Legend of Porasitus

Tên nào có ý nghĩa thì đúng thời đấy, còn tên mà tác giả tự nghĩ thì có hơi khác một chút cũng không sao mà :-j Dù gì thì nó cũng không hẳn là kể về một thế giới có thật.
 
Ờ, ko sao :p thấy hơi thắc mắc vấn đề đặt tên thôi chứ nội dung truyện thì OK :p

Mà viết hơn 150 chương như này thì mất bao lâu? :-s
 
kinh hoàng nhận ra sis Du vừa lướt wa blog của mình
và sis đã để lại

"Là chap 151 bạn à, ko phải LoP2 bạn ạ. Bạn chưa đọc nó cơ mà và có lẽ là Du biết rõ hơn bạn chứ nhỉ ^___^

Saturday November 10, 2007 - 10:16am"

"Không có gì đâu mà, tôi khá là quan tâm đến LoP. Về việc LoP2, well, chắc là không có đâu, trừ phi đó là Red castle. Nếu LoP chỉ dừng lại ở đây thì vô cùng thiếu hụt, bạn không thấy sao, thực ra, mọi thứ vẫn chưa xong mà. Yêu chưa xong mà hận cũng chưa xong, chiến tranh càng chưa xong nốt. Tôi có thể cam đoan là không có cái gì là LoP2 ở đây đâu ^____^

Bạn có thể hoàn toàn tin vào lời tôi nói.

Vì, tôi là người viết cái fic ấy mà. ^____^ À, tôi là kẻ lãng du.

Saturday November 10, 2007 - 04:31pm"
 
Wa :x
Hay quá, cuối cùng thì cũng được đọc chap 151 :x
Thích ghê :x Chờ chap 152 :x
Ai có địa chỉ blog của chị du thì cho tui đi :x
 
Ko cần, em quen với tác giả, chưa post lên WS thì em đã đc đọc trc rồi :))

Mình chỉ là cái loa, đơn vị trung lập đơn thuần mang chức năng truyền đạt thông tin:

Gửi bạn Nghĩa:

"Ô hay thế, thế ra bạn quen đến mức có thể được đọc trước à ? Vậy bạn đã-từng-được-đọc-trước-bao-giờ chưa ? Vì tớ nghe ở đâu đó là Du chẳng bao giờ cho ai đọc trước fic của mình trừ người yêu, bạn thân và beta-reader của bạn ấy cả. Chẳng hay bạn là ai trong số 3 người đó thế ? Chẳng lẽ là bạn thân sao ? Lạ nhỉ.
Chẳng hay bạn đã bao giờ có được lời xác nhận từ chính Du rằng bạn sẽ được đọc trước những chap mà bạn ấy chưa post lên WS chưa ?"
 
thân gửi e Nghĩa
nguyên văn của ss Du

"Bạn ChuMinhPhuc à, đó không chỉ là chồng mà còn là người yêu của tôi đấy.

Tôi tên thật là Thạch Thảo và không học ở Hà Nội, cụ thể nghĩa là không học trường này.

Ngoài ra chuyện ở HAO, ở đây hay ở blog của bạn không phải ngẫu nhiên đâu. Vì việc LoP post ở khá nhiều nơi nên đến một điểm thời gian nhất định nào đó, tôi và một số người nữa, ví dụ như beta reader của tôi, sẽ đi xem một lượt tất cả những nơi có liên quan đến LoP, phòng những trường hợp đạo fic hoặc post mà không xin phép.

Về việc ở HAO, lý do D nói thay tôi đó là vì tôi không có nick mà bạn ấy đã có sẵn rồi, vậy nên những gì D nói là do tôi nhờ và là nguyên văn những lời tôi muốn nói đến người post LoP ở đó. Tôi cũng biết rằng bạn có lẽ sẽ đem những gì tôi đã, đang và sắp nói ở đây sang HAO và tôi hi vọng là bạn Nghĩa sẽ đọc được chúng.

Bởi vì, theo tôi thấy thì những lời bạn Nghĩa nói về chuyện quen tôi đủ để có thể xem trước fic của tôi không có vẻ gì là đùa và chính bạn ấy đã gửi mess cho tôi trên blog để xin những chap chưa có ở WS, mà không-hề-nói-lý-do-là-để-đem-post-ở-HAO. Nói một cách chân thành và thẳng thắn, tôi không hài lòng về cách nói đó, cho dù là đùa và cách làm đó, nếu bạn ấy thực sự muốn làm.

Lập lại một lần nữa rằng homepage của fic Legend of Porasitus là www.vnfiction.com và tất cả các chương mới nhất cùng thông tin của nó chỉ được post ở đây bởi tôi, beta reader của LoP hoặc bất cứ người nào có sự cho phép từ tôi.

Hiện tại tôi rất bận không thể viết và post LoP nhưng hiện tại LoP đã đến chương 154. Sự tiếp tục mới nhất của nó sẽ được cập nhật đầu tiên trên vnfiction.

Tôi thật sự rất vui vì nó được mọi người đọc như vậy.

Mọi người có thể liên lạc với tôi qua YM : halcyon_of_merena

Tuy nhiên, vì rất bận nên hầu như tôi không vào YM trong thời gian này, như đã nói ở vnfiction, về LoP, hiện tại có thể liên lạc với D qua nick của bạn ấy hoặc beta của LoP trong vnfiction là shinigameo.

Ngày lành.


Kẻ lãng du - Headoles. "
 
Cái trang này chết thật rồi sao? :-?
Chả thấy cập nhật gì về chương mới nữa cả, mà sis Du có nói là cho phép post tiếp rồi mà nhỉ? :-?
 
hic có lẽ em phải lập cả topic "Red castle" của sis Du cho nó đủ bộ
nhưng mà dạo này không biết có phải vì có mới nới cũ không mà em thấy RC kịch tính hơn hẳn
mong LoP kết thúc nhanh nhanh
nhiều người chết quá rồi
ai chưa đọc RC thì nên thử không thì uổng phí vô cùng
 
Back
Bên trên