L2 ---> L1 ?

thế sao tôi tồn tại suốt trong thời gian dài vcđ ở TH mà có làm sao đâu . Nổi tiếng lười nhất lớp với thành tích là 1 năm dùng hết 3 quyển vở + ko thèm làm bất kì một bài tập về nhà nào trong gần 3 năm :D đấy có phải lười ko ta :-??
( ko quan hệ quen biết gì với ai hết đâu nhé , đến thi vào trường phải nhờ Dũng mới biết là nộp hồ sơ ở đâu )
 
Thôi cãi với ng như ông thì :)):)) có những thứ hậu quả ko tồn tại trc mắt đâu :)):))

ah mà nhắc mấy đứa mún lên L1 nè: nhớ hè theo dõi thường xuyên tin tức nhá :p vì năm ngoái thằng bạn chị mún thi lên nhưng mà ko hay thường xuyên đến trường nên lỡ cả hôm cuối đăng ký thi đó :p thi thì tầm vào tháng 8 thì phải (nếu chị nhớ ko nhầm :p)
(lại thay ava rùi ah ;)))
 
thì cái này khoe suốt rồi còn gì :) nhìn kute ko :D bao nhiêu người hỏi " người yêu/ bạn gái à " :-?? buồn ghê :)
Lời khuyên của một Lãn Ông này
1/ tin tức cập nhật từ bạn bè, nghe ngóng liên tục nếu có ý định chuyển lớp
2/ ôn tập kỹ lưỡng + cẩn thận + chuẩn bị tinh thần đón nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm của lớp 1
3/ Học thì học tập trung một số môn cần thôi , mấy môn phụ thì bỏ đi , thế mới sống thoải mái được
cụ thể như Đại Lãn tui thì
tập trung Toán , Lý , Hóa , Anh
các môn còn lại lớt phớt
giáo viên dạy ngu thì cũng lớt phớt
tập trung cao độ khi giáo viên dạy hay + kiến thức mới
kinh nghiệm xương máu :D
 
cái thứ 2 phải sửa:p các bạn ở lớp hệ 1 ko bao h có cái nhin thiếu thiện cảm trừ khi cái đứa mới vào ko có 1 chút năng lực nào :p lớp tôi năm nay có 1 bạn từ T2 vào :D và hòa đồng rất nhanh với lớp... bi h thậm chí còn là 1 thành viên ko thể thiếu cơ :D lớp hệ 1 ko bao h có cái nhìn thiếu thiện cảm với những ng vào đc hệ 1 cả, vì phải vượt qua cả 1 kỳ thi --> bạn đó đủ bản lĩnh để vào hệ 1, và ko ai có thể đánh giá thấp đc :D

ke ke , kinh nghiệm học của ông thì tôi ko bàn :D
 
chị gái ơi, e muốn có ng` chữa cho e mấy bài trong cái đề lên L1 mấy năm.. chị gái giúp e đc ko.. :x
 
Ko e ah :x vì chị ko nhớ mấy bài đó làm ntn :x em tìm mấy thằng khủng khủng lớp chị ý :-j:-j
 
cái ý 2 thì chỉ có thể là bước đầu khi chưa được tập thể kia đón nhận, chưa chứng minh được năng lực bản thân thôi :)
còn mấy bài Lý thì sao ko hỏi các thầy cho nhanh :-?? hỏi gì bác Phương :-?? gà bỏ xừ ;))
 
bạn Hùng khỏi khích :)):)) tôi ko nghĩ là tôi gà :)) thậm chí tôi ko nghĩ là bạn đủ tư cách đánh giá trình của hs chuyên lý :)):))

@ em Hưng: câu bài hả em :)):)) chị còn ko nhớ đề năm ngoái... bài đó thầy phải ngồi chưa cho lớp, vì thi xong đưa đề cho cả lớp mà lớp chị nhìu nhất là làm đc có 3 bài thôi :)) chị thì lóp ngóp đc 2 bài :)) thế mới bảo khổ thân lũ thi lại và thi lên :p
 
:-S chả hiểu thế nào ;)) tư cách gì ở đây ;)) nhận xét thì ai có quyền cấm ;))
với lại dân Hóa nói dân Lý khác gì ~:> nói 3:-o
 
=)) thế cho nên đừng mạnh mồm đánh giá :)) đến tôi còn ko dám đánh giá 1 hs chuyên lý cơ :)) nghe nhạt lắm :p

@ em Hưng: thik thì làm quen anh Xanh lớp chị :)) tên là Ng Đức Minh :))
 
chị gái ơi, chị còn giữ vở năm ngoái ko. cho e mượn đi, cần lắm, ko thì mượn cho ai hộ em đc ko.. :D chữ điẹp 1 tý :p
 
Link: VnExpress http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/05/3B9F5882/

Học sinh Việt Nam đoạt huy chương bạc Vật lý châu Á

Ngày 30/4, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Đà Nẵng, thày trò THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng người thân vui mừng đón em Bùi Đức Thắng (lớp 12A2) trở về nước, sau khi đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 8, tổ chức tại Trung Quốc 20-29/4.

Thắng đoạt huy chương bạc với thành tích 36,6 điểm. Đây là huy chương cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi quốc tế này. Sau đó là hai huy chương đồng của Đỗ Hoàng Anh, lớp 11 khối THPT chuyên Vật lý ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, cùng Đinh Đăng Đức, lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, và hai giải khuyến khích.

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục & Đào tạo, Thắng sẽ được thưởng xứng đáng bởi nhiều năm liền em đoạt giải nhất quốc gia, giải nhất thành phố môn Vật lý.

(Theo Tuổi Trẻ)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình thi chuyển lớp ở Ams thế nào rồi?^^
@Hưng:Xin lỗi mày,hôm trước tao quên có hẹn gặp mày:|
 
Bên bọn tao học nhiều phần lắm,cơ,nhiệt,điện từ,quang đủ cả!Không biết trường mày học như thế nào:|Tao mang cho mày phần nào đây:-/Không thì đọc mấy phần dao động khó hiểu lắm mà có khi lại không cần:-"
Còn 2 quyển vở của tao,mày x(
 
:-j:-j cứ bình tĩnh mà học em Hưng ah :-j:-j ko cần căng thẳng đâu :-j thi chủ yếu là cơ ấy :-j:-j
 
@ Huyền: quẳng tao dao động để tao thờ àh 8-} mà tao cũg sắp phải học oy` =(( mày quẳng cho tao phần nào hay phần nấy, có j nghiên cứu dần dần :-j mà 2 quyển vở của mày, khi nào gặp, tao trả luôn =))
@ C.Phương : dạ, vâng :D e cảm ơn chị :x
 
=)) học dao động làm j thế :-j:-j học nhìu quá ko tốt đâu :-j:-j:-j

mà em cứ thể hiện sự ham học với thầy Thạo :x và quyết tâm thi QG của em :-j:-j ;));)) là thầy tự khắc cho em vào L1 :x
 
Học nhiều cho đầu to hơn tay chị ạ .
Thằng Hưng có vấn đề gì thế , hôm nay chú vừa nói gì với anh ( lúc ngồi trong l1 ý ) mà thấy lật lọng thế này . Không vui lắm đâu nhé .
 
Back
Bên trên