La LIGA

Barca thứ 6 mới đá:D. Chắc là lại thắng thôi.
 
1 Real Madrid 4 3 0 1 9
2 Espanyol 3 2 1 0 7
3 Atletico 3 2 1 0 7
4 Barcelona 3 2 1 0 7
5 Zaragoza 3 2 1 0 7
6 Valencia 3 2 1 0 7
7 Osasuna 4 2 1 1 7
8 Sevilla 3 2 0 1 6
9 Numancia 3 1 1 1 4
10 Deportivo 3 1 1 1 4
11 Levante 3 1 1 1 4
12 Malaga 3 1 1 1 4
13 Mallorca 3 1 0 2 3
14 Athletic 3 0 2 1 2
15 Villarreal 3 0 2 1 2
16 Sociedad 3 0 2 1 2
17 Betis 3 0 1 2 1
18 Racing 3 0 1 2 1
19 Albacete 3 0 0 3 0
20 Getafe 3 0 0 3 0
 
Kết quả vòng 5:
Atletico 1-0 Villarreal
Bilbao 2-1 Real Madrid
Deportivo 1-1 Real Betis
Chủ nhật 26/9
Espanyol - Malaga 1-0
Numancia - Albacete 0-0
Osasuna - Getafe 2-1
Valencia - Racing 2-0
Zaragoza - Levante 4-3
27/9
Mallorca - Barcelona 1-3
Sevilla - Sociedad 2-1
 
ĐKVĐ Valencia có một trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân Mestalla khi đón tiếp Racing Santander. Không hề chủ quan sau đại thắng 5-1 trước Deportivo ở vòng trước, "những con dơi" tiếp tục có thêm một bại tướng của lối đá thực dụng và hiệu quả. Bàn thắng mở tỷ số của Valencia mang đậm chất kỹ thuật của Vicente, nhưng cũng có dấu ấn của may mắn. Phút 25, tiền đạo chủ nhà Sissoko có vẻ như ngã vờ lộ liễu ngoài vòng cấm, và trọng tài cho Valencia hưởng quả phạt trực tiếp chỉ cách khung thành hơn 17 m. Vicente thể hiện tài sút phạt sở trường, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Dudu Aouate.

Từng thắng Valencia ở mùa trước cũng trên sân này, nhưng Racing Santander đã không thể hiện được một chút nào của lợi thế tâm lý đó. Dù chơi khá cố gắng, nhưng đội khách vẫn không tạo được ấn tượng đáng kể nào. Không những thế, họ nhận thêm bàn thua nữa một cách dễ dàng ở phút 45. Tiền vệ người Italy, Stefano Fiore trong lần đá chính hiếm hoi, đã dứt điểm ở cự ly 5 m sau đuờng chuyền của Vicente, ấn định chiến thắng 2-0 cho Valencia ngay trong hiệp một.

Cũng được 13 điểm, Valencia sánh vai cùng gã khổng lồ xứ Catalan ở ngôi đầu. Những bước đi đầu tiên trong mùa giải mới của những nhà ĐKVĐ quả không còn gì hoàn hảo hơn.
 
Deportivo đã không thể vượt qua chính mình khi chấp nhận tỷ số hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Betis. Thậm chí, đội khách còn vươn lên dẫn trước sau pha làm bàn của cựu tiền đạo Valencia, Ricardo Oliveira, ở phút 67. Phải chờ đến 10 phút sau, đội chủ nhà mới san bằng được tỷ số một cách may mắn. Victor đá bồi tung lưới Betis sau pha bắt bóng không dính của thủ môn đối phương. Được 5 điểm, Deportivo vẫn chưa thoát khỏi số phận long đong.
Đội bóng cùng thành phố với Real là Alentico đã giành thắng lợi 1-0 trên sân nhà trước Villarreal, với bàn thắng của Salva Ballesta - tiền đạo mượn từ Valencia. Atletico đang có những bước đi vững chắc và hiện giờ họ đã sở hữu 10 điểm, xếp ngang hàng với Barcelona và Valencia ở vị trí đầu bảng, trước khi hai đội bóng này thi đấu đêm nay. Trong 6 năm trở lại đây, chưa khi nào Atletico khởi đầu thuận lợi đến thế, và họ đang hướng tới mục tiêu to lớn - đấu trường Champions League.
 
Thiên đường du lịch của Tây Ban Nha, đảo Mallorca với những người dân sôi nổi, đã có một đêm đáng nhớ khi đội bóng xứ Catalan ghé thăm. SVĐ Son Moix không ngớt tiếng hò hét và la ó khi đứa con cưng, Samuel Eto'o, trở về trong màu áo của Barcelona. Nhưng vượt lên tất cả là phong độ không sức mạnh nào cản nổi của Barcelona. Đội quân của HLV Rijkaard áp đảo hoàn toàn trong suốt hiệp một và không cho đối phương một cơ hội để chống đỡ. Chính Eto'o đã ghi hai bàn,bàn còn lại do Larrson ghi và đưa đội bóng cũ vào tình thế nguy hiểm. Một sự thật quá phũ phàng cho đội chủ nhà. Barca đang thực sự hồi sinh, điểm yếu là hàng phòng ngự đã được khắc phục triệt để với 4 hậu vệ đẳng cấp. Hàng công cũng không thua kém ai, điểm yếu nhất của Barca có lẽ là tiền vệ phòng ngự, Xabi tấn công hay nhưng thủ kém, Gerrad thì phập phù, Thiago Motta liên tục bị chấn thương hành hạ. Nếu còn Davids thì không biết còn thế nào nữa.
 
Xếp hạng Primera Liga sau 5 vòng

TT Đội Trận T H B Điểm
1 Valencia 5 4 1 0 13
2 Barcelona 5 4 1 0 13
3 Espanyol 5 3 1 1 10
4 Atlético 5 3 1 1 10
5 Osasuna 5 3 1 1 10
6 Sevilla 5 3 1 1 10
7 Zaragoza 5 3 1 1 10
8 Real Madrid 5 3 0 2 9
9 Malaga 5 2 1 2 7
10 Levante 5 2 1 2 7
11 Betis 5 1 2 2 5
12 Numancia 5 1 2 2 5
13 Deportivo 5 1 2 2 5
14 Athletic 5 1 2 2 5
15 Mallorca 5 1 1 3 4
16 Racing 5 1 1 3 4
17 Villarreal 5 0 3 2 3
18 Getafe 5 1 0 4 3
19 Albacete 5 0 2 3 2
20 Sociedad 5 0 2 3 2
 
Đêm chủ nhật, trận thư hùng hứa hẹn nảy lửa tại sân Bernabeu, giữa đội bóng từng 29 lần vô địch Tây Ban Nha với CLB lọt vào bán kết Champions League mùa trước, sẽ trở thành tâm điểm của vòng 6 Primera Liga. Cả hai gã khổng lồ này đều khởi đầu mùa giải với phong độ đáng thất vọng.

Trước khi Primera Liga năm nay khởi tranh, cả hai đội đều không nghĩ rằng sẽ phải gặp nhau trong một hoàn cảnh ít vui vẻ như hiện nay. Chỉ sau 7 trận tính cả Champions League, "những chú kền kền trắng" đã bị dính tới 3 mũi tên (3 trận thua). Hiện Real chỉ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng với 9 điểm trong tay, và đang mong muốn có một trận thắng để cải thiện vị trí, nhất là sau khi thua Bilbao 1-2 ở vòng trước. Trong lúc đó, cũng có 3 thất bại, nhưng tình hình của Deportivo còn tệ hơn. Họ đứng thứ 13 với 5 điểm, tức là kể từ đầu mùa, mới chỉ thắng được một trận. Do vậy, hơn bao giờ hết, đội bóng xứ Galacia cũng đang rất khát điểm. Một bên là gã khổng lồ với 29 lần vô địch quốc gia, một bên là đội bóng chưa hề đứng ngoài top 3 trong vòng 5 năm gần đây. Thật khó có thể tìm được một trận đấu có ý nghĩa sống còn lớn lao hơn trong thời điểm hiện nay.

Real bước vào trận đấu đêm chủ nhật với một lợi thế tâm lý rất lớn, khi họ vừa thắng Roma 4-2 tại Champions League. Có một điều không thể bỏ qua, đó là số bàn thắng trong một trận gặp Roma cũng bằng với số bàn mà Real ghi trong năm trận đấu đầu tiên tại Liga năm nay. Rõ ràng đến lúc này thì hàng công của đội bóng Hoàng gia đã lấy lại phong độ và giải tỏa được sức ép nặng nề.

Có một tin vui khác cho Real là đội trưởng Raul đã lấy lại được bản năng sát thủ trước khung thành đối phương. Sau khi ghi một bàn trong trận gặp Bilbao, Raul tiếp tục trở lại với chính mình bằng cú đúp trong trận đấu với Roma. Rất hài lòng với những gì đã diễn ra, chàng trai 27 tuổi này phát biểu: "Tôi cảm thấy rằng Real có thể duy trì phong độ tốt như thế này. Về bản thân, tôi nghĩ rằng mình đã tìm lại được cảm giác ghi bàn vốn có".
Nhưng Real cũng phải đối mặt với một tin buồn. Ronaldo, vua phá lưới của mùa bóng trước, đã bị chấn thương cơ đùi và nhiều khả năng anh không thể ra sân trong trận đấu đêm mai. HLV Remon cho biết ông sẽ dùng tiền đạo Fernando Morientes, nếu nhà vô địch thế giới người Brazil không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe vào hôm nay. Khả năng ra sân của Owen cũng không sáng sủa bởi anh vừa bày tỏ rằng đã chán nản tại Real dù mới đến đây chưa đầy hai tháng.

Một điều làm nhà cầm quân 54 tuổi này phải lo nghĩ nữa, đó là vấn đề nan giải ở hàng thủ. Từng có rất nhiều sai sót dưới thời cựu HLV Camacho, nhưng khi qua tay Remon, phong độ của các hậu vệ đội bóng Hoàng gia cũng chưa cải thiện được bao nhiêu. Bằng chứng là chỉ trong 22 phút đầu trận gặp Roma, dù có cả Samuel, Helguera, Carlos, Salgado nhưng Real vẫn bị thủng 2 bàn. Chỉ có may mắn và sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng công mới giúp cho HLV Remon tạm thời thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận. Lạc quan, ông Remon phát biểu: "Kết quả này sẽ làm thay đổi mọi thứ. Chúng tôi sẽ trở lại đúng với vị thế của mình".

Với sự trở lại của Zidane, cộng thêm tâm lý vững vàng sau trận đại thắng, cho dù hàng công có tổn thất và hàng thủ vẫn bộc lộ sai sót, thì Real vẫn được đánh giá rất cao. Mấu chốt chính là việc Real đã vượt qua chính mình và bùng nổ trước khán giả nhà. Đêm mai, các cầu thủ Real cũng được đá trên sân Bernabeu, nơi đã truyền cho họ sự tự tin chiến thắng.



Trong khi đó, trận thua 0-2 trước Monaco hồi giữa tuần đã giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của Deportivo trên mọi mặt trận. HLV Irureta thừa nhận đội bóng của ông đang phải giãy giụa trong cơn khủng hoảng chưa có lối thoát. Chẳng ai còn nhận ra đội bóng từng xưng hùng xưng bá trong nhiều năm qua, và cũng luôn là một vật cản đáng sợ cho bất cứ gã khổng lồ nào. Deportivo đã không còn là chính họ ở ngay trận đấu đầu tiên (hòa Espanyol 1-1) và cũng vẫn vật vờ như vậy cho đến nay.

Hậu vệ trụ cột Jorge Andrade phát biểu trước cuộc quyết đấu: "Cả đội đang rất lo lắng cho vị trí trong bảng xếp hạng. Chúng tôi đã có sự khởi đầu quá nghèo nàn. Điều cốt yếu hiện tại là chúng tôi phải tập trung thi đấu và trân trọng từng điểm một. Real là một đội bóng vĩ đại với nhiều cầu thủ lớn, do vậy đây là một trận đấu sống còn. Nhưng tôi còn lo lắng cho tương lai xa hơn của Deportivo".

Sự lo ngại của tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha này không chỉ được giải thích bởi kết quả không khả quan của Deportivo. Bởi nguyên nhân sâu xa là các cầu thủ Deportivo đã đánh mất sự hứng khởi và tự tin trong lối chơi. Giờ đây, trước sức ép của vô số cổ động viên, họ đang luống cuống lấy lại phong độ, nhưng càng tìm thì càng không thấy.

HLV Irureta đang rất mong muốn cầu thủ bị chấn thương, Mauro Silva trở lại ngay lập tức để giúp ông ổn định lại phong độ hàng tiền vệ. Trước đó, Irureta cũng phải cầu viện đến Fran. Nhưng nên nhớ, cả hai cầu thủ trên đều đã 35 tuổi mà vẫn được sự tin tưởng của HLV thì quả thật Deportivo có vấn đề rất lớn về lực lượng.

Không chỉ thiếu vắng Mauro Silva đêm mai, đội bóng xứ Galacia còn không có sự phục vụ của Diego Tristan cũng do chấn thương. Gánh nặng ở hàng công giờ đây trút cả lên vai Pandiani, cầu thủ đã ghi 4 bàn thắng cho đến nay. Nhưng một mình tiền đạo Uruguay thì không đủ để làm nên chuyện vì người đá cặp với anh, Albert Luque, đang mất phong độ trầm trọng.

Chỉ là 3 điểm thôi nhưng rất quan trọng. Bởi nếu đội nào giành được thì họ nhiều khả năng sẽ vượt lên và trở lại với thành công. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau chiến thắng trước Roma, Real lại vượt qua một đối thủ lớn như Deportivo. Nếu thắng trận này, Real sẽ quên được 3 thất bại trước đó và vị trí của HLV Remon sẽ vững chắc hơn nhiều. Trong khi đó, với Deportivo, cũng không có gì hoàn hảo hơn khi kiếm được điểm tối đa tại Bernabeu và đó sẽ là một cú hích lớn giúp họ thoát khỏi tình trạng đóng băng như hiện nay. Tuy nhiên, có vẻ như hy vọng của Deportivo đang trở nên mong manh hơn bao giờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong đêm thứ bảy, Valencia sẽ đến làm khách trên sân của Betis mà không có tiền vệ cánh trái đang có phong độ cao, Vicente. Cầu thủ này bị sưng mắt cá sau trận đấu với Werder Bremen hồi giữa tuần (Valencia thua 1-2). Thay thế anh sẽ là Xisco Munoz, cầu thủ mới 24 tuổi nhưng cũng rất có tiềm năng. Các cầu thủ Valencia đang rất quyết tâm bù đắp cho thất bại tại Champions League bằng 3 điểm trong trận đấu tới. Và với lực lượng hiện có, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng ở vòng đấu này, Barcelona có một trận đấu dễ dàng trên sân nhà trước Numancia - đội đang đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng. Một tin vui trước trận đấu này cho HLV Rijkaard là Gabri sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu đến tháng một năm sau. Trong bối cảnh phải bảo toàn lực lượng, nhà cầm quân người Hà Lan đang rất lo lắng trước khả năng các chấn thương có thể tước đi tham vọng của Barca trong cuộc đua đường trường. Còn với trận đấu với Numancia, mặc dù khả năng ra sân của Giuly và Belletti không chắc chắn, nhưng 3 điểm vẫn khó tuột khỏi tay Barca.
 
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Deportivo thể hiện một lối chơi khôn ngoan, và xuất sắc vượt qua Real Madrid nhờ bàn thắng duy nhất của Albert Luque. Ngược lại, sự thiếu sáng tạo và không có sức bật là nguyên nhân chính khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chịu đầu hàng ngay trên thánh địa Bernabeu.

Những tưởng chiến thắng trước Roma tại Champions League sẽ tiếp thêm sức mạnh, và giúp Real Madrid trở lại với chính mình tại Primera Liga. Nhưng sự đời đã không còn chiều lòng các cầu thủ áo trắng của sân Bernabeu. Trước một đối thủ không còn ở phong độ đỉnh cao, Real chơi rất bế tắc và không thể tìm ra cách nào để chọc thủng lưới đối phương trong suốt 90 phút, dù có rất nhiều siêu sao tấn công trong đội hình. Zidane, Beckham, Figo, Raul đã không còn là chính họ như hồi giữa tuần trước, mà thay vào đó là sự bất lực, thiếu sáng tạo, ít gây đột biến ở những cầu thủ này. Ngược lại, Deportivo tỏ ra rất biết người biết ta, chủ động chơi phòng ngự phản công hợp lý, và đã được đền đáp xứng đáng bằng pha làm bàn duy nhất của Albert Luque. Được thêm 3 điểm, đội bóng xứ Galacia coi như đã thoát ra khỏi mớ bòng bong khủng hoảng đeo bám họ suốt từ đầu mùa giải. Còn với Real, thành tích để thua 3 trong 6 trận là một trong những màn khởi đầu thất vọng nhất trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại. Tương lai của HLV tạm quyền Remon đang bị đặt một dấu hỏi rất lớn.

Cũng trong đêm qua, được thi đấu trên sân nhà, nhưng Barcelona chỉ giành chiến thắng chật vật 1-0 trước đội bóng yếu Numancia. Phải đến phút 75, CLB xứ Catalan mới có bàn thắng duy nhất. Từ quả phạt góc, tiền đạo Henrik Larsson bật cao đánh đầu hiểm hóc. Sau 6 vòng đấu, đội quân của HLV Rijkaard bứt lên và độc chiếm ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn đội đứng thứ nhì Valencia 2 điểm cách biệt.
 
Kết quả bòng 6:
Betis 1-1 Valencia
Sociedad 1-0 Atletico
Albacete 1-0 Espanyol
Getafe 3-1 Athletic Bilbao
Levante 2-0 Mallorca
Malaga 2-0 Osasuna
Santander 0-0 Sevilla
Villarreal 2-0 Zaragoza
Barcelona 1-0 Numancia
Real 0-1 Deportivo


Các cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn:

5 bàn: Samuel Eto'o (Barcelona), Marco Di Vaio (Valencia), Savo Milosevic (Osasuna)

4 bàn: Javi Moreno (Zaragoza), Walter Pandiani (Deportivo), Maxi Rodriguez (Espanyol), Vladimir Manchev (Levante), Sergio Pachon (Getafe)

3 bàn: David Villa (Zaragoza), Ismael Urzaiz (Bilbao), Fernando Torres (Atletico Madrid), Henrik Larsson (Barcelona), Edu (Real Betis), Savio (Real Zaragoza), Paulo Wanchope (Malaga)
 
Xếp hạng Primera Liga (sau 3/10)
Chi tiết»
Đội Trận T H B Điểm
1 Barcelona6 5 1 0 16
2 Valencia 6 4 2 0 14
3 Sevilla 6 3 2 1 11
4 Espanyol 6 3 1 2 10
5 Malaga 6 3 1 2 10
6 Atletico 6 3 1 2 10
7 Levante 6 3 1 2 10
8 Osasuna 6 3 1 2 10
9 Zaragoza 6 3 1 2 10
10 R.Madrid 6 3 0 3 9
11 Deportivo 6 2 2 2 8
12 Villarreal 6 1 3 2 6
13 Getafe 6 2 0 4 6
14 Betis 6 1 3 2 6
15 Albacete 6 1 2 3 5
16 Bilbao 6 1 2 3 5
17 Sociedad 6 1 2 3 5
18 Numancia 6 1 2 3 5
19 Santander 6 1 2 3 5
20 Mallorca 6 1 1 4 4
 
Real tiếp tục tụt dốc mặc dù có đầy đủ các anh tài đặc biệt là Zidane nhưng họ vẫn thua. Các siêu sao của Real chạy trên sân chỉ như những cái bóng của chính họ. Một vài người như Figo, Zidane thì đã ở bên kia con dốc; các cầu thủ khác thì đã quá mệt vì không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục ( vừa trở về từ Euro, các cầu thủ real lại phải di chuyển hàng nghìn cây số sang Nhật với mục đích duy nhất là quảng cáo), các cầu thủ người ANH thì không tạo được dấu ấn mà lí do chính là sự khác biệt trong lối đá và không tìm được tiếng nói chung với đồng độị. Đến lúc này mới thấy đội hình Real thiếu dự bị trầm trọng. Lấy ai ra để thay Zidane, Figo...đây? sau khi bán Makelele, Real có 1 tiền vệ thủ khá tốt là Cambisso thì lại bị bán tiếp vì anh không phải là sao, hơn nữa ông chủ tịch đầy kiêu hãnh của Real tự tin rằng họ muốn có ai thì sẽ có người đấy và Vieira chỉ còn chờ ngày gia nhập các Galaticio nhưng....thua 3 trên 6 trận đầu mùa, REAL có dự khởi đầu thuộc loại tồi tệ nhất từ trước tơi nay và khủng hoàng trầm trọng. Có thể nói ngay rằng tình hình rất khó có thể cải thiện nếu Real ko có những chính sách hợp lí hơn vì các cầu thủ chỉ có thể mệt thêm+ chấn thương chứ không có chuyện họ khoẻ hơn khi phải căng sức đá trên 4,5 mặt trận.
Bên cạnh đó thì Barca và Valencia đang vươn lên mạnh mẽ, kẻ nhất người nhì. Cũng đầu tư mua sao nhưng không nhất thiết là phải sao cực sáng, cả 2 đội bóng trên đều biến những cầu thủ thường thường bậc trung thành những ngôi sao sáng kểt hợp với các ông sao vốn đã sáng sẵn tạo nên nhưng đội bóng rất khó đánh bại. Ronaldinho, Deco, E' too kết hợp với Larrson, Giuly, Xavi, Motta; Aimar, Divaio, Fiore, Vicente sát cánh cùng Mista, Angulo...họ nếu xét cá nhân thì không thể bằng những Zidane, Figo, Beckham...nhưng kết hợp lại với nhau thì hiệu quả hơn hẳn. 2 trong 3 mùa gân đây Valen giành chức Vô địch La Liga, Real phải chịu cảnh trắng tay, nếu cứ tiếp tục thế này thi rất có thể năm nay là năm thứ 2 liên tiếp Real không có gì để gỡ gạc vào cuối mùa giải.
 
Kết quả vòng 7

Deportivo 2-1 Getafe
Betis 1-1 Real
Espanyol 0-1 Barcelona
Bilbao 1-0 Malaga
Numancia 1-3 Levante
Mallorca 1-1 Villarreal
Zaragoza 2-1 Sociedad
Atletico 1-0 Racing
Osasuna 3-2 Albacete
Valencia 1-2 Sevilla FC


Danh sách các cây ghi bàn hàng đầu:

5 bàn - Eto'o (Barcelona), Di Vaio (Valencia), Milosevic (Osasuna), Vladimir Manchev (Levante)

4 bàn - Javi Moreno (Real Zaragoza), Walter Pandiani (Deportivo), Maxi Rodriguez (Espanyol), Sergio Pachon (Getafe), David Villa (Real Zaragoza), Ismael Urzaiz (Bilbao), Fernando Torres (Atletico Madrid), Savio (Real Zaragoza)

3 bàn - Henrik Larsson (Barcelona), Edu (Real Betis), Paulo Wanchope (Malaga), Julio Baptista (Sevilla), Diego Forlan (Villarreal), Pablo Redondo (Albacete)
 
1 Barcelona 7 6 1 0 19
2 Valencia 7 4 2 1 14
3 Sevilla 7 4 2 1 14
4 Zaragoza 7 4 1 2 13
5 Levante 7 4 1 2 13
6 Atletico 7 4 1 2 13
7 Osasuna 7 4 1 2 13
8 Deportivo 7 3 2 2 11
9 Espanyol 7 3 1 3 10
10 Malaga 7 3 1 3 10
11 R.Madrid 7 3 1 3 10
12 Bilbao 7 2 2 3 8
13 Villarreal 7 1 4 2 7
14 Betis 7 1 4 2 7
15 Getafe 7 2 0 5 6
16 Albacete 7 1 2 4 5
17 Mallorca 7 1 2 4 5
18 Numancia 7 1 2 4 5
19 Santander 7 1 2 4 5
20 Sociedad 7 1 2 4 5
 
trận đấu kinh điển trên sân Bernabeu giữa Real Madrid và Valencia đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần, tiền đạo người Anh, Michael Owen, ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm trọn vẹn cho "những con kền kền trắng".

Sau khi ghi bàn trong trận Real hạ Dynamo Kiev 1-0 hồi giữa tuần trong khuôn khổ Champions League, Michael Owen đã rất sung sướng bởi đó là pha lập công đầu tiên của anh cho đội bóng mới. Và Owen cũng hứa với các cổ động viên rằng phong độ của anh sẽ cải thiện qua từng trận đấu, miễn là anh có thêm thời gian để thích nghi. HLV Remon đã tin tưởng, và một lần nữa đưa anh vào sân ngay từ đầu ở trận đấu đêm qua. Không phụ lòng ông thày, Owen lại ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 trước địch thủ lớn Valencia. Nhưng điều quan trọng nhất hiện lên rất rõ nét rằng tiền đạo người Anh đang dần hoà nhập với bóng đá Tây Ban Nha, và phong độ của đội bóng Hoàng gia cũng đang ngày một tốt hơn.



Đêm qua, đội bóng khổng lồ Barcelona tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng giải Primera Liga, và duy trì khoảng cách 5 điểm so với đội đứng sau, bằng đại thắng 3-0 trước đội khách Osasuna. Samuel Eto'o góp công lớn với hai bàn thắng, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Vượt qua nỗi buồn không nhỏ khi thua trận hồi giữa tuần qua tại Champions League trước AC Milan, Barcelona chứng tỏ mình không hề bị dao động tâm lý khi đè bẹp đội khách Osasuna tới ba bàn không gỡ tại Nou Camp. Chiến thắng này như là một sự trút giận, đồng thời cho thấy đội bóng xứ Catalan đang đạt phong độ rất ổn định.
 
Kết quả vòng 8:
Malaga 1-1 Deportivo
Real 1-0 Valencia
Albacete 1-0 Bilbao
Getafe 0-2 Betis
Levante 0-2 Espanyol
Racing 1-0 Zaragoza
Sociedad 2-1 Mallorca
Sevilla 2-1 Atletico
Villarreal 4-0 Numancia
Barcelona 3-0 Osasuna

Danh sách vua phá lưới Primera Liga sau 8 vòng đấu:

7 bàn - Samuel Eto'o (Barcelona)

5 bàn - Vladimir Manchev (Levante), Marco Di Vaio (Valencia), Savo Milosevic (Osasuna)

4 bàn - Julio Baptista (Sevilla), Diego Forlan (Villarreal), Paulo Wanchope (Malaga), Fernando Torres (Atletico), Ismael Urzaiz (Bilbao), Sergio Pachon (Getafe), Javi Moreno (Zaragoza), Walter Pandiani (Deportivo), Maxi Rodriguez (Espanyol).

3 bàn - Ricardo Oliveira (Betis), Savio (Zaragoza), Pablo Redondo (Albacete), Edu (Betis), Henrik Larsson (Barcelona), David Villa (Zaragoza)
 
Bảng xếp hạng:
1 Barcelona 8 7 1 0 22
2 Sevilla 8 5 2 1 17
3 Valencia 8 4 2 2 14
4 Espanyol 8 4 1 3 13
5 Atletico 8 4 1 3 13
6 Levante 8 4 1 3 13
7 R.Madrid 8 4 1 3 13
8 Zaragoza 8 4 1 3 13
9 Osasuna 8 4 1 3 13
10 Deportivo 8 3 3 2 12
11 Malaga 8 3 2 3 11
12 Villarreal 8 2 4 2 10
13 Betis 8 2 4 2 10
14 Bilbao 8 2 2 4 8
15 Albacete 8 2 2 4 8
16 Sociedad 8 2 2 4 8
17 Santander 8 2 2 4 8
18 Getafe 8 2 0 6 6
19 Mallorca 8 1 2 5 5
20 Numancia 8 1 2 5 5
 
Madrid rồi sẽ tìm lại được phong độ thôi, Valencia chứ kể cả Barca, Real cũng nuốt tuốt :D. Raul đã đá hay hơn qua từng trận đấu, hôm trước chính Raul assist cho Owen chứ ai :D.
Nhưng kể ra mà nói Barca cũng đáng sợ thật, sao nó cứ thắng tuốt thế nhỉ :( sao ko chịu thua một trận đi chứ.

Hàng thủ của real thật đáng ngại, Samuel --> như quả trứng, chẳng giống hòn đá tảng như hồi còn ở Roma ngày nào. Còn thằng ôn vật Woodgate nữa chứ, lại chấn thương thêm mấy tháng rồi, cầu thủ gì mà nửa năm chưa đá được trận nào cả, buồn thay cho quyết định mua Woodgate của Perez :( Ivan thì rõ là đá tiền vệ phòng ngự hay hơn trung vệ :( Còn ai đây ? Pavon & R. Bravo ư ---> thật nực cười, sao lại có hạng hậu vệ thế này chơi cho CLB suất sắc nhất TK 20 nhỉ ?

Chỉ còn hi vọng vào hàng tấn công. Nhưng đúng như ai đó đã nói, các trụ cột đã già nua :( Zidane, Figo đâu còn là những quả bóng vàng nữa. Becks thì đá tiền vệ trung tâm mà ko trâu bò gì cả, thế thì thu hồi bóng thế quái được, giá mà còn Makelele. Guti đá cặp với Becks ở giữa cũng ko ổn, nó đá cứ như tiền đạo thứ ba vậy. Hàng tiền vệ 4 người Zidane, Guti, Becks, Figo rõ ràng ko thể giúp đỡ phòng ngự cho hàng hậu vệ đã vốn yếu kém. Trước khi giải bắt đầu, những tưởng đã bắt được con cá trình Vieira, thế mà lại để nó bơi đi mất --> tệ thật. Nhưng ít ra nếu Woodgate đá được, cắp trung vệ sẽ là Samuel - Woodgate, khi đó đẩy Ivan lên đá như một tiền vệ phòng ngự (vị trí yêu thích của anh) ---> tuyến giữa của Real sẽ ổn lên rất nhiều. Vấn đề là ở chỗ ko biết mấy năm nữa thằng này mới đá được.

Tiền đạo thì tạm ổn, có 4 worldclass striker, dù phong độ chưa cao nhưng hi vọng họ sẽ tỏa sáng 1 ngày gần đây, tôi đặt rất nhiều hi vọng và niềm tin vào Raul.

Đội hình chính nhiều sao là thế nhưng lực lượng dự bị lại ko có ku nào đá ra hồn cả.

Trung vệ như đã nói ở trên, chỉ có Pavon & Bravo, hi vọng thì ít mà lo lắng thì nhiều. Còn hậu vệ cánh ư ? Thỉnh thoảng Bravo còn có thể đá thay chỗ của Carlos được chứ còn Salgado, nó mà chấn thương thì ai thay bây giờ ? --> vấn đề đã rất nan giải rồi. Mùa đông này mà vớ được C. Puyon (Barca) thì hay biết mấy.

Tiền vệ dự bị có ai nhỉ ? Solari chạy cánh trái cũng khá ổn, ở giữa có Celades, nhưng cũng chỉ là một thằng học việc thôi, sao board của Real lại bán Cambiasso đi nhỉ, thằng này đá cũng được đấy chứ. Tiền vệ cánh phải ... mùa đông này Figo đi thì ai thay đây ? Đẩy Becks sang à ? Thế ai đá giữa ? ...

Tóm lại còn có quá nhiều điều đáng lo cho Real, bây giờ với các fan của Real (như tôi) chỉ còn biết tin và hi vọng thôi. Nhưng để niềm tin ấy có cơ sở, ban lãnh đạo Real phải bổ sung được một lực lượng đủ mạnh khi kì chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Hãy sáng suốt, Perez.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe , La Liga hiện nay chẳng có nhóc tiền đạo nào hay bằng Torres cả , thằng bé đá hay thật , mà còn trẻ khỏe , chắc Man Utd phải thầu thôi , năm nay định liên hệ nhưng cuối cùng mua Rooney , hi vọng năm sau Torres sẽ về với Man Utd .
 
Back
Bên trên