liên khúc rách váy, nhiều nước

Bé Linh dễ thương quá. Mi cái xem nào chụt chụttttttt
 
ac...........ac..........
@ chị hương : chị nói nghe ghê quá ...................... :))
@ anh nhân : anh đang nói với em hả ? :)) :)) :d
 
Không, riêng lần này thì anh đang mi bé Linh đực :D
 
ha ha .......... :)) cười rách ruột ........ ai lại mi nhau trc' bàn dân thiên hạ thía ? ~~> dô duyên ;;)
 
Đúng roài, đây là Việt Nam chứ không phải là ở tây
 
trùi ui ................. anh nhân vui ghê ............... nhưng chả bình thường chút nào ............... :))
 
Cũng ko có gì ko bình thường cả em, tại vì anh "dương" vô cực nên mấy bé "dương" ít ít như bé Linh đực thì anh cũng xem như... "âm" hehehe
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Đúng roài, đây là Việt Nam chứ không phải là ở tây
Dzậy ý em là "chịu" rồi phải ko chẳng qua em ngại người ta nhìn thôi chứ gì :))

Ôi cha ơi sao tự nhiên mình thấy rung rẩy thế này :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Không bình thường chút nào

gị mà không bình thường?? ;;)
anh Nhân còn thích đăng kí thi Miss HAO thì Mi em zai một cái cũng dễ hiểu thôi :D :))

hehe.. em Linh fờ hơi bị tưởng bở :p
 
hehe.. thế thì anh Nhân lại giống Michael Jackson roài :))

em Linh đi kiện đi em.. tội của anh Nhân là "child abuse" :))
 
Xời ơi mới có kiss thôi mà làm gì ghê dzữ dzậy. Ko cho tui đi tìm bé khác kiss hé hé
 
kiện ngay đi em Linh dê ơi.. trước khi con cáo già gian ác lại tìm được một nạn nhân mới :)) ;;)
 
Nạn nhân gì. Lần này sẽ là một bé gái khà khà khà >:)
 
hehe.. ám chỉ ai đấy hả anh?? nếu mà chẳng may cái "bé gái" đấy rơi vào mình (chẳng may thôi nhé, chứ chả biết anh Nhân này bảo ai :))) thì chẳng biết ai là nạn nhân của ai đâu.. :)) :)) :))
 
Back
Bên trên