Liệu sẽ có tình bạn ???

mở đầu 1 tr bằng 1 câu vô cùng khó hỉu..
 
Phải xin lỗi đàng hoàng chứ [-(
Mày đã xúc phạm vào lòng tự trọng và nhân cách của tao [-(
 
Xin lỗi nó lại lấy cớ :P
MÀ thằng lùn thik chen ngang nhỉ
 
Chờ ngày mai tao xin lỗi nhé
Tao thik mày không để yên cơ

Á nhưng mà vừa xin bạn Đức cái ảnh đẹp, phải xin lỗi thôi
Chân thành xin lỗi bạn Đức của tớ, yêu bạn:x
 
send teo ảnh đó với :)) ( lấy cớ spam 1 phát :D)
 
Còn lâu, đợi đấy nhé
Tao không muốn bọn mày có cớ câu bài :))
 
Ờ, tao ko cho bọn mày, bọn mày ko phải bạn tốt [-(
Bọn mày tìm cách chia rẽ tao với bạn tốt Tuấn của tao [-(
 
Lúc đó tình bạn chúng ta sẽ reset càng mặn mà hơn :x :p
 
Tao chưa chơi MU bao giờ :|
Chơi gameol lại ko bao giờ chơi RPG còn offline thì gần như chỉ chơi RPG :p
__________________
Narcissu02.jpg
 
Mày nghĩ tao thik chơi mấy trò cơ bắp đấy à :))
Nghe bọn nó nói đủ biết trò này luyện cơ bắp:))
 
Tao chẳng hiểu sao chúng nó lại thích đc cái trò đấy (:|
Cả ngày có mỗi 1 việc là giã lv. (:|
Chơi mà đến nỗi ngủ gục trên bàn phím thì vui cái nỗi gì nhỉ?
__________________
Narcissu02.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên