"Tôi tin Real sẽ vấp ngã. Trước mặt họ giờ đây không chỉ đơn giản là các đối thủ, mà còn có cả sức ép dành cho đội dẫn đầu", tiền vệ Xavi bình luận sau trận hòa Betis 1-1 khiến Barca mất vị trí số một vào tay đại diện thủ đô. "Chặng nước rút (tới chức vô địch Tây Ban Nha) còn rất nhiều cạm bẫy. Và nếu không tính tới khả năng Real sẽ trượt chân thì có lẽ tôi đã chẳng dám nói chắc như thế này".
CLB thành Madrid đang tạm dẫn đầu Liga nhờ hơn Barca thành tích đối đầu trực tiếp (cùng được 66 điểm). Và nếu toàn thắng cả 4 trận còn lại, thày trò HLV Capello sẽ có danh hiệu vô địch Tây Ban Nha lần thứ 30 trong lịch sử. Tuy nhiên, cũng như Xavi, thủ quân Puyol của đại diện xứ Catalan không nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ cho "kền kền trắng". Hậu vệ 28 tuổi phát biểu: "Tôi chẳng tin Real sẽ toàn thắng trong cả 4 vòng đấu còn lại. Mỗi lần ra sân sẽ là một trận chung kết. Và chúng tôi hy vọng họ sẽ trượt chân, cũng như họ đã hy vọng như thế đối với chúng tôi suốt thời gian vừa qua".