Bùi Thế Phong đã viết:
như cứt !
mẹ thằng Hoàng Damn
Tôi đêk thèm chửi nhau trong cái box phò này đâu, nhưng mà nghe đây này.
Ông đến lúc mấy giờ? 9h? Thế ông nghĩ lúc đấy là cái lúc quái nào chứ. Gian hàng H2 bên cạnh, xin điện từ nó thì 2 đứa tôi quen là con Yến và thằng Dũng đều phải đứng ngoài vì rắc rối với việc soát vé, thế là không thể xin được điện. Thằng ku Đăng Linh thì phải đợi mẹ, mãi đến 7h mới đến. Tôi cũng phải đi lo cho gian hàng của lớp. Thế tôi hỏi là một mình tôi phải làm hết à?
Lúc bê loa vào trường, ông không biết là chen lấn thế nào đâu. Đừng có chỉ có nói. Chỉ tìm được có 1 cái loa, còn loa còn lại nó bê mịa nó lên sân khấu. Lí do vì sao? Vì người của HARC lúc đấy tít mịa đi đâu rồi, đi chơi với gái chẳng hạn. Chỉ còn tôi với thằng Đăng Linh, 2 thằng bê 1 loa, còn loa còn lại để cho bọn bạn nó bê, thế thì lạc là phải. Lúc ông đến thì tôi cũng vừa mới tìm ra cái loa đấy! Thế thì làm ăn gì?
Dự kiến là 4k người đến xem, nhưng trên thực tế, tổng cộng là 7k người. Đứng còn đ*'o đủ thì ngồi vào đâu? Ngồi vào cái mặt ông à? Có chỗ mà ngồi với nhau nói chuyện là may lắm rồi.
Với lại, chẳng có cái chuyện mà, tôi làm, thằng Linh làm, rồi cái ông bò đến hò dô ta một phát đâu, làm thế đêk nào được? Hôm qua lại có quá ít người đi nữa chứ, dự kiến là 12 người, hôm qua có lèo tèo vài thằng, làm ăn cái gì? Thằng Hưng với thằng Duy cũng bỏ một mạch đến 8h30 mới quay lại. Tập hợp nhau được đủ đủ một tí cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cứ thấy thằng này, gọi lại được thì thằng kia biến đi đâu biệt tích.
Hôm đấy mang tiền đi, kết quả là chẳng tiêu được đồng nào. Lúc mua nến, mua báo, bảo thằng Linh nó xì tiền nó ra mua, còn tiền mình thì chút nữa vào mình chi mua đồ ăn, đồ uống. Mà cũng đêk mua được cái gì, cả tối chẳng được cái gì vào bụng. Shit!
Thế thôi, nhìn chung, tất cả là do tôi không lường trước hết được những việc trên. Lần sau thì nên thuê riêng 1 gian hàng, với cái giá 200k như thế này, thì ngon lành, mỗi thằng góp một ít, cũng chẳng có gì. Lại có điện đóm đủ cả. Đỡ phải bị động lo về điện và chỗ ngồi. Đấy, thế thôi.