La LIGA

AM mà thắng là bằng điểm real thì phải:(
nhìn chung trận này hòa là đẹp
2 đội đều cóa điểm
và zaragoza lại vượt lên
 
chứ còn j nữa :| năm đấy Juve đá ngon lành, tự nhiên bị thua đau :( hình như thằng Mijatovic ghi bàn /:)
 
Phong cách của Capello là khá nửa vời, chẳng ra tấn cônng cũng chẳng chuyên phòng thủ.
 
...hồi đấy học lớp 5,thua đau thế,hồi đấy Juve 3 năm liên tiếp vào CK C1 nhưng chỉ 1 lần thành công :(...
...ăn được 1/3...kém vãi...;)) Real 5 năm 3 lần vào CK ăn cả 3...:)) hix, hồi đấy đúng là thống trị cả Châu Âu, đội nào bị "réo" tên phải đá với Real chả run sợ, vậy mờ bây h...ôi thời hoàng kim bao giờ trở lại...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
căn bản là phòng ngự tốt real cũng ko cóa
tiền đạo chớp thời cơ tạm được
-> làm sao hay như juve
 
Ronaldinho bị chỉ trích sa sút phong độ vì... quá béo

Nhiều nhà bình luận thể thao tại Tây Ban Nha cho rằng phong độ kém cỏi của Ronaldinho, trong trận Barca thua Liverpool 1-2 ở lượt đi vòng hai Champions League, là do tiền đạo này bị thừa cân.

Barca và Real giành giật thần đồng 11 tuổi người Argentina

Laureano Luduena, một cậu bé ghi 160 bàn trong 75 trận đấu chính thức ở giải trẻ từ năm 2005 đến 2006, đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng của cả Barcelona lẫn Real Madrid.
 
Ronaldinho bị chỉ trích vì... quá béo
(09:52, 24/02/2007)

Nhiều nhà bình luận thể thao tại Tây Ban Nha cho rằng phong độ kém cỏi của Ronaldinho, trong trận Barca thua Liverpool 1-2 ở lượt đi vòng hai Champions League, là do tiền đạo này bị thừa cân.

6046_17550.jpg

Chỉ sau vài tháng, bụng Ronaldinho đã to lên rõ



Đồng loạt các báo ở Madrid cũng như Catalan đều cho đăng ảnh cựu cầu thủ hay nhất thế giới cùng vòng hai có phần hơi "phì nhiêu" sau trận thua Liverpool, đồng thời đặt cạnh với bức hình của anh trong các năm 2003 và 2004, với những múi cơ bụng khỏe khoắn.

Đó là bằng chứng xác thực về chuyện Ronaldinho bị thừa cân. Tuy vậy, việc bị béo lên ảnh hưởng xấu đến phong độ vẫn là một dấu hỏi khá lớn.

Tiền đạo Saviola, đồng đội của Ronaldinho ở Barcelona nhận xét: "Anh ấy vẫn chơi tốt, nên tôi nghĩ trọng lượng chẳng có vấn đề gì. Nếu thích, bạn hãy hỏi bộ phận y tế vì chỉ có họ mới biết anh ấy ăn uống như thế nào. Nếu anh ấy bị thừa cân, chắc chắn họ sẽ bắt anh ấy luyện tập nhiều hơn".

Một đồng đội khác của Ronaldinho, Lionel Messi, cũng lên tiếng bảo vệ cầu thủ này. "Khi đội bóng thi đấu không tốt, Ronaldinho luôn bị chỉ trích, còn lúc anh ấy lập công, người ta lại ca ngợi anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Nên nhớ 16 bàn của Barca tại giải vô địch Tây Ban Nha mùa này là do Ronaldinho đem lại, vì vậy, liệu tất cả có quá bất công khi nghi ngờ phong độ của anh ấy".

Hiện Ronaldinho vẫn chưa tập chung với đội bóng kể từ sau trận gặp Liverpool. Theo một số tờ báo thân Barca, cựu cầu thủ hay nhất thế đang giam mình trong phòng tập thể lực để lấy lại những múi cơ khỏe khoắn.

Trong trận lượt đi vòng hai Champions League, trước hàng phòng ngự "thép" của đội bóng nước Anh, Ronaldinho đã chơi mờ nhạt và phải nhận điểm 5 - mức tối thiểu do các bình luận viên hãng truyền thông Sky đánh giá.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3558

Full version ;)
 
Barca sẽ trút giận?

Sau 2 thất bại liên tiếp tại Liga và Champions League, một chiến thắng trước đối thủ đang nằm ở tốp cuối bảng Athletic Bilbao đêm nay là yêu cầu không thể khác với các học trò của Frank Rijkaard nếu Barca không muốn rơi vào cuộc khủng hoảng thật sự.

Real may mắn có 1 điểm trước Atletico

Chơi có phần áp đảo và đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Fernando Torres nhưng niềm vui của đội chủ nhà Atletico không được trọn vẹn bởi pha dứt điểm tinh tế gỡ hòa 1-1 của Higuain trong hiệp 2 cùng với tài năng của thủ môn Iker Casillas.
 
chắc gì đã trút được
dinho mà vẫn ko chịu vận động nhìu thì khổ:(
 
Eto'o 'nổ súng' trong đại thắng của Barca

Trong trận đầu tiên được đá chính sau gần 5 tháng dưỡng thương, tiền đạo người Cameroon nhanh chóng lấy lại cảm giác ghi bàn bằng cách ấn định tỷ số 3-0 trước đối thủ Bilbao. Một ngôi sao khác của Barca, Ronaldinho, cũng chơi khá hay với một đường chuyền thành bàn và hai pha đưa bóng đập xà ngang.
 
FT Celta de Vigo 2 - 2 Racing Santander

FT Getafe 0 - 0 Sevilla

FT Levante 0 - 0 Zaragoza

FT Osasuna 0 - 2 Espanyol

FT Real Betis 0 - 0 Recreativo Huelva

FT Villarreal 2 - 1 Mallorca

FT Gimnastic 1 - 1 Valencia

FT Barcelona 3 - 0 Athletic Bilbao


Sevilla cũng chỉ thế mà thôi :))
 
Back
Bên trên