy!
* Chiều nay, một năm đã qua rồi... Người ấy ở rất gần mình, và chắc rằng rất hạnh phúc, bên những người thân yêu. Mình cũng thế, cũng rất hạnh phúc, bên những người thân yêu của mình, nhưng không có người ấy!
Mới đây thôi, khi nói chuyện với người ấy, mình đã nói rằng mình không thích vào Ngoại Thương nữa. Mình bảo mình chán FTU rồi, vì nơi đó chẳng còn ai thân thiết với mình nữa... Chẳng biết người ta nghĩ gì? Còn mình, thấy ân hận vì đã nói thế. Bởi vì dù sao, FTU cũng là nơi mình đã gặp, đã yêu và có những tháng ngày thực sự đáng nhớ bên người ấy.
Và nếu như được lựa chọn lại, chắc rằng mình sẽ vẫn chọn FTU, cũng như ngày xưa đã chọn và gắn bó cũng như tự hào về AMS.
Ngày cuối cùng của năm cũ, nếu như người ấy đọc được những dòng này, người ấy sẽ hiểu! Chúc anh, FTU thân yêu của em những điều tốt đẹp nhất!
Cầu chúc nhé, 1 năm mới may mắn, hạnh phúc và thành đạt sẽ đến với mọi người.