La LIGA

...Công nhận là không cần phải mua thêm nữa, đội hình chuẩn rồi...Giờ thì cùng lắm là đi mua mấy thằng 17 18 tuổi về vứt xuống đội B thôi...
 
Cana vẫn còn chiến tốt hết mùa này :))
Cana ko đá thì còn Metz , lo gì :> Metz mới 26 chứ mấy :>
 
ông mez yếu sinh lí bỏ xừ
mong giai đoạn 2 mấy ông còn lại sinh lí cũng bớt bớt đi để các đội phía sau còn lên với >.<
 
...Mới đọc trên Marca.com , đã có các cặp đấu tại Copa Del ray ;));)):
Seville - Barcelona :)) =))
Mallorca-Real Madrid

Recreational - Villarreal
Zaragoza - Racing
Athletic - Espanyol
Betis - Valencia

Atletico - Valladolid
Getafe - Levante
 
Barca cầm bóng nhiều vãi ái :-j cả hiệp 1 chả có cơ hội nào rõ ràng :-j
Xét về cơ hội có khi Mallorca c nhiều hơn ý chứ :-j
Barca thua chắc rồi , đội hình lởm ;))

---------------
Thế éo nào nó lại ghi dc bàn nhờ :| Thảo nào tối qua ko ngủ dc :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vòng 18 La Liga: Thành Madrid trọn niềm vui​

Trong vòng đấu đầu năm mới, cả Atletico Madrid và Real Madrid đều giành được hai thắng lợi cách biệt trước hai đối thủ khó “nhằn” Deportivo La Coruna và Zaragoza.

Trên sân Santiago Bernabeu, các cầu thủ Real Madrid đã có một chiến thắng trầy trật và có phần may mắn trước Zaragoza. Nếu như trong ngày hôm qua, Mallorca tấn công nhiều hơn để rồi cuối cùng Barcelona giành thắng lợi thì hôm nay cũng diễn ra một kịch bản tương tự và đội chiến thắng là Real Madrid.

Trước khi Robinho “dắt bò qua sông” , vượt qua Juanfran rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Nistelrooy bật cao đánh đầu tung lưới Vallej ở phút 66 thì Zaragoza là đội bóng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn mà chỉ có thần may mắn mới cứu thua được cho Real Madrid.

Trong suốt cả hiệp một và những phút đầu hiệp hai, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi lấn lướt hơn nhưng họ không tạo ra được tình huống nào buộc thủ môn Vallej phải trổ tài.

Ngược lại với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, các cầu thủ Zaragoza đã tạo ra được ít nhất 3 cơ hội ăn bàn, trong đó ba lần bị thủ môn Casillas cản phá – khi đối mặt với Milito (phút 24), xuất sắc bắt quả đánh đầu ở cự ly gần của Diogo (phút 59) – cùng với một lần cột dọc đã từ chối cú sút của Olivera ở phút 50. Vào cuối trận, ở phút bù giờ thứ 2, Casillas còn cản phá cú sút căng ở góc hẹp của Diogo.

Mười phút sau khi dọn cỗ cho Nistelrooy ghi bàn, chính Robinho đã ghi bàn thắng cho riêng mình. Trong đợt phản công nhanh, cầu thủ người Brazil bắt tốc độ rất nhanh, hút 2 hậu vệ về phía mình rồi ra chân như thể sẽ chuyền vào trung lộ cho Nistelrooy nhưng thật ra đó là một cú sút lẫy bóng bằng má ngoài chân phải. Bóng đi như kẻ chỉ vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Sở dĩ Robinho có thể bùng phát trong hiệp hai là nhờ vào sự thay đổi chiến thuật của HLV Schuster. Quyết định thay một tiền vệ công (Sneijder) bằng một tiền vệ phòng ngự có khả năng điều phối tốt (Guti) đã giúp đội hình Real Madrid trở nên cân bằng và quan trọng nhất là tạo điều kiện cho Robinho được hoạt động tự do.

Ở trận đấu sớm hơn, nửa thành còn lại của Madrid là Atletico Madrid cũng đã có chiến thắng ngọt ngào ngay trên sân Riazor của Deportivo La Coruna. Khác với Real Madrid, Atletico Madrid đã áp đảo hoàn toàn suốt trận trong đó nổi bật là Simao, Forlan (ghi bàn phút 39), Aguero (ghi bàn phút 52) và Jurado (ghi bàn phút65),


Như vậy sau 18 vòng đấu, Real Madrid tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 44 điểm, hơn đội thứ hai Barcelona 7 điểm. Đứng thứ 3 là Espanyol 36 điểm, Atletico Madrid leo lên thứ 4 với 32 điểm.
 
Trận hôm qua Casillas phải cứu đến hơn chục quả là ít :|
Mới giữa hiệp 1 mà đã có 5 phát cứu thua :))
mấy thằng ở giữa của Real hôm qua đá nh kẹc =; Bap , Snei, Diarra =;
 
Derby Sevilla :| chênh lệch vl ra =; ko còn như ngày nào :-< Betis :-<
Derby nhỏ Valen :-j : Valen - Levante =)) năm ngoái Valen thua 4-1 năm nay 0-0 :-j căng vãi lúa mặc dù trận đấu về lý thuyết thì ko thể căng =))
 
Đội hình tiêu biểu vòng 18 La Liga: Dấu ấn Iker Casillas
Rạng sáng 7-1, Real Madrid (RM) may mắn hạ Zaragoza 2-0 trên sân nhà Bernabeu. Và nhân vật đóng góp công lớn trong chiến thắng của đội bóng hoàng gia là thủ môn Iker Casillas. Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng 18...với tên “Người gác đền” là Iker Casillas...
Thủ môn
Iker Casillas (Real Madrid): Những gì giới truyền thông và các HLV ca ngợi anh đã nói lên tất cả. Hãng tin Reuters bình luận: "RM thắng 2-0 nhờ Casillas từ chối Zaragoza". Trong khi đó AFP ca ngợi: "Không có Casillas, RM đã bẽ mặt trên sân nhà”. Còn báo điện tử Goal.com bình phẩm: "Casillas đã hạ Zaragoza".
Sau trận đấu, HLV Bernd Schuster (RM) nói: "Qua trận đấu này, Casillas đã chứng tỏ mình là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay". Trong khi đó, HLV Victor Fernandez (Zaragoza) chỉ biết than vãn: "Người đã đem về 3 điểm cho RM trong trận đấu này chính là thủ môn Casillas".
Với việc giữ sạch lưới trước Zaragoza, Casillas đang có chuỗi 378 phút không bị thủng lưới tại Giải vô địch Tây Ban Nha. Ngoài ra, anh cũng giúp RM là đội bị thủng lưới ít thứ hai sau 18 vòng đầu tiên của giải (sau Barcelona) với 14 bàn thua. Thắng Zaragoza, RM tiếp tục vững chắc ngôi đầu bảng với 44 điểm, hơn 7 điểm với đội đang xếp thứ hai là Barcelona.
Hậu vệ
Daniel Alves (Sevilla): Hảo thủ Brazil đã chơi không tốt trong giai đoạn đầu mùa bóng 2007/08 sau khi tan vỡ giấc mộng về đầu quân cho Chelsea nhưng hiện tại anh đang chơi tốt và tạo được niềm tin tưởng ở tuyển sau. Một màn trình diễn tuyệt trong trận đấu Sevilla tàn phá Betis tối qua đã minh chứng rõ khả năng phòng ngự thiên bẩm của anh.
Rafa Marquez (Barcelona): Tuyển thủ người Mexico đang có một năm 2007 đáng quên và màn trình diễn ngoạn mục của anh trước Mallorca đang dần khẳng định quá khứ cần phải ngủ yên.
Cesar Arzo (Real Murcia): Mới 21 tuổi nhưng hậu vệ của Real Murcia đã chơi bằng một cái đầu lạnh để hỗ trợ đội nhà huỷ diệt Osasuna 3-0.
Alvaro (Levante): Không còn gì tuyệt vời hơn khi anh giúp đội bét bảng Levante cầm chân được gã khổng lồ Valencia ngay tại thánh địa Mestalla.
Tiền vệ

Ivan de la Pena (Espanyol): Ernesto Valverde đã 11 lần bắn hoả tiễn về phía khung thành Villarreal bằng những màn biểu diễn và phân phối bóng đầy hiệu quả. Điều đáng tiếc nhất của anh trong trận đấu này là xà ngang đã từ chối một bàn thắng của anh.
Vivar Dorado (Valladolid): Valladolid luôn là đội bóng gây ra những khó dễ cho đối thủ khi được chơi trên sân nhà dù đối thủ của họ có là Barcelona hay Real Madrid. Tuy nhiên khi thi đấu xa nhà họ lại trở nên yếu ớt và chẳng làm nên trò trống gì. Điều đó đã thay đổi trong trận đấu với Getafe vào tối qua nhờ cú hat-trick của cựu binh 34 tuổi Vivar Dorado.
Diego Capel (Sevilla): Sevilla đang là một đội bóng đồng đều ở mọi vị trí nhưng không một ai có mặt trên sân lại không cảm nhận được những ảnh hưởng truyền ra từ tiền vệ cánh trẻ tuổi này. Là một tiền vệ cánh trẻ tuổi nhất La Liga và không có gì phải băn khoăn khi anh được sánh ngang với Juande Ramos.
Tiền đạo
Sergio Aguero (Atletico Madrid): Hảo thủ trẻ tuổi người Argentina đã cho ông lớn Deportivo biết thế nào là đau khổ khi Alteti tàn sát đối thủ của họ để leo lên vị trí thư tứ trên bảng xếp hạng. Không những thế anh còn nhận được những màn pháo tay không ngớt từ chính các CĐV của sân Riazor.
Luis Garcia (Espanyol): Không ghi được bàn thắng nhưng anh đã kiến tạo nên cả ba bàn. Anh xứng đáng là một kiến trúc sư xuất sắc trong đội hình tiêu biểu.
Raul Tamudo (Espanyol): 2 cú dứt điểm siêu hạng để giúp Espanyol làm nên một bữa tiệc chiến thắng trước Villarreal. Lẽ ra anh đã lập nên một hat-trick nếu trọng tài biên không từ chối một bàn thắng của anh dù bóng đã qua vạch vôi. Một màn trình diễn mãn nhãn.
 
Lại chả, ở FIFA 2002 trông mặt nó trắng phớ như bị bạch tạng ấy, không biết sang đến FIFA 2008 có thay đổi gì không ???
 
Back
Bên trên