em gái, sinh nhật vàng, ... chả biết diễn đạt thế nào về cái mình định nói. Hy vọng vào 1 ngày nào đó có thể nói ra được 1 cách tự nhiên thoải mái vậy. Giờ thì vẫn là những câu truyền thống: một tuổi mới hạnh phúc, yêu đời nhá.
Em cám ơn anh Hà và chị Hà đã nhớ tới sn em nhé :x . Sn nào cũng trùng mùa thi, căng thẳng, hihi nên cũng không tổ chức được gì nhiều. Để hè em về Hà Nội có gì mọi người tụ tập cho vui nhé.
P.S. Chị Cẩm Hà , khó nói thế cơ ạ , chị lại làm em tò mò quá tò mò không chịu nổi hihi .
em gái, ừa, khó nói lắm . Tự nhiên nhớ còn cái lắc/vòng đen đen hoa hoa từ năm ngoái của em chị vẫn cầm (mà lạ, nhà chuyển và xây lộn tùng phèo lên mà ko bị mất :mrgreen: ). Khi nào về hồi trả chính chủ vậy . Đang thi thì chúc thêm thi ngon nữa .
Cô Quỳnh: cô tìm tình ở mô rứa? Đằng này SaBa 2 lần rồi cũng vẫn chửa biết chợ tình nó dài ngắn tròn vuông méo thế nào đâu, hic! Cũng tò mò quá tò mò ko chịu nổi luôn ^_^
thôi chết, mải vụ Florida làm bạn suýt quên mất sinh nhật Linh ngố
chúc bạn lúc nào cũng lung linh và lóng lánh, phát huy khả năng lúng liếng, nhưng đừng lung lay trước nhiều cám dỗ đời thường nhé :X