La LIGA

Barca vẫn có khả năng dẫn đầu nếu ko tiếp tục phạm sai lầm trước Betis đang khủng hoảng và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Trận vừa zồi làm ăn chán quá, ku Iniesta nghe thấy tin ku Xavi chuẩn bị đi lại đá như thằng ăn hại
 
FT Athletic Bilbao 0 - 1 Villarreal

FT Gimnastic 1 - 3 Getafe

FT Osasuna 5 - 1 Real Betis

FT Racing Santander 1 - 0 Real Sociedad

FT Recreativo Huelva 1 - 1 Deportivo La Coruna

FT Sevilla 1 - 2 Mallorca

FT Celta de Vigo 1 - 3 Atletico Madrid

FT Real Madrid 1 - 0 Zaragoza


Real thắng rồi =)) Sevilla thua =))
 
Sân Bernabeu, Real Madrid – Zaragoza: Thắp sáng niềm tin


Barcelona gục ngã trước Espanyol, Sevilla gây thất vọng trước Mallorca. Thế nhưng Real Madrid đã bước qua cái “dớp” đã bám đuổi các ông lớn trong hai vòng đấu qua để trở lại là chính mình.


Bấm vào đây để xem video-clip trận đấu này

Tiếp đội khách Real Zaragoza trên sân nhà Bernabeu, thầy trò Fabio Capello gặp phải không ít khó khăn khi hàng loạt trụ cột ở hàng phòng ngự gặp chấn thương như Roberto Carlos, Sergio Ramos và Salgado. Cùng với đó là chấn thương của đội trưởng Raul ở phút thứ 15 đã buộc Capello phải tung vào sân tiền đạo Robinho. Một đội hình gồm nhiều sự vá víu đó đã khiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có được sự tự tin cần thiết khi họ phải dựa quá nhiều vào những cầu thủ trẻ như Higuain, Fernando Gago, Jose Antonio Reyes và Robinho.

Phải thừa nhận rằng, các học trò của Capello tuy cầm nhiều bóng hơn nhưng lại không có được thế trận áp đảo trước đội khách Zaragoza bởi đối thủ của họ không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Chính Zaragoza đã hạ gục đội đầu bảng Sevilla ở vòng đấu trước và vị trí thứ 5 trên BXH La Liga trước khi họ hành quân đến Barbnabeu đã nói lên tất cả. Họ đã thi đấu tự tin trước những Galaticos với lối phòng ngự phản công.



Nistelrooy đã đem về cho Real một chiến thắng

Cho dù bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy ở phút 42 có phần may mắn bởi trước đó bóng đã chạm tay tiền vệ người Argentina Gonzalo Higuain. Thế nhưng có hề gì đối với Real Madrid, điều quan trọng đối với họ là trọng tài vẫn công nhận bàn thắng đó, một bàn thắng là kết quả của sự phối hợp giữa kinh nghiệm của tuổi già (Nistelrooy) và sức trẻ (Robinho, Higuain).

Capello đã đúng khi rút tiền vệ phải Antonio Jose Reyes ra sân để tung Ruben de la Red vào sân, điều này khiến cho chiến lược gia người Italia yên tâm hơn với một đội hình thiên về phòng ngự. Nếu như ở thời điểm khác, người ta có thể chỉ trích Capello cũng như các học trò của ông về một lối chơi nghèo nàn, thiếu tính sáng tạo. Nhưng ở thời điểm này thì đúng là cần có một cái nhìn công bằng hơn đối với Capello bởi họ cần có một chiến thắng để bám đuổi Sevilla và Barcelona, hai đội đang dẫn đầu BXH nhưng lại bị vùi dập không thương tiếc ở vòng đấu này.



David Beckham cùng mẹ ngồi theo dõi trận đấu trên khán đài

Hơn nữa đối với Real Madrid, họ còn cần có một chiến thắng để sốc lại tinh thần sau 2 trận thua liên tiếp ở 2 vòng đấu trước. Đó là trận thua 0-3 trước tân binh Huelva ngay tại thánh địa Bernabeu và trận thua 0-2 trước Deportivo. Cả 2 trận thua bẽ mặt đó, Real bị chỉ trích bởi một đội hình vừa thiếu vừa yếu, hàng phòng ngự thi đấu rời rạc trong khi hàng công thì không có ai có thể ghi nổi một bàn danh dự cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20. Hơn thế nữa nội bộ của Real đang có những bất đồng hơn bao giờ hết sau khi BLĐ Real từ chối tiếp nhận tiền vệ David Beckham thêm 2 năm nữa. Đã không còn cái tên David Beckham trong danh sách đăng ký của Capello, ông đã thẳng tay loại bỏ cầu thủ mà trước đó vị trí của anh trên sân gần như là không thể chối cãi và thật may mắn cho Capello khi những chuyện bên lề đó đã không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của “kền kền trắng”.

Chừng đó có thể thấy được rằng các cầu thủ Real Madrid khát khao có được 3 điểm như thế nào và họ đã phải chọn giải pháp tối ưu nhất để có thể giành được 3 điểm cần thiết để rồi từ đó “kền kền trắng” cất cánh sau 3 năm im hơi lặng tiếng. Niềm tin đã trở lại, chưa bao giờ bầu trời Bernabeu lại trở nên trong xanh đến thế.

Chung cuộc: Real 1-0 Zaragoza

Ghi bàn: Van Nistelrooy 42’

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Iker Casillas, Ivan Helguera Miguel Torres, Gomez,Raul Bravo, Fabio Cannavaro, Fernando Gago, Gonzalo Higuain, Jose Reyes (De La Red 68’), Mahamadou Diarra, Raul (Robinho 15’), Ruud van Nistelrooy

Zaragoza: Cesar, Gabriel Milito, Gerard Pique, Pablo Aimar, Ewerthon (Garcia 54’), Albert Celades (Movilla 55’), Alberto Zapater, Andres D Alessandro (Gomzalez67’), Diego Milito, Garcia Juanfran, Garcia Sergio
 
Real mà ko có thằng Raul chấn thương mà để nó đá để mà ăn hại thì vui nhở.

Cầu trời ku Raul ko chấn thương nặng trận sau vào sân ăn hại tiếp
 
“Trảm tướng” tại La Liga - Người thứ năm

La Liga hiện đang là giải đấu dẫn đầu châu Âu về danh sách các HLV bị… “trảm” khi cho tới nay đã có đến 5 ông thầy bị các CLB tại giải đấu cao nhất của xứ sở bò tót sa thải. “Nạn nhân” mới nhất là HLV Juan Ramon Lopez Caro của CLB Levante.


Chỉ một ngày sau thất bại 0-3 trước Valencia tại vòng 18 La Liga, BLĐ Levante đã quyết định sa thải Juan Ramon Lopez Caro, chấm dứt mối lương duyên ngắn ngủi từ tháng 4 năm 2006.

Vừa mới chân ướt chân ráo lên hạng nhưng tân binh Levante lại đang phải đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng khi CLB này mới chỉ có được 18 điểm sau 18 vòng đấu và đang đứng thứ 17 trên BXH La Liga.

“CLB đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Juan Ramon Lopez Caro sau cuộc họp của toàn bộ ban lãnh đạo CLB.” Phát biểu trên website của CLB.

Lopez Caro là HLV thứ 5 tại La Liga ở mùa giải này rơi vào cảnh mất việc sau khi những HLV như Jose Mari Bakero (Real Sociedad), Luis Cesar (Tarragona), Felix Sarriugarte (Athletic Bilbao) và Javier Irureta (Real Betis) lần lượt buộc phải ra đi.
 
BF ko chỉ nói nặng nhời mà còn bem nặng tay , " ấy " nặng chân ... vv... ;)) :-ss
 
Đội hình tiêu biểu vòng 18 La Liga


Đội hình tiêu biểu được bố trí theo sơ đồ 3-4-3. Đây là một đội hình có thiên hướng tấn công rõ rệt, một nét đặc trưng của bóng đá xứ sở bò tót.

Thủ môn:
Sebastián Viera (Villarreal): Trận thắng ngay trên sân khách trước đối thủ Athletic đã khiến giấc mơ dự cúp châu Âu của “tàu ngầm vàng” trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thành quả của họ không thể không nhắc đến những đóng góp của thủ môn tài ba này.

Hậu vệ:
Raúl Bravo (Real Madrid): Là người thường xuyên phải đóng thế cho Roberto Carlos, nhưng mỗi lần vào sân là “siêu dự bị” này lại gây ấn tượng. Real đang ở trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin, chính sự xuất sắc của những cầu thủ như Bravo đã lấy lại những niềm hy vọng cho đội bóng. Không có anh, cách biệt một bàn mong manh trong trận đấu với Zaragoza chắc chắc không thể mang lại một chiến thắng.

José Carlos Nunes (Mallorca): Mallorca đã làm nên một cơn địa chấn ngay trên sân của Sevilla. Không ai nghĩ vào lúc này, Sevilla lại chịu một thất bại trước một đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng. bàn thắng của hậu vệ này đã mở ra chiến thắng quan trọng cuối tuần qua.

Enrique Corrales (Osasuna): Osasuna chính là đội bóng làm nên chiến thắng ấn tượng nhất vòng này. Bàn thắng duy nhất mà Betis ghi được có thể là một tì vết đối với chiến thắng đậm đà 5-1, nhưng đó không thể là một sai sót của Corrales bởi đây là trận đấu anh đã chơi xuất sắc.

Tiền vệ:
Jonás Gutiérrez (Mallorca): Trong trận thắng ấn tượng trên SVĐ Pizjuan, tiền vệ này là kiến trúc sư xây dựng nên thành quả đó. Anh tung hoành ở khu vực giữa sân và phóng ra những đường chuyền hoàn hảo. Ngoài khả năng chuyền bóng xuất sắc, Gutiérrez còn hỗ trợ rất đắc lực cho tuyến phòng ngự của đội nhà.

Gonzalo Higuaín (Real Madrid): Một khởi đầu hoàn hảo cho cầu thủ mang quốc tịch Achentina này. Không phải ai cũng có thể tỏa sáng ngay trong lần ra mắt, đặc biệt đó lại là một đội bóng đang bị chỉ trích rất nhiều như Real. Kĩ thuật cá nhân điêu luyện của một cầu thủ Nam Mỹ đã khiến tất cả những khán giả có mặt trên sân Bernabeu hài lòng.

Rufete (Espanyol): Anh đã nổi tiếng từ lâu trong màu áo của Valencia. Tiền vệ cánh phải của ĐT TBN này vẫn chơi rất ổn định khi về khoác áo Espanyol. Trong trận derby xứ Catalan, những siêu sao của Barca đã hoàn toàn lu mờ trước sự chói sáng của tiền vệ kì cựu này.

David Silva (Valencia): Valencia vẫn quyết tâm bám đuổi tốp đầu của bảng xếp hạng. Cho dù không ghi được bàn thắng trong trận đội nhà vùi dập Levante với tỉ số 3-0, nhưng Silva chính là người truyền cảm hứng cho các đồng đội khác thi đấu. Trong ba bàn thắng của đội nhà, anh đều đóng góp công sức của mình bằng những đường chuyền rất thuận lợi.

Tiền đạo:
Luis García (Espanyol): Không phải bất kì đội bóng nào cũng có thể đánh bại Barca theo một cách thuyết phục như vậy. Bàn thắng mở tỉ số của tiền đạo này chính là tiền đề cho chiến thắng lịch sử này. Carles Puyol và Rafa Márquez là hai cầu thủ khốn khổ nhất khi phải theo kèm anh.

Fernando Torres (Atlético de Madrid): Anh là một trong số ít ngôi sao trên thế giới thường xuyên được ca ngợi bằng câu “tài không đợi tuổi”. Ở “Elnino” hội tụ đủ những phẩm chất kĩ thuật của một tay săn bàn thượng thặng. Anh xứng đáng là người dẫn dắt đội bóng và lãnh trách nhiệm ghi bàn chủ yếu cho ĐT TBN.

Roberto Soldado (Osasuna): Đây là một cái tên hoàn toàn mới mẻ trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng anh đã khiến những nhà lãnh đạo của Real Madrid phải ân hận trước quyết định để anh ra đi. Rời bỏ một CLB lớn như Real là một quyết định khó khăn đối với mỗi cầu thủ. Nhưng có thể nói rằng Soldado đã có một lựa chọn đúng đắn.
 
...ừa, thằng cu đá cũng khá trận vừa ròi...1 quả kiến thiết, 1 vài tình huống tự tạo cơ hội và phối hợp tốt...
Nhưng mờ thèng Torres mới gớm, xem nó ngã ăn quả pen vãi lúa...trọng tài ngay đó mà còn bị lừa :))...
 
nói đến chuyện ngã vờ , nghĩ ngay đến chú alonso trận cup FA ars - liv =))
 
Cúp nhà vua Tây Ban Nha: Cú hat-trick của Saviola

Trong khuôn khổ của trận lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha để giành tấm vé vào tứ kết, Barcelona đã không khiến các CĐV của đội bóng xứ Catalan phải quá thất vọng như những gì họ đã thể hiện tại La Liga.


Trước một đội bóng hạng 3 như Alaves và lại được chơi trên sân nhà Noucamp, các học trò của HLV Frank Rijkaard đã nhập cuộc một cách khá thoải mái như những gì họ đã từng làm trong trận thắng 2-0 ở trận lượt đi. Tiền đạo người Argentina, Javier Saviola đã chứng tỏ rằng anh chưa hẳn đã là người thừa của Nou Camp khi lập cú hat-trick trong trận đấu lượt về này để đem lại chiến thắng 3-2 cho người khổng lồ Barcelona. Không chỉ có thế, Saviola còn chứng tỏ được cái duyên ghi bàn của mình trong những trận đấu cúp khi cũng chính anh là tác giả của 2 bàn thắng trong trận lượt đi giữa tuần trước.

với tư cách là một đội bóng “chiếu trên”, đội bóng chủ sân Nou Camp đã dẫn trước 2-0 ngay khi trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 21. Thế nhưng, sự chủ quan của hàng phòng ngự cộng với tinh thần rất... “máu” của đội bóng tí hon Alaves đã khiến cho HLV Rijkaard của Barcelona phải một phen đứng ngồi không yên. Alaves có 2 bàn gỡ hòa chỉ trong vòng 10 phút trước khi kết thúc hiệp một do công của tiền đạo Wellington Paulista và Arthuro.



Nếu như hiệp một sôi nổi bao nhiêu thì hiệp hai diễn ra tẻ nhạt bấy nhiêu sau khi Saviola ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona ở phút 61. Một tỷ số đảm bảo chắc chắn cho thầy trò Rijkaard giành quyền vào tứ kết bởi họ là đội giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 sau cả hai lượt trận.

Tuy nhiên điều đáng nói là cái cách mà nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League giành chiến thắng trước một đội bóng hạng 3. Cho dù có để thua 1 bàn thắng trong trận đấu này thì Barca vẫn là đội đi tiếp và chiến thắng 3-2 là đã quá đủ đối với họ, nhưng người hâm mộ chờ đợi ở Barcelona một bộ mặt khác cơ.

Đêm nay trên khắp sân cỏ Tây Ban Nha cũng sẽ diễn ra loạt trận lượt về để xác định các gương mặt tại tứ kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha với các cặp đấu như sau:

Deportivo La Coruna – Mallorca (04h00’)

Sevilla - Rayo Vallecano (04h00’)

Villarreal – Valladolid (04h00’)

Zaragoza – Malaga (04h00’)

Osasuna – Atletico Madrid (04h30’)

Valencia – Getafe (04h30’)

04h00’ ngày 20/01:

Real Madrid – Real Betis
 
Những thói quen lạ của các ngôi sao La Liga

Beckham luôn hôn đồng đội hai lần mỗi khi bị thay ra hoặc được vào sân từ ghế dự bị. Carlos chỉ chịu mặc áo đấu trong đường hầm, còn thủ môn Canizares thì luôn đem theo một chiếc khăn tay màu đỏ... Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều những thói quen lạ của các ngôi sao đang góp mặt tại giải Tây Ban Nha.

Fabio Capello là người theo chủ nghĩa sạch sẽ một cách tuyệt đối. Theo yêu cầu của HLV này, trong khu vực chỉ đạo của đội luôn phải có riêng một thùng rác để đựng các vỏ chai nước. =D>

Beckham: Mỗi lần bị thay ra hay được tung vào sân từ băng ghế dự bị, anh đều dành cho đồng đội hai nụ hôn nhẹ lên má. :-&

Iker Casillas là một thủ môn cực kỳ mê tín. Khi cảm thấy không tự tin, trước trận, anh sẽ tự rạch những đường nhỏ lên hai ống tay áo đấu.

Raul luôn là cầu thủ cuối cùng rời khu vực chỉ đạo của đội nhà sau các trận đấu.

Roberto Carlos chỉ mặc áo đấu trên đường dẫn từ đường hầm ra sân.
Carlos trong màu áo Real.

Diarra luôn cầu nguyện trước mỗi trận đấu, với đôi mắt nhắm nghiền còn hai tay ngửa lên trời.

Robinho luôn nghe nhạc Samba trên xe buýt của đội.

Sergio Ramos thường chỉ ngón trỏ lên trời rồi đưa lên môi hôn để tạ ơn Chúa về một pha bóng hay một trận đấu thành công.

Ronaldinho (Barcelona) luôn là cầu thủ cuối cùng hoàn thành bài tập khởi động trước trận.

Fernando Torres (Atlético Madrid) thường để kiểu tóc mới mỗi khi phong độ không tốt.

Thủ môn Canizares (Valencia) thường treo một chiếc khăn tay màu đỏ trong khung gỗ.

Movilla (Zaragoza) luôn mặc áo lót có in hình Chúa Jesus.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/Chan-dung/2007/01/3B9F2381/

hài hước vãi =))
 
Back
Bên trên