La LIGA

Sevilla hẹn gặp Barca ở chung kết Cup quốc gia

Với chiến thắng 2-0 trước Deportivo, Sevilla vượt qua đối thủ này với tổng tỷ số 5-0 để vào chung kết Copa del Rey (Cup Nhà vua TBN). Đại diện còn lại của "màn so tài cuối cùng" nhiều khả năng sẽ là Barca, đội đè bẹp Getafe 5-2 ở trận bán kết lượt đi.
 
Tranh thế nào được mà tranh, thắng 5-3 lượt đi, thua 4-0 lượt về 8-} pó trym rồi 8-}
Mình lạc quan lắm cũng ko thể nghĩ đến cái kết quả này 8-}
Mặc dù vẫn có Ronaldinho + Etoo, thế mà vẫn thua 4-0, ko hiểu bọn Barca làm ăn kiểu gì ...
 
...vãi ái Getafe, 1 phần của Madrid ;))...2 vòng tới Barca lại phải vác xác đến Madrid gặp Atlentico Madrid, he he...thua là điều khỏi bàn...:))
 
Rijkaard: Trận đấu tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi

Không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra trên sân El Coliseum đêm qua, Gã khổng lồ xứ Catalan đã bất ngờ thất bại tới 4-0 trước đội bóng hạt tiêu Getafe qua đó ngậm ngùi chia tay với cúp Nhà vua TBN một cách cay đắng, ngay cả một con người điểm tĩnh như Rijkaard cũng phải thừa nhận rằng: Đây là trận đấu tồi tệ nhất trong cuộc đời của ông.

Chiến thắng 5-2 trong trận lượt đi là một kết quả quá an toàn cho Barca, bất kỳ ai cũng nghĩ rằng, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ chạm trán với Sevilla trong trận chung kết cúp Nhà vua TBN, báo chí xứ sở bò tót đã rậm rịch đưa ra những lời bình luận cho cặp đấu này vì họ tin rằng, Getafe là cái tên quá nhỏ bé để ngăn cản một Barca đang tràn trề tham vọng lập cú đúp tại mùa giải này.

Nhưng, hàng loạt bài bình luận đã phải vứt vào sọt rác, hàng loạt các tờ báo tại TBN phải thay bài đầu trang nhất, họ không còn cơ hội tôn vinh Barca vì thày trò Rijkaard đã bất ngờ đại bại tới 4-0 trước chú tý hon Getafe trong trận lượt về bán kết cúp Nhà vua TBN, qua đó chính thức nói lời chia tay với giải đấu này.

Phát biểu sau trận đấu đêm qua, HLV trưởng Rijkaard cay đắng cho biết: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất trong lịch sử cầm quân của tôi, có thể khẳng định như vậy”.

“Getafe xứng đáng với chiến thắng này, họ đã thi đấu tuyệt vời, chúc mừng Getafe. Còn Barca, có lẽ giờ đây chúng tôi phải ngẫm nghĩ và phân tích chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu này”.

“Tôi biết tất cả mọi người sẽ nói về trận thua này, thật buồn cười, thật lố bịch, chúng tôi là những kẻ vô dụng trong 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy xấu hổ, nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng cầu xin sự tha thứ của các CĐV”.

“Giờ đây, tôi cần sốc lại tinh thần cho toàn đội trước khi bước vào những trận đấu cam go tại Liga, cá nhân tôi sẽ nhớ về đêm tồi tệ nhất trong lịch sử này như một bài học bổ ích”.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Getafe, ông Bernd Schuster cho biết: “Đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, đây là lần đầu tiên tôi có mặt trong 1 trận chung kết”.

“Tôi rất hài lòng và tự hào về những gì các học trò của mình thể hiện. Đánh bại một đội bóng lớn như Barca luôn đem lại cho bất kỳ một HLV nào cảm giác thật đặc biệt, nhất là khi ai ai cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị loại”.

“Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này vào trận chung kết với Sevilla sắp tới và hi vọng rằng, Getafe sẽ tiếp tục thành công”.

Nếu bạn nghĩ rằng, Barca chủ quan trước một Getafe bé nhỏ mà tung ra đội hình dự bị thì lầm hoàn toàn, hãy nhìn đội hình xuất phát của Gã khổng lồ xứ Catalan:

Barcelona: Jorquera; Zambrotta, Oleguer, Puyol, Sylvinho; Edmílson, Xavi, Iniesta; Giuly, Ronaldinho, Eto'o.

Tại sao họ thua???
 
công nhận đây là trận đấu tồi tệ của barca
ko còn nhận ra những etoo, dinho đâu cả
quá thất vọng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Getafe 4-0 Barca, cú 'nốc ao' lịch sử cho gã khổng lồ Catalan 8-} :-??

Thắng đậm 5-2 ở lượt đi, Barca như tin chắc vé dự chung kết Cup Nhà vua sẽ khó thoát khỏi tay. Nhưng thái độ có phần chủ quan này đã khiến đội bóng xứ Catalan phải trả giá đắt: Getafe ngược dòng ngoạn mục bằng tỷ số 4-0 ở bán kết lượt về, tối qua.
 
Barca năm nay sẽ trắng tay tại thành Madrid. Thua Real, thua Getafe, và cuối tuần này sẽ thua nốt Aletico :D
 
Villarreal quay mặt lại với Riquelme

Riquelme đã từng có những năm tháng hạnh phúc tại sân El Madrigal đặc biệt là những thành công trên đấu trường cup C1 với Tầu ngầm vàng. Nhưng lúc này tương lai của Riquelme trở lên không chắc chắn sau khi chủ tịch Jose Manuel Llaneza tuyên bố không muốn anh ở lại với CLB. Có lẽ chiếc áo số 8 của Villarreal mùa sau sẽ có một người chủ khác.

Bấm vào đây để xem video clip bóng đá

Vào lúc này có thể khẳng định sự nghiệp của tiền vệ người Argentina này ở Villarreal đã kết thúc sau những lời tuyên bố của chủ tịch câu lạc bộ Jose Manuel Llaneza. Llaneza khẳng định rằng sẽ không đưa Riquelme trở lại với Villarreal sau khi hết hợp đồng cho mượn mà sẽ bán anh cho một câu lạc bộ khác.

Hồi đầu mùa bóng năm nay, Tầu ngầm vàng đã cho Boca Junior mượn cầu thủ số 8 của họ do những vi phạm kỷ luật CLB, cùng những tranh cãi không có hồi kết giữa Riquelme và HLV trưởng Pellergini. Ban lãnh đạo đã tỏ ra ủng hộ HLV trưởng của mình tuyệt đối bằng cách đẩy Riquelme sang Boca bất chấp việc anh là linh hồn trong lối chơi của đội bóng.

Hợp đồng cho mượn kéo dài một năm và Riquelme sẽ trở lại đội bóng vào cuối mùa giải này khi hết hạn thời hạn cho mượn.

Theo bản hợp đồng với CLB Villarreal, thì cựu tuyển thủ Argentina này vẫn còn một năm nữa, nhưng Ban lãnh đạo của đội bóng không muốn gia hạn thêm thời hạn với anh mà muốn đẩy anh cho một đội bóng khác.

Llaneza khẳng định Riquelme “nên rời khỏi đội bóng” và ở đây không có chỗ cho ngôi sao đã từng khoác áo Barcelona này. Nhưng hiện tại, khả năng chuyển đến một đội bóng khác của Riquelme là không nhiều khi có rất ít lời đề nghị chuyển nhượng anh được các đội bóng khác đề cập với Villarreal.

Vấn đề vào lúc này với Tầu ngầm vàng là tìm một bến đỗ mới cho ngôi sao 29 tuổi này càng sớm càng tốt vì CLB không thể trả cho anh một mức lương quá cao khi anh không cống hiến cho đội bóng, cũng như sự ở lại của anh sẽ càng làm cho nội bộ của Villarreal thêm lục đục.

Chủ tịch của đội chủ sân El Madrigal cũng bộc bạch: “Có thể tôi đã làm một điều không hoàn toàn đúng. Tôi đã được nghe các phương tiện truyền thông nói rằng: anh ấy cư xử không được đúng mực, nhưng thỉnh thoảng ai chẳng có lúc làm những điều không phải”.
 
...đêm nay Real tiếp Espanyol trên sân nhà, đây là cơ hội để Real lên đầu bảng, ít nhất là 24h :D...Espanyol hiện đã hết động lực thi đấu, ko còn mục tiêu ở giải trong nước, hơn nữa sắp tới phải đá CK UEFA, nên ko dại gì mà vác đội hình mạnh ra sân nên dù Real có thiếu Becks và Robinho thì vẫn hoàn toàn có thể giành thắng lợi dễ dàng...
 
Tổng hợp trước vòng 34 La Liga: Tiếm ngôi chăng?

Sau khi Sevilla thất bại trước Real hồi tuần trước, cơ hội làm nên một bất ngờ của đội Sevilla có vẻ như đã trở nên xa vời hơn. Dường như ngôi vô địch đã biến thành chuyện riêng của hai đại gia xứ sở đấu bò.

Real đang trở lại với phong độ đáng sợ, đúng như tầm vóc của của một đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi. Họ liên tiếp có những chiến thắng quan trọng trong thời gian gần đây. Đáng chú ý nhất là chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Sevilla hồi tuần trước. Với kết quả này, đội bóng hoàng gia đã vượt lên trên đối thủ với khoảng cách hai điểm và đã phả hơi nóng vào gáy nhà ĐKVĐ FC Barcelona.

Trái ngược với tình cảnh của một Real đang hừng hực khí thế, Barca vừa tạo nên một cú sốc trong trận đấu giữa tuần qua. Những tưởng đội bóng của HLV Rijkaard đã nắm chắc trong tay một suất dự trận chung kết Cúp Nhà vua, nhưng rốt cuộc đã gây thất vọng tràn trề trong chuyến làm khách đến sân của Getafe. Chính HLV người Hà Lan cũng đã phải thừa nhận đó là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông và chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Nhưng liệu đội bóng của ông có gượng dậy nổi không sau thất bại thảm hại đó? Khi mà khoảng cách giữa Barca với đội đứng thứ hai là Real chỉ là hai điểm?

Theo lịch thi đấu của vòng 34 này, Real và đội khách Espanyol sẽ là hai đội thi đấu đầu tiên, trong khi Barca sẽ ra sân trong một trận đấu muộn hơn so với đối thủ một ngày. Điều đó đã khiến trận đấu giữa Real và Espanyol trở nên vô cùng quan trọng bởi nếu như Real giành chiến thắng (nhiều khả năng là như vậy) thì họ sẽ tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng và gây một sức ép cực kỳ lớn lên đối thủ.

Real có một điều may mắn khi đối thủ của họ sẽ không dám mang đến Bernabeu đội hình mạnh nhất của mình. Espanyol hiện không còn một mục tiêu nào khác là dồn tất cả tâm sức của mình vào trận chung kết UEFA Cup sắp tới với Sevilla. Thời điểm cho trận quyết đấu đó không còn xa nữa, cả hai sẽ đụng độ nhau vào hôm thứ tư tuần sau và HLV Valverde không dại gì để cho những ngôi sao như De la Pena hay Rufete ra sân trong một trận đấu không quan trọng.

Tuy nhiên, mục tiêu giành một chiến thắng của đội chủ nhà cũng không được suôn sẻ như nhiều người trông đợi. Hai cầu thủ đang có phong độ rất tốt hiện nay là Beckham và Ribinho sẽ không thể ra sân bởi những chiếc thẻ phạt từ trước đó. Đáng trách nhất là trường hợp của cầu thủ người Brazil, anh này ghi bàn trong trận thắng Sevilla và nhận một thẻ vàng thứ hai do ăn mừng thái quá. Còn đối với Beckham, những ngày tháng cuối cùng của anh tại TBN đang dần ngắn lại. Nhưng mỗi lần anh ra sân lại thêm một lần Becks khiến ban lãnh đạo đội bóng này tiếc nuối vì đã trót hắt hủi cựu đội trưởng ĐT Anh. Nhưng dẫu sao, với sự tỏa sáng của tiền đạo người Hà Lan thì Real sẽ không quá khó khăn để có một chiến thắng. Barca hãy coi chừng.

Trong khi đó, đội bóng vừa có một bước lùi Sevilla sẽ phải vất vả hơn nhiều bởi họ vẫn đang ấp ủ cùng một lúc hai giấc mộng. Trong khi buộc phải thắng Recreativo Huelva để duy trì hy vọng bám đuổi Real và Barca thì họ lại phải bận tâm cho trận chung kết UEFA Cup vào giữa tuần sau. Đó là còn chưa nói đến một trận chung kết Cúp Nhà vua với Getafe.

Cho dù cũng được thi đấu trên sân nhà như Real, nhưng như đối thủ của đội chủ sân Bernabeu chỉ là một Espanyol không còn nhiều mục tiêu và không dám thi đấu hết mình, trong khi đội sẽ đến làm khách tại Sevilla, Recreativo Huelva lại đang đứng trong hàng ngũ của những đội bóng có khả năng dự UEFA Cup vào năm sau. Có một sự khích lệ rất lớn đối với đội chủ nhà là những tiền đạo chất lượng của họ vẫn thường xuyên tỏa sáng, kể cả khi phải hành quân đến thủ đô Madrid. Nếu như Real không có những ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện trận đấu thì sự kiên cường của những cầu thủ Sevilla đã được đền đáp trong trận đấu đó. Nhiều khả năng Sevilla sẽ một lần nữa mất điểm ở vòng 34 này, nhưng đó chỉ là một trận hòa để bảo toàn lực lượng mà thôi.

Nhiều người đang tự hỏi không biết số phận của Barca sẽ ra sao trong mùa bóng năm nay. Những giải đấu mà họ tham gia với tư cách một ứng cử viên hàng đầu đều đã mang lại những thất bại cay đắng. Có một điều không thể chối cãi được rằng Barca của năm nay không còn biến ảo như chính họ hai năm về trước, khi mà những miếng đánh của các tiền đạo đã có phần máy móc và theo một khuôn mẫu sẵn. Ngôi sao sáng nhất trong đội hình của họ đã cho thấy rõ sự quá tải, còn tiền đạo mũi nhọn Samuel Etoo trở nên vụng về và mất đi bản năng sát thủ. Trận thua đáng xấu hổ trước Getafe có một phần lý do bởi HLV của họ chỉ tung vào sân một đội hình gồm những cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, đó không thể là một lời biện minh xác đáng.

Nhưng cũng không đến mức tất cả đều đang chống lại nhà ĐKVĐ. Ít ra thì họ cũng đang đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ lần này không phải một đội bóng lớn mà chỉ là một Real Betis chưa thắng nổi một trận nào trong chuỗi năm trận đấu gần đây. Ngoài ra, Barca còn đón nhận một tin mừng là tiền vệ quan trọng Deco đã bình phục chấn thương và người ta đã thấy anh ra sân tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập gần đây nhất. Điều đáng ngại đối với Barca vào lúc này không phải đến từ phía đối thủ của họ, mà chính là tâm lý sau thất bại. Nếu như ngăn chặn được đà trượt dốc đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
 
Back
Bên trên