La LIGA

khích đểu đé o gì , cứ mù quáng đi hâm mộ 1 thằng cầu thủ mà ko chịu nhìn nhận nó đá như sh!t , lại là thế lực này nọ , kìm hãm sự phát triển của cả 1 tập thể thì thiệt tình , chẳng ra làm sao cả . Ngày trc tau khoái thằng ro béo lắm nhưng từ ngày nó đá lởm thì bảo kick mẹ nó về clb nào bé bé cho nó đá cật lực đi mà lấy phong độ , cứ ngồi ở dải thiên hà real với mấy thằng dở hơi dở hám toàn kết bè kết phái thì cứu vãn thế nào nổi nữa ?
nói thật , đá thì lởm , còn thế lực này nọ , cho sang arab mà kết bè với figo còn hơn , hoàng tử để làm cái qué gì ?




Ps : đôi lòng tâm sự thiệt tình , anh bình đừng fang em :-ss
 
...đau buồn những phải chấp nhận...hay là cho mượn đi đâu đó 1 thời gian...
 
vứt nó sang juve , ném ro béo qua chelsea ( thằng ro béo này phải cho ngày nào cũng tập chạy đua cùng drogba , robben , chạy thua thì hít đất 100 cái , mới gầy bớt dc ) . Lôi kaka với sheva về -> =D>
 
...:)) kế hoạch cứ gọi là vãi hàng...nhưng mà nhiều khả năng ko có khâu nào thành công :))...
 
Giữ Raul thì sớm muộn anh Capello với anh chủ tịch Calderon đi sớm, khéo sau anh Capello lại cho anh Raul làm huấn luyện viên như kỉu Kiatisak làm HLV của Hoàng Anh ấy nhỉ, hê hê, thế cho nóa gọi là quyền lực tập trung, "chấn hưng" đế chế kìn kìn, khì khì
 
mẹ , bình phuồi yêu mẹ cái thằng raul rồi :)):)):))
Mày mù quáng nó vừa thôi , ngồi dự bị thì cần gì chất lượng mà so kè với 2 cái bị thịt kia , đá kém lại thế lực này nọ , đỏng đà đỏng đảnh kick mẹ nó đi cho nhanh . ông cứ làm như ông là ng yêu của thằng raul ko bằng á [-(
 
...thôi mờ đừng có động chạm đến thần tượng của người ta...dễ có đổ máu lắm...;))
 
à ờ , anh em can ngăn chí phở chí phở

To bìng : đọc đến đây nuốt cơn giận mà cười cái cho coi nào
 
...tao cũng đau bùn lắm nhưng mà phải vậy thôi...nhiều khi phải chấp nhận...
 
hầy , đời là vậy mà các bác , đến thể công còn phải nhìn hồng sơn giải nghệ mừ :-<
 
tau cũng xài mobie vịt teo .
Nhưng mà mê là mê cái ngày nó còn trinh nguyên 2 chữ " thể công " cơ
giờ thì :((
 
Back
Bên trên