Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Thư ơi, anh Trần Quán Văn dù gì cũng lớn tuổi hơn bọn mình nhiều, em có giận mấy cũng đừng nên quá lời thế (rút kinh nghiệm từ bản thân anh trước đây - nếu em muốn
). Anh Trần Quán Văn nói thế cũng chỉ là nói lên chính kiến của mình thôi, về phần này thì anh thấy anh ý có vẻ giống tính Hiếu, để 2 người họ tranh luận tới cùng (trong phạm vi cho phép) là được mà
Giờ em nhảy vào mắng anh ý, thì vừa mang tiếng là ỷ đông người ăn hiếp 1 người, ỷ chức quyền mắng mỏ "thường dân"
Em bớt nóng Thư nhé, chứ cứ gây căng thẳng thì mọi người đều mệt, và nhất là vì cái vấn đề này không lớn tới mức phải dẫn tới xích mích 
(Em cũng đừng mang tên tuổi các anh chị khác, như anh Duy.. vào cuộc cãi cọ, rất không có lợi! cụ thể... chắc em đã thấy!)
Em đã lỡ lời với anh Trần Quán Văn nhiều quá, anh mong là em đừng cố làm không khí nóng lên nhé, nếu em có được một lời xin lỗi anh ý là tốt nhất
------------------------------------
Anh Trần Quán Văn thân mến!
Trước hết, em rất mong anh cũng hạ nhiệt, đừng để không khí ở đây ngày càng căng thẳng, sẽ chẳng còn ai hứng thú trao đổi về kiến thức tin học nữa
Tiếp theo là em xin nói về việc treo account. Em nghĩ việc em Bảo Thư nói anh sẽ bị treo account chỉ là buột ra khi cãi cọ thôi. Thực chất để treo account thì còn có nhiều lí do cần thiết khác, chứ không phải chỉ vì mod ghét thành viên nào đó mà treo account họ được.
Em rất tán thành sự thẳng thắn của anh: anh thấy xấu thì chê, thấy chướng mắt thì cãi..
Nhưng anh ạ, anh hơn chúng em tới 14, 15 tuổi, nếu ở ngoài thậm chí chúng em còn phải gọi anh là "chú" nữa. Thế thì việc gì anh phải đi tốn thời gian đôi co này nọ với chúng em ? Em rất không vừa lòng với câu "Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần cửa, đụng một chút là treo nick" của anh
Có lẽ anh và em Hiếu có đôi chút bất đồng quan điểm, nhưng em nghĩ không nhất thiết cứ phải bôi nhọ lẫn nhau, vì như thế không những không làm sáng tỏ được vấn đề, mà mỗi người hai bên đều hậm hực và càng trở nên bảo thủ vì mất sáng suốt.
Về kiến thức mà anh và em Hiếu đang bàn luận, em không dám xen vào vì trình độ em không đủ để tham gia. Với em Hiếu, em có thể gọi bằng "thày". Với anh có lẽ cũng vậy.
Khả năng của em Hiếu thế nào thì em chưa biết hết, nhưng xét từ khi Hiếu tham gia HAO đến giờ, em chưa thấy được điểm cuối
Anh cũng rất hiểu biết, nếu như anh cùng tham gia nói chuyện thật nhẹ nhàng thì em tin là mọi người sẽ tiến bộ thêm nhiều lắm
Anh Văn ạ, không biết anh có thấy mình hơi quá lời không, khi anh nói "dân Bắc Kì" thế này thế nọ.. Việc này em không nói nhiều hơn, mong anh tự nghĩ và hiểu
HAO được thành lập để trở thành nơi giao lưu bổ ích và lành mạnh, việc đôi lúc nảy sinh những xích mích nhỏ thì cũng khó tránh, nhưng em mong là mọi thành viên đều có ý thức chung là giữ hòa khí để cùng thảo luận lành mạnh, để học hỏi thêm được nhiều điều có ích ở những người khác.
Topic này giờ đã quá sa đà vào việc mắng mỏ, bài xích lẫn nhau, và nếu cứ tiếp tục thì sẽ còn làm ảnh hưởng tới nhiều thứ khác. Em mong anh Trần Quán Văn lấy danh nghĩa là bậc đàn anh của chúng em, bỏ qua mấy chuyện này để anh em trong HAO cùng giao lưu vui vẻ. Vì em Hiếu từ đầu tới cuối ăn nói rất điềm đạm, chỉ đi vào chủ đề chính mà
Anh bỏ qua cho em Thư nhé 
(Em cũng đừng mang tên tuổi các anh chị khác, như anh Duy.. vào cuộc cãi cọ, rất không có lợi! cụ thể... chắc em đã thấy!)
Em đã lỡ lời với anh Trần Quán Văn nhiều quá, anh mong là em đừng cố làm không khí nóng lên nhé, nếu em có được một lời xin lỗi anh ý là tốt nhất
------------------------------------
Anh Trần Quán Văn thân mến!
Trước hết, em rất mong anh cũng hạ nhiệt, đừng để không khí ở đây ngày càng căng thẳng, sẽ chẳng còn ai hứng thú trao đổi về kiến thức tin học nữa
Tiếp theo là em xin nói về việc treo account. Em nghĩ việc em Bảo Thư nói anh sẽ bị treo account chỉ là buột ra khi cãi cọ thôi. Thực chất để treo account thì còn có nhiều lí do cần thiết khác, chứ không phải chỉ vì mod ghét thành viên nào đó mà treo account họ được.
Em rất tán thành sự thẳng thắn của anh: anh thấy xấu thì chê, thấy chướng mắt thì cãi..
Nhưng anh ạ, anh hơn chúng em tới 14, 15 tuổi, nếu ở ngoài thậm chí chúng em còn phải gọi anh là "chú" nữa. Thế thì việc gì anh phải đi tốn thời gian đôi co này nọ với chúng em ? Em rất không vừa lòng với câu "Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần cửa, đụng một chút là treo nick" của anh
Có lẽ anh và em Hiếu có đôi chút bất đồng quan điểm, nhưng em nghĩ không nhất thiết cứ phải bôi nhọ lẫn nhau, vì như thế không những không làm sáng tỏ được vấn đề, mà mỗi người hai bên đều hậm hực và càng trở nên bảo thủ vì mất sáng suốt.
Về kiến thức mà anh và em Hiếu đang bàn luận, em không dám xen vào vì trình độ em không đủ để tham gia. Với em Hiếu, em có thể gọi bằng "thày". Với anh có lẽ cũng vậy.
Khả năng của em Hiếu thế nào thì em chưa biết hết, nhưng xét từ khi Hiếu tham gia HAO đến giờ, em chưa thấy được điểm cuối
Anh cũng rất hiểu biết, nếu như anh cùng tham gia nói chuyện thật nhẹ nhàng thì em tin là mọi người sẽ tiến bộ thêm nhiều lắm
Anh Văn ạ, không biết anh có thấy mình hơi quá lời không, khi anh nói "dân Bắc Kì" thế này thế nọ.. Việc này em không nói nhiều hơn, mong anh tự nghĩ và hiểu
HAO được thành lập để trở thành nơi giao lưu bổ ích và lành mạnh, việc đôi lúc nảy sinh những xích mích nhỏ thì cũng khó tránh, nhưng em mong là mọi thành viên đều có ý thức chung là giữ hòa khí để cùng thảo luận lành mạnh, để học hỏi thêm được nhiều điều có ích ở những người khác.
Topic này giờ đã quá sa đà vào việc mắng mỏ, bài xích lẫn nhau, và nếu cứ tiếp tục thì sẽ còn làm ảnh hưởng tới nhiều thứ khác. Em mong anh Trần Quán Văn lấy danh nghĩa là bậc đàn anh của chúng em, bỏ qua mấy chuyện này để anh em trong HAO cùng giao lưu vui vẻ. Vì em Hiếu từ đầu tới cuối ăn nói rất điềm đạm, chỉ đi vào chủ đề chính mà