L2 ---> L1 ?

ớ nhưng mà mấy năm nay tổ chức ra các O để chuyên tuyển thêm quân mà
mấy bạn nhất ko chuyên toàn lên chuyên thui
thấy thầy thạo cứ mời mọc bạn hạnh lớp em mãi mà :(
nhìn chung mong chú hưng lên L1
 
tổ chức từ năm ngoái em ah :))
cái đó chỉ là phụ :)) cái chính là em có qua cái kỳ thi kia và đạt khoảng6, 7 điểm trên 10 ko thôi :)) đề thi lên lớp thường khá khó :p
 
:)) năm ngoái lớp chị mấy thằng giỏi nhất còn giải sai tùm lum cơ mà :)):))
nhưng mà bi h thì khác :))
 
số chuyển vào còn tuỳ số ra đi nữa cơ
ko đi ai cả thì chỉ cho vào 1,2 là cũng thui
 
mà cũng tùy vào nhìu cái nữa, ;)) Vd em làm bài mớm mớm đc khoảng 6 thôi, nhưng nhìn thầy Thạo tha thiết 8-> em rất muốn vào lý 1 , thế này thế kia,... blah blah thì thầy cũng cho em vào thôi :D các thầy rất thik các trò ham thik vật lý thực sự ý ;))
nhưng mà nói chung đừng ẹ quá trong bài thi lên hệ 1 , 6 là cả 1 sự cố gắng đó :D.. mà số chuyển vào thì chả phụ thuộc vào số ra đi vì nói ngắn gọn là lý 1 chả có ai xuống cả, mà chỉ có đi là đi du học thôi em ah :D thầy bắt lý 1 thi để dọa học sinh sợ, chị thấy đều là thế 8-|
 
khó nhăn răng chị àh.. .:-ss
em làm mãi, ngồi mầy mò mãi mới đc 1 bài.. :-s
khoai thế hả trời... :-s
mà chẳng bít mình làm đúng ko luôn.. :|
 
chú phải học thêm nhìu vào thì mới có cơ
nhìn chung chuyển từ 2->1 là khó rùi
cố lên năm sau lên đi cho sướng
 
có khi quen biết lại được đấy :(
nhìn chung học ở 2 môi trường ko tốt bằng 1
 
ko phải ý chị là quen biết :D chị nói thật , quen biết để vào hệ 1 thì sau đó hs hệ 1 sẽ có ác cảm, chẳng hay ho j :D
chị nói ở đây giỏi chưa chắc đã làm đc, bởi vì nhìu bài phải từng gặp rồi, từng làm rồi thì mới bít làm.. chứ giỏi mà gặp bài lạ hoắc thì cũng nhăn răng cả :D cái giỏi cũng là luyện nhìu mà thành cơ mà :D
 
chú phải học thêm nhìu vào thì mới có cơ
nhìn chung chuyển từ 2->1 là khó rùi
cố lên năm sau lên đi cho sướng

uh, thanks chú, tôi đang cố gắng lắm đây đọc mấy cái đề khoai quá...
năm sau nếu tôi lên đc thì tôi vs chú cùng buổi đấy... \:d/
 
công nhận bác Phường nói chuẩn :) từ hệ 2 mà sang hệ 1 nhờ quan hệ thì nhục hơn chó, sang lớp 1 bị khinh đủ kiểu. Mà sang hệ 1 làm gì . Như bên tôi ý, ở lớp 2 hay lớp 1 cũng thế cả, học chung 1 chương trình, kiểm tra khó như nhau , mỗi lớp thì cũng đều có những con trâu bò học giỏi toàn diện:| nói chung là học giỏi hay ko là ở mình , học hệ 2 có khi còn hay hơn vì áp lực ít hơn, có thêm nhiều thời gian hơn để mình học cái khác:))
 
Phương :-j
;))
TH thì khác, hệ 1, 2 chỉ là tên gọi thôi... :D chứ xếp tên rùi chia vào 2 lớp đó chứ ko phải điểm :D còn ở Ams thì là điểm :D
 
@ A.Hùng : e ko hiểu ý mấy câu nói của anh cho lắm, a nói ý cao quá, e ko hiểu cái j cả... e hiểu đc mỗi câu cái j mà...
ừ hệ 2 mà sang hệ 1 nhờ quan hệ thì nhục hơn chó, sang lớp 1 bị khinh đủ kiểu.
thôi... :">
anh giải thích hộ em với, em đang học hệ 2 này.. :"> ;;)
thông cảm, e hệ 2 nên ko thông minh = hệ 1 đc... :"> :"> :">
a TH thì cao siêu rồi mà... :) :"> :"> :"> :"> :">
 
1/ :)) sorry pác phương em type nhầm . dạo này mắt kém :-b
2/ chỉ có TH lý mới có trò random thôi, còn hóa thì có 1 bài kiểm tra đột xuất ngay buổi đầu gặp mặt để thử trình độ rồi chia lớp
3/ thì học hệ 2 em đỡ bị bắt học đến hộc máu môn chuyên chứ sao. Học hệ 1 phải học môn chuyên nhiều , khổ bỏ xừ. Trường nào chả thế. Thời gian ko học môn chuyên em có thể dành nhiều cho các môn khác như Tiếng Anh ( tối quan trọng ), Văn ( cái này dân TN thường ko khá ), ngoại ngữ thứ 2. Mấy cái này có ích hơn nhiều.
4/ TH cao siêu nhưng mà nhiều cái ngu :)) nói chân thành. Cả trường ko có cái biển thì đúng là cao siêu thật.
 
1- hệ 1 thì học chuyên đúng là mệt...:p nhưng time để học mấy môn kia vẫn có, nếu em là 1 ng bít sắp xếp :p và là 1 ng chăm chỉ.. môi trường học thì chị thấy tốt hơn :p vì đc thầy cô đánh giá cao và quan tâm hơn, lại đc lợi khá nhiều, đi du học cũng dễ ^_^
2- hệ 2 thì nếu em học 1 năm cũng đã quen bạn bè, bỏ đi cũng khó... và đúng là hệ 2 thì ko bị áp lực như hệ 1 ^_^ có nhiều time hơn...

Đó tùy em :p và nói chung thì, học ở đâu cũng vậy, cần phải chăm chỉ , cầu tiến, lười thì ko sống đc ở bất kỳ môi trường nào lâu dài cả :p
 
cái câu Lười ko sống trong bất kỳ môi trường nào là tui phản đối kịch liệt nhé :) lười thì ở đâu cũng sống được - mỗi tội sống tốt hay ko mà thôi
cái quan tâm thì cũng còn tùy , tại vì hệ 2 thường kém hơn nên được quan tâm " chăm sóc" kỹ hơn những cái cơ bản trong khi hệ 1 thường được coi là giỏi hơn nên được cho nhiều cái cao siêu hơn - hiểu biết về chuyên môn rộng hơn :) nói chung là tùy mục đích của mình thôi.
Thực ra quen bạn hay ko thì cũng thế thôi , như bên tôi năm ngoái có thằng Duy Anh chuyển từ hóa 2 sang hóa 1 , rồi kết thân và giờ nhập hội quậy vô đối chuyên Hóa bọn tôi :D
 
đọc lại cả câu: Lười ko sống đc trong bất kỳ môi trường nào lâu dài cả :D:D:D
 
nhìn chung cũng tùy thui
nếu quan hệ tốt quen bít nhìu + tương đối tư duy tốt thì hơi lười 1 tí cũng chả sao
 
Back
Bên trên