La LIGA

Beckham sẽ bị treo giò?

Các nhà quan sát đều đang nín thở chờ đợi cuộc họp của Uỷ ban kỷ luật thuộc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trong tuần này, để xác định xem Beckham có bị treo giò hay không?

Beckham đã phải lĩnh một thẻ vàng sau khi va chạm với tiền đạo người Uruguay của Sevilla Ernesto Chevanton, chỉ 6 phút trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa Real và Sevilla trong ngày hôm qua (06/5).

Đó là chiếc thẻ vàng thứ 10 hoặc thứ 11 của mùa giải năm nay đối với cầu thủ này, tuỳ thuộc vào quan điểm của chính những nhà quan sát đối với những chiếc thẻ phạt trước đây của Becks. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc David Beckham sẽ bị cấm thi đấu 1 trận, khi Uỷ ban kỷ luật của Liên đoàn Tây Ban Nha nhóm họp vào ngày mai (08/5).

Và nếu như không có gì thay đổi, tiền vệ người Anh của real Madrid sẽ không được ra sân trong trận đấu với Espanyol vào tuần tới.

Thứ 5 tuần trước, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã huỷ bỏ chiếc thẻ vàng mà Beckham đã “dính phải” trong trận Real Madrid thắng Athletic Bilbao 4-1 ở vòng đấu trước đó, và cầu thủ này đã được phép ra sân trong trận đấu với Sevilla tối qua.

“Những điều lệ của bóng đá Châu Âu rất nghiêm khắc nhưng ở Tây Ban Nha có lẽ chỉ là một trò đùa” HLV của Sevilla Juande Ramos giận dữ phát biểu trước khi bước vào trận đấu ngày hôm qua.

“Bất cứ một ai đều phải tuân thủ những điều luật đã đề ra nhưng tôi không hiểu tại sao Real Madrid lại không nằm trong số đó. Đã là điều luật phải công bằng với tất cả mọi người mà không có một ngoại lệ nào khác”.

Kể từ khi bị chấn thương và bị HLV Fabio Capello bỏ rơi hồi tháng giêng vừa qua, Beckham mới có được 19 lần ra sân trong đó chỉ có 6 trận là anh được chơi đủ 90 phút. Cho đến thời điểm hiện tại, Beckham mới có được 1081 phút trên sân, tính ra cựu đội trưởng ĐTQG Anh chỉ có được một trận đấu duy nhất ra sân mà không “dính” một thẻ phạt nào.

Chiến thắng của Real Madrid trước Sevilla trong một trận đấu mà theo tờ nhật báo Marca đó là “trận đấu của năm”, đã chính thức giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chiếm vị trí thứ 2 của chính Sevilla và không cách xa đội dẫn đầu bảng Barcelona là mấy.

Hiện tại Barcelona đang hơn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2 điểm, sau chiến thắng trước Real Sociedad trong trận đấu sớm nhất ở vòng đấu này, và Sevilla ở vị trí thứ 3 với hai điểm ít hơn Real Madrid.

Real Madrid chưa một lần đăng quang kể từ khi “tậu” được David Beckham hồi mùa hè năm 2003 và rất có thể lại là một mùa giải trắng tay nữa đối với Real Madrid nói chung và cá nhân David Beckham nói riêng trước khi cầu thủ này chuyển đến CLB thuộc giải nhà nghề Mỹ Los Angeles Galaxy vào tháng 6 tới.
 
Van Nistelrooy - Thợ săn đích thực

Cú đúp vào lưới của thủ thành Palop của Sevilla đêm qua đã là những bàn thắng thứ 19, 20 của Van Gol trong mùa bóng đầu tiên ở Bernabeu. Anh là một trong những người hiếm hoi thoát khỏi lời nguyền của Ferguson khi rời khỏi sân Old Trafford, rõ ràng anh là một thợ săn đích thực…

Tháng 8 năm 2006, Van Nistelrooy rời sân Old Trafford thân yêu sau hơn 5 năm trời gắn bó với biết bao nhiêu thành tích huy hoàng tại đây. 20 bàn thắng ở Primership không đủ giúp người hùng ở lại. Ai cũng biết anh là một trong những tiền đạo tài năng bậc nhất thế giới, nhưng không mấy người tin rằng anh có thể thành công ở một đội bóng lớn khác khi đã bước sang tuổi 30. Và còn một điều luật bất thành văn không ai nói ra, nhưng mọi người đều hiểu - Bất cứ ai sau khi rời Old Trafford đều thân bại danh liệt. Đó là Stam, với sự sa sút đến thảm hại ở Lazio và AC Milan sau khi rời Quỷ đỏ, đó là Keane chỉ ghi được 1 bàn trong 10 trận đấu cuối sự nghiệp tại Celtic, đó là Beckham không còn là chính mình sau những năm tháng vinh quang ở MU…

Tất cả những ngôi sao trên đều ra đi sau những tranh cãi, mâu thuẫn không thể dung hòa với ngài Alex. Van Nistelrooy không như vậy, với bản tính hiền lành của mình, những năm tháng ở Old Trafford anh không hề mâu thuẫn với ai. Anh ra đi chỉ vì phong độ ấn tượng của “ người sắt” Saha trong giai đoạn cuối mùa bóng và sự lạnh nhạt của Ferguson. Nistelrooy có thể trách HLV của mình không cho anh ra sân khi đang có phong độ tốt, nhưng anh không làm như vậy. Anh muốn tìm đến một bến đỗ mới hơn là dành thời gian cho những cuộc cãi vã, trách móc lẫn nhau. Anh đến Santiago Bernabeu.

Nhưng ở chân trời Bernabeu chưa bao giờ là nơi dễ đến với những ngôi sao. Cassano, Robinho, Reyes… không thể thành công tại đây. Ronaldo có quãng thời gian đầu đẹp đẽ ở Real, nhưng đến giai đoạn cuối cùng người ta chỉ biết đến trọng lượng khổng lồ của anh hơn là những bàn thắng trên sân cỏ. Real luôn là nơi có rất nhiều những phức tạp, cảnh chia bè chia phái cùng những mâu thuẫn nội bộ diễn ra thường xuyên và sẽ rất khó cho những người mới đến, thân cô, thế cô như anh (Van Nistelrooy là người Hà Lan duy nhất tại Bernabeu) có thể hòa nhập.

Và đúng như vậy, quãng thời gian đầu ở Real là vô cùng khó khăn với Van Nistelrooy. Khi mùa bóng bắt đầu anh không phải là sự lựa chọn số 2 ở hàng công của Real (một suất đương nhiên thuộc về Raul), vị trí béo bở còn lại được dành cho Ronaldo. Bộ đôi R đã chơi cùng nhau 4 mùa bóng và rất hiểu nhau khi chơi cặp. Lại thêm những cầu thủ rất tài năng khác Robinho, Cassano, Guti vị trí tiền đạo bên cạnh Raul là rất khó để giành được.

Nhưng bằng nỗ lực luyện tập chăm chỉ trên sân tập của mình, Nistelrooy muốn cho mọi người thấy được sự khác nhau giữa một cầu thủ có tài thực sự với những ai mà CLB mua chỉ để bán áo đấu. Trong giai đoạn trước giáng sinh, những gì mà Van Gol thể hiện là không thực sự thuyết phục, anh chỉ ghi được 10 bàn trong đó có tới 7 bàn thắng vào lưới 2 CLB Osasuna và Levante.

Nhưng không có lý do gì đối với một người đã từng ghi cho MU tới 150 bàn thắng lại không thể hiện được mình. Bản lĩnh là điều mà một cầu thủ nhiều kinh nghiệm như anh luôn có, và với một ngôi sao đã nổi danh trên khắp châu Âu thì việc thể hiện phong độ và ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Một Van Gol mạnh mẽ, sắc sảo như trong màu áo MU đã trở lại sau giáng sinh. Tính đến lúc này của mùa giải anh đang là tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất ở TBN với 28 bàn thắng (hơn người thứ 2 Kanoute tới 4 bàn).

20 bàn thắng ở Primera Liga và vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân Pichichi đã làm các CĐV của Kền kền trắng quên đi hình ảnh một Ronaldo cũ kỹ. Thêm 8 bàn nữa ở những giải đấu khác đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Nistelrooy vẫn xuất sắc như thời ở Man Uld. Đặc biệt là phong độ trong thời gian gần đây đã giúp cho Real là đội có khả năng nhất trong cuộc chiến nhằm biến Gã khổng lồ Barca trở thành cựu vương ở xứ sở bò tót.

Hiện nay phong độ của “Van the man” luôn quyết định rất lớn đến thành tích của đội nhà. Những bàn thắng gần đây trong các trận thắng Sociedad, Celta, Valencia, cùng 2 trận hòa Barcelona, Getafe đã trực tiếp mang lại cho CLB 8 điểm. Tương lai ở Real của Nistelrooy là rất tươi sáng anh có thể trở thành người đầu tiên thoát khỏi lời nguyền của “phù thủy” Alex Ferguson chăng?
 
cứ mơ đi
còn Dro ở anh với cả ai đó ở Ý nữa chứ
 
dro chưa được 20 quả mà :(
còn mỗi 2 trận :(
đức thì đầu danh sách cũng mới 20
ý thì 21 nhưng totti phong độ đang xuống
 
chắc gì mấy trận còn lậi van đã ghi nổi 2 bàn
nhường thằng khác với
 
còn 5 trận cơ mà anh
van đang hiệu suất tốt :)
nhưng mà chỉ sợ mấy thằng ở các giải vớ vẩn nó ghi 4,5 chục quả thui :(
 
chú nói làm anh nhớ mấy cái giaiu đông âu
ít là 30
nhiều hình như có đợi lên 73 qua
không kể nghiệp dư còn khiếp hơn
 
Còn mấy giải nhân 1.5 nữa mà \:d/

Milan, Liverpool, Arsenal chạy đua giành Eto'o

Không có nhiều cơ hội chiêu mộ Ronaldinho, đội chủ sân San Siro bất ngờ chuyển sang lôi kéo chân sút người Cameroon của Barca. Nhưng đây cũng là phi vụ rất khó khăn bởi Eto'o trước đó đã lọt vào tầm ngắm của hai CLB hàng đầu Anh quốc.
 
nói thế Henry chắc bay chân nhiều lắm rồi
cả HV còn có lúc bị chém
sợ thì ở nhà khỏi đá
 
Rudd dễ Pichichi lắm, còn 5 trận nữa cơ ma, lại đang sung.
Giày vàng cũng có thể lắm. Giải Ý với Anh sắp hết rồi mà, còn mỗi tí :-s
 
nói thế nào em cũng không thích thằng này được giầy vàng
 
Back
Bên trên