La LIGA

Barca in logo lên áo tất nhiên là free. Cái nó được là thương hiệu và sự ủng hộ của Cổ Động Viên trên toàn thế giới.

Cũng giống như kiểu Real mua Beckham về mất một đống tiền. Nhưng nó lại thu về một núi tiền từ việc có được thằng này từ tiền quảng cáo, bán quần áo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Levante-Real: 1-4 :))
Ruud ghi 3 bàn :)) đấy là lại còn bỏ lỡ quả pen phút 86 nữa 8-} cửng quá
f.u.c.k thằng Ferguson ngu :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Levante vòng đầu bị Seviila cho phơi áo 4-0 cơ. Real thắng thế mới là muỗi
 
nhưng xem đội hình của ai lắm ông sao hơn. chả có mà real rực rỡ một góc trời
 
Levante vừa lên hạng trở đã thấy rõ đường xuống hạng rồi, tội nghiệp :(
 
chả là tội nghiệp thua như điên, đá rõ ngu chả kiềm chể bản thấn
 
Đội hình xuất sắc nhất vòng 2 La Liga

Vòng 2 chứng kiến màn so kè bàn thắng giữa 2 ƯCV danh hiệu "Pichichi" là Samuel Eto'o và Ruud van Nistelrooy. Họ xứng đáng nhất để có mặt trong ĐHTB do Thể thao VietNamNet bình chọn.

Thủ môn: Santiago Canizares (Valencia)

Chiến thắng vất vả của Valencia trước Atletico Madrid có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của thủ thành kỳ cựu Canizares. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, anh chỉ huy hàng thủ 'Los Ches' kiên cường chống đỡ áp lực liên tục từ phía đội chủ nhà trong phần lớn thời gian hiệp 2, bảo toàn thắng lợi mong manh 1-0.

Hậu vệ phải: Lilian Thuram (Lilian Thuram)

Trận đấu chính thức đầu tiên của cầu thủ người Pháp cho Barcelona thực sự làm màn trình diễn hòan hảo. Vẫn là lối chơi lạnh lùng, điềm tĩnh và không mắc một sai lầm nhỏ, Thuram khiến người xem quên đi sự vắng mặt của đội trưởng Carles Puyol. Chính sự chắc chắn mà hàng thủ Barca tạo ra đã giúp cho tuyến trên thoải mái tấn công và 3 lần sút tung lưới Osasuna.

Trung vệ: Sergio Fernandez (Real Zaragoza)

Zaragoza sớm bị đẩy vào tình thế khó khăn khi Ponzio phải nhận thẻ đỏ ở phút 30. Tuy nhiên, phong độ xuất thần của Fernandez đã lấp đầy những lỗ hổng do việc phải chơi thiếu người, không để cho các chân sút của Espanyol có cơ hội uy hiếp cầu môn đội nhà, góp phần tạo nên chiến thắng vang dội 3-0.

Trung vệ: Roberto Ayala (Valencia)

Bên cạnh Canizares, trung vệ người Argentina không hề tỏ ra "lép vế" cho dù anh mới chỉ trở lại sau một thời gian bất đồng với BHL. Nhìn Ayala tả xung hữu đột mới thấy được tại sao anh vẫn luôn là một trụ cột quan trọng trong hàng phòng ngự thép của Valencia suốt nhiều năm qua, dù cho đã có nhiều HLV đến rồi đi khỏi Mestalla.

Hậu vệ trái: Luis Cuartero (Real Zaragoza)

Hậu vệ 31 tuổi thực sự là một bất ngờ khi anh chơi công thủ toàn diện bên hành lang cánh trái của Zaragoza. Chính Cuartero là người băng lên dũng mãnh rồi kiến tạo đường chuyền để Pablo Aimar ghi bàn, mở đầu cho chiến thắng đậm đà của đội nhà trước Espanyol.

Tiền vệ phòng ngự: Borja Oubina (Celta de Vigo)

Tân tuyển thủ Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao mà anh đã duy trì suốt mùa giải trước, góp phần mang về 3 điểm đầu tiên cho đội bóng xứ Galicia. Với những gì đang thể hiện, cầu thủ 24 tuổi này đang trên đường trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất La Liga.

Tiền vệ cánh phải: David Beckham (Real Madrid)

Với nỗ lực khẳng định mình để tìm lại vị trí ở ĐT Anh, Becks đang có được phong độ đầy thuyết phục trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Cựu đội trưởng "Ba chú sư tử" không chỉ là người trực tiếp kiến tạo bàn thắng thứ hai của van Nistelrooy mà còn tung ra đường chuyền dài khiến hậu vệ Levante mắc sai lầm dẫn đến pha lập công của Cassano.

Tiền vệ trái: Edu (Real Betis)

Trong bối cánh thủ lĩnh Joaquin đã dứt áo ra đi, tiền vệ người Brazil nổi lên như một niềm hy vọng mới của đội bóng thành Sevilla. Ngoài việc là tác giả của bàn thắng thứ 2 cho đội nhà, Edu còn có một pha kiến tạo siêu đẳng để Capi ấn định chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao.

Tiền vệ tấn công: Deco (Barcelona)

Không hoa mĩ như Ronaldinho nhưng chính Deco mới là "playmaker" đích thực của Barcelona trong chiến thắng trước Osasuna. Tất cả mọi đường chuyền của anh đều đặt hàng phòng ngự đối phương vào tầm nguy hiểm và một trong số đó đã được Eto'o tận dụng thành công. Ngoài ra, Deco còn tham gia trong pha phối hợp đẹp mắt với Ronaldinho và Eto'o để mang về bàn mở tỷ số.

Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (Real Madrid)

Chỉ sau 2 trận đã lập hat-trick, van Nistelrooy chứng tỏ giá trị của mình hoàn toàn xứng đáng với sự đầu tư của Real. Cho dù đã phung phí một quả phạt đền nhưng điều đó không hề làm sứt mẻ niềm vui chiến thắng của chân sút người Hà Lan. Anh hứa hẹn sẽ là ƯCV lớn cho danh hiệu "Vua phá lưới" mùa này.

Tiền đạo: Samuel Eto'o (Barcelona)

Cái tên Eto'o thực sự là "cơn ác mộng" đối với hàng thủ Osasuna trong trận đấu vừa qua. Trực tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo bàn thắng còn lại của Messi, chân sút người Cameroon cho thấy anh đang đạt được phong độ rất cao ngay từ những vòng đầu tiên. Với đà này, sẽ rất thú vị khi chứng kiến cuộc đua giành "Pichichi" giữa Eto'o và van Nistelrooy.

Đội hình tiêu biểu vòng 2 theo sơ đồ 4-4-2

Canizares
Thuram - Fernandez - Ayala - Cuartero
Beckham - Oubina - Deco - Edu
van Nistelrooy - Eto'o

From: http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/liga0506/2006/09/610758/
 
hồi ở Mallorca đá cũng điên mà hehe tất nhiên là ở barca thì đá hay hơn vì hàng tiền vệ ngon hơn nhưng thằng này cũng thuộc loại đá đâu cũng ghi được 1 lượng bàn thắng kha khá..hehe hồi xem CAN 2006 nó đá trâu vãi lúa mà cameron sau so được với barca
 
thằng này chỉ đá kiểu ăn sẵn thì phải có một hàng tiền vệ đỉnh cao mới giúp được
 
Back
Bên trên