La LIGA

cái đấy chưa chắc
các hiện tượng thường mùa sau sút lắm
có khi còn sắp xuống hạng đến nơi
 
Real mua thêm hậu về Cristopher Schorch :))

Hàng công chưa mua thằng nào mà cứ tăng cường thủ mãi:))
 
...hàng công cũng đông ròi mà, giờ có thêm Robben hoặc Drenthe là đủ...
 
có cái mãi không thêm

Casillas xía mũi vào chuyện của Barca
Những món hàng mà Barca vừa mang về sân Noucamp được xem là rất cần thiết cho đội bóng để có một sức tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thủ thành số một của Real là Iker Casillas lại không cho là như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...để rồi trong trận Supêr Classico anh sẽ được các món hàng đó tặng cho những quả bóng đẹp nhất....
 
Chỉ sợ luk đấy Casillas đã mất vị trí vào tay Dudek nên ko đc ăn kẹo của bạn Bìn :)):))
 
Real sẵn sàng chi 17 triệu bảng để có Ballack
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng đầu tư 17 triệu bảng Anh để mang về tiền vệ Michael Ballack từ CLB Chelsea.


Reyes lo những phản ứng của CĐV Atletico
Jose Antonio Reyes cho biết anh lo ngại sẽ có những phản ứng tiêu cực của các CĐV Atletico Madrid khi anh gia nhập đội bóng TBN này từ Arsenal.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Real thảm bại trước Hannover
Sau chiến thắng đầu tiên, trận đấu giao hữu thứ 2 của Kền kền trắng dưới thời tân HLV Bernd Schutter lại một thất bại thảm hại cho ĐKVĐ La Liga trước đối thủ Hannover 96 của Đức.
 
La Liga trước trận đánh lớn
Nhận diện ứng cử viên vô địch​

La Liga sắp bước vào trận đánh lớn. Như mọi khi, chúng ta lại điểm mặt những ứng cử viên vô địch. Có lẽ những đội có khả năng tranh chấp chức vô địch chỉ có Real Madrid, Barcelona và Valencia.

1 - Real Madrid

Đương kim vô địch La Liga đã làm một điều kì lạ nhưng lại… quen thuộc ở CLB này: Sa thải HLV ngay sau khi chiến thắng. Và câu hỏi cho họ bây giờ là: "Real sẽ thi đấu thế nào dưới sự chỉ đaọ của HLV Ben Schuster?" Chúng ta có thể phần nào trả lời câu hỏi đó dựa vào những động thái của Real trên thị trường chuyển nhượng.

Trong mùa bóng trước, Real thường đá với hàng thủ bốn người nhưng... chỉ có Ramos chơi tốt. Cannavaro như không còn là mình; Carlos quá già và không giữ được phong độ; Salgado và Cicinho chấn thương liên miên; Helguera quá chậm chạm... Giờ đây Real đang cố gắng giải quyết điều đó: Roberto Carlos, Pavon đã phải ra đi sau 1 mùa giải kém cỏi; đưa về CLB Metzelder, Pepe. Metzelder luôn chơi tốt tại Bundesliga. Còn Pepe thì thì sở hữu chiều cao lý tưởng và tốc độ dáng kinh hoàng. Bên cạnh đó thì việc Cannavaro lấy lại phong độ ở cuối mùa cũng như sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Torres, Marcelo cũng là những tín hiệu đáng mừng cho hàng thủ.

images766197_raul.jpg

Diego López ra đi vì không được trọng dụng, khiến Real không còn thủ môn dự bị nào. Lập tức BLĐ Real mang về Dudek, người hùng của Liverpool trong trận CK C1 2004-2005. Dù chỉ còn là dự bị ở Liverpool trước khi đến Real nhưng rõ ràng Dudek là người có chuyên môn tốt hơn López... chỉ ngồi dự bị từ trước đến nay.

Ở mùa bóng trước, Van Nisterrooy là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Real. Điều này không chỉ do phong độ của Ruud mà còn do... Real không còn trung phong cắm nào khác để thay anh. Nhưng giờ Saviola đã trở thành một White Vilture mới. Dù chỉ có vóc dáng thấp nhỏ nhưng cầu thủ này lại sở hữu một kỹ thuật siêu hạng, thứ Nisterrooy không có. Giờ đây, hai tiền đạo này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí chính thức và điều đó chỉ có lợi cho Real.

Tuy thế, đội hình Real vẫn còn khiếm khuyết: Họ thiếu một tiền vệ có khả năng tổ chức, một người điều chỉnh trận đấu. Thương vụ Kaka chưa thể kết thúc và dường như đang đi vào ngõ cụt. Bên cạnh đó, Real quá mải mê theo đuổi những cầu thủ chạy cánh trái (Robben, Reyes) dù đã có Raul, Robinho, Hiquain chơi được ở vị trí này. Đối lập với sự dư thừa ở cánh trái là cánh phải: Sau khi Beckham ra đi, Real vẫn chưa có được một tiền vệ cánh phải thực thụ. Cả việc Emerson muốn ra đi cũng khiến Real gặp khó khi chỉ còn mỗi Diara chơi ở vị trí tiền vệ thủ.

Dự đoán: vô địch

2 - Barcelona

Nếu nhắc đến Real Madrid, chúng ta không thể không nhắc đến Barcelona. Gã khổng lồ sứ Catalunha cũng đã có nhiều động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

Ở mùa trước, việc Giuly quá chậm chạp, Messi và Eto chịu nhiều chấn thương, Ronaldinho sa sút là nguyên nhân chính dẫn đến việc Barcelona không thật thành công. Đội bóng của HLV Rijkaard thường lấy công làm thủ nên khi hàng công sa sút, hàng thủ lao đao theo là chuyện dễ hiểu. Vì thế, ngay từ đầu hè, Barca đã chú trọng việc tăng cường hàng công: Henry đến với Barca sau hai mùa bóng liền từ chối chính CLB này. Tài năng của tiền đạo người Pháp là không thể phủ nhận. Đang ở độ chín của sự nghiệp, Titi được hi vọng sẽ vực dậy hàng công của Barca sau một mùa giải thất bát.

148393242_537cd7b476.jpg

Đã ba mùa bóng, tiền vệ thủ bị đánh giá là vị trí yếu nhất của Barcelona. Edminson hay Motta đều chỉ là những tiền vệ thủ hạng hai và không xứng đáng được chơi ở đội bóng này. Vì thế CT Laporta đã quyết tâm đưa về CLB Yaya Touré, người vẫn được coi là Viera mới. Các fan rất hi vọng anh sẽ đem lại chất thép cho Barca.

Tương tự hàng công, hàng thủ của Barca cũng có vấn đề. Thuram không thể hiện được nhiều, Gio phải ra đi vì sa sút phong độ. Hàng thủ cần gia cố là điều tất nhiên. Và nó được gia cố với Abidal, một trong những hậu vệ cánh hay nhất châu Âu.

Không chỉ tích cực mua bán, Barca còn tuyên bố thắt chặt kỉ luật trong mùa giải mới. BLĐ Barca đang làm tất cả để giành lại những gì đã mất.

Dự đoán: thứ 2

3 – Valencia

Không thực sự nổi bật như Barcelona hay Real Madrid nhưng Valencia luôn có sự ổn định đáng nể. Dưới sự dẫn dắt của HLV Quique Flores, Valencia đang tích cực xây dựng lại đội hình nhằm giành lại những gì đã mất. Ayala đã quá già và phải ra đi. Tương tự là Hugo Viana, Butelle vì không chứng tỏ được mình. Thay thế họ là Arizmendi, Mata, Alexis, Hildebrand, Sunny.

17675194597126488Valencia-Betis.jpg

Bên cạnh những nhân tố mới, Valencia cũng rất tích cực ra hạn hợp đồng với các trụ cột như Albeda. Nhờ quá trình chuẩn bị lực lượng kĩ càng và không có nhiều sáo trộn trong đội hình, Valencia được đánh giá là sẽ có một đội hình mạnh và ăn ý.

Valencia bao năm nay luôn được biết đến với lối chơi phòng ngự tích cực. Giờ đây Alexis sẽ giúp cho hàng phòng ngự của họ thêm vững chắc. Bên cạnh đó, Vicente và Joaquin sẽ qiúp Valencia có những đường tấn công sắc sảo ở hai cánh, điều ít đội bóng TBN nào có được và cũng ít đội bóng nào có thể chống đỡ được. David Villa sẽ tiếp tục là linh hồn của hàng công Valencia. Anh có thể đá cắm săn bàn nhưng cũng có thể lùi xuống chơi hỗ trợ cho trung phong cắm. Thực sự Valencia đã có một đội hình rất ổn cho mùa giải mới

Dự đoán: thứ 3

Shinichi Shinigami aka 2.S.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ớ thế ko có Sevilla à? Hôm nay vừa thử đội hình có Henry trong FM2007, bất bại 19 trận đầu tiên ở La Liga, mà có đến 15 trận thắng chứ, bóng cứ lên là vào chân mình do tuyến giữa mạnh và đông quá, hi vọng mùa tới Barca đá cứ như thế
 
em không viết Sevilla vì nó mới chỉ là hiện tượng năm ngoái
mà hiện tượng thì thường không bền
Liga có Barca, Real, Valen là hay tranh mấy vị trí đầu thôi
 
Seville năm nay đầu tư C1 chắc chẳng ăn vẹo gì đâu :)) mà Valencia dười thời Quique Flores có vẻ ko tin tay lắm :-s vote 1 phiếu cho Barca :D
 
nhầm, Sevilla đã có 2 UEFA cup liên tiếp, tức là đã có 2 mùa giải thành công liên tục, đội hình mùa này cũng không có gì xáo trộn quá lớn, vẫn giữ được những gương mặt cũ. Thế nên vẫn sẽ là 1 đối thủ đáng gờm của Real và Barca, có chăng là phải căng sức trên CL khốc liệt hơn nhiều UEFA sẽ ảnh hưởng đến Liga thôi.

Tớ vẫn thik có 4 thằng cũng tham gia vào cạnh tranh Liga. :)
 
xóa 1 bài đê Bìn Fuồi

Mà Liga năm nay nhiều thằng mạnh nhở. Uh quên mất AM
 
Schuster bực mình với các ông chủ của Real

Tân HLV người Đức đã sốt ruột và bắt đầu hoài nghi về sự thật của những lời hứa của các ông chủ "nhà trắng" với mình khi rời CLB Getafe. Đến tận thời điểm này, Real Madrid vẫn chưa được bổ sung bất kỳ một gương mặt đáng giá nào.
 
...thằng Balboa đen đen nhìn trâu vãi lò, Real dạo nài thu nạp nhiều thèng xấu giai wá, Diarra cũng đen xì, sắp sửa là Drenthe cũng đen thui...
 
Back
Bên trên