Le système scolaire français

Vậy cho hỏi DESS khác gì với DEA vậy???? 2 cái này có vẻ same same nhau, cùng là études cho 2è cycle
 
1 cái là professionnel còn 1 cái là general :D (hình như vậy)
 
Không hẳn thế, 1 cái là học để đi làm (DESS), còn 1 cái là học để học tiếp lên Doctorat!
 
Muh bi h em tưởng 2 cái chung lại thành master rùi chứ nhỉ???? =? LMD
 
Hơ, đúng là cái này thì anh cũng không rõ lắm, nhưng mà theo anh nghĩ thì khi học lên đến BAC+4 thì cũng sẽ chia làm 2 theo hướng để học nghiên cứu và theo hướng là để đi làm. Thật ra cái gọi là master thì tương đương với BAC+4 với +5, hay người ta gọi là master1, master2. Chứ còn master de recherche hay master pro hay không thì chưa rõ.
Anh sẽ tìm hiểu thêm và trả lời em sau
 
LE DESS
Le Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées s'obtient en un an et sanctionne une formation appliquée de haute spécialisation, préparant directement à la vie professionnelle. Un DESS est généralement composé d'un stage en entreprise d'un minimum de 3 mois qui permet de se lancer activement dans la vie active.

Le DEA :
Le Diplôme d'Études Approfondies sanctionne la 1ère année des études doctorales. C'est une année d'initiation à la recherche. Le DEA permet de s'orienter vers la recherche, la préparation d'une thèse ou encore l'enseignement.
Le DEA s'obtient en une année. (Une durée de deux ans peut être accordée par le président de l'Université sur avis du responsable de la formation.)

Source :http://www.parisetudiant.com/etudes B-) B-) B-)
 
Hiện nay trường Ams mình đang sở hữu nhà tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam bây giờ, là anh NGUYEN Xuan Sơn, chuyên Lý 93 - 96. Anh đã hoàn thành luận án tiến sỹ ở tuổi 24 (hoặc 25 ko rõ lắm) tại Pháp.

Anh Xuân Sơn cũng là một thành viên tích cực trên HAO, nếu anh ghé qua đây chơi anh có thể giải thích cho bọn em qua qua về 3è cycle, và làm sao mà anh đốt cháy giai đoạn học tập nhanh được như vậy ???
 
Nguyen Dinh Ha` đã viết:
Hiện nay trường Ams mình đang sở hữu nhà tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam bây giờ, là anh NGUYEN Xuan Sơn, chuyên Lý 93 - 96. Anh đã hoàn thành luận án tiến sỹ ở tuổi 24 (hoặc 25 ko rõ lắm) tại Pháp.

Anh Xuân Sơn cũng là một thành viên tích cực trên HAO, nếu anh ghé qua đây chơi anh có thể giải thích cho bọn em qua qua về 3è cycle, và làm sao mà anh đốt cháy giai đoạn học tập nhanh được như vậy ???

Anh Xuân Sơn già rồi em ạ :)) Anh ấy 25 rồi, sang năm nay là 26 rồi. Trẻ nhất VN bảo vệ thành công năm 24 tuổi nếu anh không nhầm. Hê hê, nhưng mà anh cá là thế nào anh Sơn cũng déconseiller chú nào muốn làm tiến sỹ trẻ quá, anh Sơn nhỉ B-)
Theo anh biết thì anh Sơn cũng không đốt cháy giai đoạn lắm đâu (bỏ một năm là cùng). Chú nào mà giỏi thì hết lớp 12, thi luôn được vào một cái Grande Ecole (tất nhiên là voie 2 nếu có) thì chỉ phải học thêm nhiều nhất là 3 năm là hết ĐH (tiết kiệm được 1 năm), sau đó làm DEA 1 năm, doctorat nếu nhanh 3 năm nữa, cộng lại thì chỉ 25 tuổi đã là Tiến sỹ rồi (= anh Sơn).
 
Thế thì thực sự ai la người trẻ nhất ạ? Hôm nọ em có gặp được một anh đã học X, cỏ thể bảo vệ luận án trứơc 24 tuổi, nhưng vẫn chưa bảo vệ, nên chưa được tính là tiến sỹ trẻ nhất :D .
 
Hồi trước có chị Hồng Vân với anh Tiến Dũng bảo vệ năm 24 tuổi thì phải, nếu anh không nhầm. Nhưng anh nghĩ sớm hay muộn chẳng quan trọng, vấn đề là mình làm được gì, có được đánh giá cao hay không. Giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn sau kia. Còn nếu bảo thích bảo vệ tiến sỹ sớm thì lúc còn bé bảo bố mẹ cho đi học sớm 1, 2 năm là tiết kiệm được thời gian nhất :))
 
Tiếc là lúc còn bé không ai hiểu được điều này để bảo với bố mẹ. :D

Ngô Văn Sáng đã viết:
Hồi trước có chị Hồng Vân với anh Tiến Dũng bảo vệ năm 24 tuổi thì phải, nếu anh không nhầm. Nhưng anh nghĩ sớm hay muộn chẳng quan trọng, vấn đề là mình làm được gì, có được đánh giá cao hay không. Giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn sau kia. Còn nếu bảo thích bảo vệ tiến sỹ sớm thì lúc còn bé bảo bố mẹ cho đi học sớm 1, 2 năm là tiết kiệm được thời gian nhất :))

Pas d'accord: những người đi học sớm thường có những thiệt thòi nhất định về độ chín trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nếu người trẻ tuổi hơn mình mà làm được những điều như mình, thì điều đó chứng tỏ họ giỏi. Người trẻ hơn mình luôn có cơ hội làm được những thứ mà những người lớn hơn làm được, ngược lại, mình thì không thể nào trẻ lại để làm được những việc mà những người trẻ hơn mình làm được.

Có phải a. Dũng đã từng học X, có tham gia tổ chức hội UEVF (cái tên em ko chắc chắn lắm ạ) ko a?
 
Thú thực là anh chẳng hiểu chú nói gì cả. Pas grave. Tất nhiên là anh nói đùa rồi, vì lúc bé chú có thể bảo bố mẹ chú cho đi học sớm để sau này ... làm tiến sỹ sớm thì chú đúng là nhân tài kiệt xuất rồi :))
Nói chung sớm muộn với anh chẳng có gì quan trọng lắm. Tất nhiên là muộn quá thì không được vì chẳng ai muốn phí phạm những năm tuổi trẻ. Nhưng sớm quá thì có thể phát triển về chuyên môn, nhưng lại chưa đủ độ chín trong kinh nghiệm sống, tất sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong môi trường làm việc. Còn khoảng thời gian chênh lệch 1, 2 năm thì hầu như chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.
Mấy nhân tài mà anh kể thì anh mới chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy người ==> chịu, aucune idée!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nói cũng đúng thôi, nhưng em nghĩ tuổi trẻ làm được nhiều việc càng tốt, vậy có khi học xong nhanh nhanh còn làm việc khác (cưới vợ kiếm người yêu par example :D). Còn tất nhiên đối với những người có ý chí thì một vài năm chẳng là gi cả.

Tất nhiên là đi đường vòng thì chẳng ai muốn cả !!!

Em vẫn băn khoăn về độ chính xác của thông tin anh đưa ra về tiến sỹ trẻ nhất Việt nam, vì em đã được nghe nhiều người khẳn định a XS là trẻ nhất ... còn thông tin của anh chưa được bằng chứng thuyết phục lắm :D :D :D

Có gì anh tìm thêm bằng chứng cho mọi người tìm hiểu cái , stp !

B-)
 
Nếu anh không nhầm thì anh XS bảo vệ năm vừa rồi, tức là anh ấy 25 tuổi, phải không nào? (2003 - 1978 = 25, hy vọng anh không trừ sai :D) Tiến sỹ toán học trẻ nhất Việt Nam thì chắc chắn là <= 24 tuổi (báo đăng hẳn hoi, chắc là không sai, có điều bây giờ đi tìm xem báo nào thì anh ... chịu :))) ==> chắc là anh không sai. Nhưng mà 25 tuổi như anh Sơn cũng là đỉnh cao rồi. Anh là anh cực kỳ khâm phục B-).
Mà anh thấy cái luận điểm học nhanh để cưới vợ với kiếm người yêu của chú là không giống dân chuyên Tán, à quên chuyên Toán tý nào cả =; Hai cái hành động đó chẳng liên quan quái gì tới nhau cả, lại càng chẳng mâu thuẫn gì cả. Cứ tưởng tượng chú vừa ngồi làm việc, vừa có người bóp vai, đấm lưng cho thì hiệu quả hơn biết bao nhiêu :)) ==> vừa học vừa yêu - đời là thiên đường ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa ngồi làm việc, vừa có người bóp vai, đấm lưng cho thì hiệu quả hơn biết bao nhiêu ==> vừa học vừa yêu - đời là thiên đường
Thế cô nào đang bóp vai, đấm lưng cho anh ở bên đất khách quê người ấy thế :)) :mrgreen:
 
Anh nhớ hỏi trước nhé, ko có người ta sang rùi người ta ko làm đâu :)) Muh nếu khéo có khi lúc nào ng` ta cũng đấm lưng bóp vai ấy chứ... cứ gì lúc làm việc :mrgreen:
 
Công nhận anh Sáng nói đúng phết, học + yêu---> đời là thiên đường, =P~.

Anh Sáng có lẽ phải bảo mọi người bổ sung vào cái système scolaire fraçcais thêm :
Con trai học "tán"
Con gái học "đấm bóp"

:d :d :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lo học thi đi Đăng [-x
Học tán thì lúc nào học cũng chưa muộn cả ... còn ... mai thi rồi đấy :))
 
Back
Bên trên