La LIGA

...làm gì đắt đến mức đấy nhể...Chivu cũng chỉ có 18triệu thôi mừ...
 
...thoai kệ mẹ, đá tốt là được, tiền nong chuyện nhỏ thôi ;))...
 
Barca 'đau đớn' khi Saviola quyết định chọn Real

Chủ tịch Laporta của nhà cựu vô địch Liga cảm thấy hết sức thất vọng về việc El Conejo (chú thỏ) sẽ chuyển sang khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Barca tiếp tục bơm 'tiền tấn' vào thị trường chuyển nhượng

CLB Zaragoza mới thông báo, họ đồng ý bán trung vệ tài năng Gabriel Milito cho nhà cựu vô địch Champions League.
 
toàn mấy thằng u30 mà anh :(
đá cũng ko nét lắm:(
mùa về bọn trẻ lại mất cơ hội
như mata ý
đá hay vãi
sáng nay xem u20 TBN vs bra
mata với thủ môn adan đá hay vl
vậy mà bị ks chắc lại ra đi
 
Metz là thuộc già mà có 26 tuổi.
Nis 31, Raul 30, Guti 30 , Emerson chả biết, chắc cũng tầm 30-31, Salgado 2 Hel 32 Salgado 29-30 ( chắc mùa này Hel vs Salgado đi ) :( .
Còn đâu toàn loại trẻ măng :x Marcelo 18, Higuain 19, Gago 20, Torres , Ramos 21, Robinho tầm 21-22, Diarra 23-24, Saviola 25, Pepe 24, Reyes 23 ( chắc sắp mua đứt rồi :x ) , Casillas 26, Soldado 21-22, De la Red 20
============================
Raul Bravo chuyển sang Olympiakos òi :( Pavon sớm muộn cũng đi, Mejia cũng rứa :(
 
khiếp chú mede nhìn như 30 mà mới 26 à:(
de la red mà được đá em chồng cây chuối 3 phút=))
thằng ben mua thêm mấy chú nữa red tha hồ xuống castilla
 
rủ gì đâu anh
ông Bình đổi mail, trong lúc chờ duyệt thì dùng cái nick kia ấy mà
 
La Liga trước trận đánh lớn - phần 1: Real và bộ khung phòng ngự hoàn chỉnh?

Cuối cùng thì sau bốn năm chờ đợi đằng đẵng, đội bóng hoàng gia đã có được danh hiệu vô địch hết sức quý giá. Tuy nhiên, chức vô địch lần thứ 30 này cũng không thể giúp họ che giấu nổi những lỗ hổng rất lớn nơi hàng thủ. Vậy, liệu năm nay, Real có khắc phục được điểm yếu chết người đó?

Sau khi về đích một cách ngoạn mục trước sự truy đuổi gắt gao của Barcelona, nhiều người hâm mộ đội bóng thành Madrid vẫn không hiểu tại sao họ có thể làm nên một kỳ tích như thế, nếu như không có sự góp sức đắc lực của vị thần may mắn. Nhìn chung, Real của mùa giải 2006-07 được đánh giá là đội bóng có sự chuyển biến về mọi mặt, nó có sự ổn định trong lối chơi và khả năng ghi bàn đáng sợ.

Điều này có được là do công vun đắp rất lớn của vị HLV tài ba Fabio Capello. Từ khi có ông thầy người Italia về dẫn dắt, căn bệnh ngôi sao vốn là một vấn nạn tại Real đã bị triệt tiêu gần như hoàn toàn. Người ta đã thấy được hình ảnh của một Raul ngồi trên ghế dự bị mà không hề dám hé răng nửa lời. Ronaldo muốn “bật” đã phải “bay” sang tận Milan trước khi bị giam cầm trên ghế dự bị suốt giai đoạn lượt về.

Tuy nhiên, những thay đổi của Capello là không đáng kể để giúp cho Real có được chất thép như những đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt trước đây. Nỗ lực củng cố hàng thủ đầu tiên là việc mang thủ quân ĐT Ý Fabio Cannavaro về với đội bóng. Nhưng xét một cách khách quan, việc trung vệ xuất sắc nhất thế giới này có mặt tại Real nhiều khi giống một cuộc chạy chốn (khỏi Juve) hơn là một thay đổi tích cực. Khác hẳn với một Cannavaro hùng dũng trong màu áo Bà đầm già cũng như ĐT Italia, trung vệ này thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến kết quả phòng ngự tệ hại của đội nhà (để thua đến 3 trận sân nhà với 18 lần để thủng lưới).

Trong khi đó, một quyết định được đánh giá cao của Capello là việc kéo trung vệ Sergio Ramos ra đá ở biên phải, đồng thời rút Ivan Helguera về đá bên cạnh Cannavaro. Đây được xem là một trong “bảy bước đưa Real lên thiên đường”, nhưng phải nói rằng đó là một biện pháp tình thế chứ không phải một sự thay đổi có chủ đích. Còn nhớ thời điểm Real chiêu mộ trung vệ tài năng này về từ Sevilla, ai cũng biết anh chơi tốt thế nào ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Nhưng một khi Real mất liền lúc hai hậu vệ cánh phải là Salgado và Cicinho, Ramos đương nhiên là sự lựa chọn số một.

Nhưng chỉ có một mình Ramos chơi xuất sắc rõ ràng là chưa đủ để giúp Real trở thành một cỗ mày hoàn chỉnh. Roberto Carlos đã chơi mờ nhạt trong mùa giải cuối cùng anh chơi bóng tại TBN, Helguera thì quá chậm chạp. Thật may là Real đã tậu được hai cái “máy ủi” Emerson và Diarra khi mùa giải mới bắt đầu. Đây chính là cứu cánh cho một hàng hậu vệ thiếu tính ổn định, vốn rất nhiều phen lao đao khi chỉ phải đối mặt với những đội bóng dưới cơ.

Rất may là năm nay tình hình đã trở nên khả quan hơn khá nhiều so với năm trước. Càng thi đấu, siêu sao Cannavaro càng trở nên vững vàng hơn, có thể nói rằng anh đã trở lại được với hình ảnh quen thuộc của mình trong giai đoạn nước rút của mùa bóng. Trong khi đó, với khả năng hỗ trợ tấn công hoàn hảo, Sergio Ramos đã trở thành một trong những hậu vệ biên xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng vừa qua. Thể lực sung mãn cộng với kỹ năng chơi đầu siêu hạng, đã nhiều lần anh đưa Real trở về từ cõi chết.

Một điểm đáng nói nữa ở hàng phòng ngự Real trong mùa giải sắp tới, đó là hai sự tăng cường đáng kể, một từ nước Đức, một từ BĐN. Một trong số đó là trung vệ thép có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần Christoph Metzelder, người còn lại là anh chàng khổng lồ nhưng có tốc độ không thua kém một cầu thủ tấn công mang tên Kepler Laveran, được biết đến nhiều hơn với biệt danh Pepe. Như vậy, sự thiếu hụt người chơi ở hàng thủ sẽ không còn là một thách thức quá lớn đối với đoàn quân của vị HLV mới nhậm chức Bernd Schuster. Nhưng…

Ai sẽ là người đá cánh trái? Đây thực sự là một câu hỏi lớn rất khó cho lời giải đáp trong một sớm một chiều. Trung vệ người Đức vốn thuận chân trái, thậm chí anh cũng đã từng được bố trí chơi bên hành lang trái, nhưng đó là với sơ đồ ba hậu vệ và trách nhiệm tấn công hầu như không được đề cao. Pepe có tốc độ, nhưng với chiều cao 1m90 thì liệu anh có đáp ứng được khả năng tấn công cơ động giống như Carlos đã làm được trước đây? Điều đó là không thể.

Trong những mùa giải trước, mỗi khi hậu vệ người Brazil bị treo giò hay gặp chấn thương, người đóng thế vẫn luôn là Raul Bravo, nhưng năm nay, cái tên đó đã không còn xuất hiện trong danh sách bầy kền kền trắng nữa. Như vậy, trách nhiệm nặng nề sẽ phải đặt lên vai hai cầu thủ trẻ Marcelo và Alvaro Mejia. Nhưng xét trên thực tế những gì hai cầu thủ này từng thể hiện, thì áp lực lớn nhất vẫn đang thuộc về phía tân HLV Bernd Schuster.

Ông thầy người Đức sẽ phải tìm ra phương án tối ưu để có thể cân bằng sức mạnh ở hai cánh. Ông có hai cách, một là trao cơ hội cho Marcelo, một người Brazil có dáng dấp của Roberto Carlos, hai là ngay lập tức chiêu mộ một danh thủ đã thành danh, dạng kiểu Eric Abidal mà Barca vừa mới chiêu mộ.
 
lại bắt lỗi
thông cảm
em còn chưa vào topic đấy
 
Real và bộ khung phòng ngự hoàn chỉnh?
Mơ ước chăng :))
 
nhầm, 60 bàn, ghi bao nhiêu thủng bấy nhiêu, và mùa sau ko có khả năng tranh chấp với Barca. :))
 
nhìn chung đã là laliga mà 1 đội thủng dưới 30 bàn 1 mùa còn gì là hay nữa
 
Back
Bên trên