L2 ---> L1 ?

bi h nghĩ lại mới thấy mình dở hơi ,hồi đó học hùng hục,hôm thi ngu vãi nên tạch,chả được cái qué gì,mất thời gian chỉ để được oai,nông cạn hết sức,
Nói chung,hồi mới vào trường đứa nào cũng phân biệt 2 hệ ra trò
,giữ khoảng cách lắm,thấy bọn L1 là ghét rồi nói là bọn nó kiêu
h mới thấy mình nhà quê,tự ti,ngu,bẩn tính,con trai mà thế thì đúng là vứt đi,sang năm mới,thêm 1 tuổi mới ngộ ra chân lý,đọc lại mấy bài của Hưng thấy mày bẩn bựa giống hệt anh năm ngoái,đừng so đo ,cay cú gì cả ,mình có giỏi hay ko thì thời gian sẽ chứng minh chứ ko phải là đeo cái mác L1 hay L2,cái bệnh háo danh là phổ biến ở cái lứa tuổi choai choai này lắm
Anh nói cũng đúng nhưng, theo em ko hẳn đúng hoàn toàn. Việc mình bỏ thời gian ôn luyện để thi nhưng lại thi ko được đâu thể nói là vô ích, mất thời gian. Dù sao thì nó cũng là kiến thức, (chắc chắn) có ích sau này chứ!
Cái chuyện "choai choai" thích lên lớp chuyên 1 cũng là ko hay nhưng nếu thực sự muốn lên chuyên 1 thì cũng có thể coi đấy là mục tiêu đúng đắn để mình cố gắng đạt tới. Lên lớp chuyên 1 để mình được hưởng 1 số ưu tiên mà chỉ lớp đấy mới có, để có thể học tốt hơn nữa, chứ ko phải là vì "choai choai", thích mác "lí 1" . Xét cho cùng thì giỏi nhất lý 2 đâu bằng được giỏi nhất lí 1! Dù biết là rất khó nhưng nếu như mình quyết tâm và cố gắng hết sức thì nên chớp lấy cơ hội để có thể thể hiện bản thân và quan trọng hơn là để có cơ hội vươn xa hơn!
 
Lý 1 ơi

Tài hèn sức mọn, hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây không phải vì học mà vì tâm trạng lo sợ không thể lên Lý 1.
Có ai ở lớp lý 1 có thành ý cho tôi mượn vở photo bài không.
( Có lẽ nhìn mặt tôi hơi thiểu năng trí tuệ nên ai cũng sợ tôi về lấy vở để vò cho mềm ra rồi........................... rồi ... ăn hay sao ấy. )
Anh Nguyễn Lê Hưng hồi đầu năm vào máu chiến lắm mà, có cách nào cứu em ko
Lời cầu xin thô thiển///
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ em muốn lên Lý 1

Săp tới ngày 30 tháng 3 rồi..... Lo lắng, sợ
Có ai ở lớp 10 lý 1 có nhã ý cho tôi mượn vở ghi lý các loại không.
( Có thể nhìn mặt tôi trông nó thiểu năng trí tuệ nên không ai dám cho mượn vở chắc sợ tôi vò ra cho mềm rồi....................... rồi ....ăn mất !!!! )
Đành dung cách thô thiển này để gọi cứu viện vậy.
Không thể mò tới Lý 1 hỏi thăm từng người được.
 
Re: Bây giờ em muốn lên Lý 1

có cái 2pic L2 ---> L1 của tao rồi còn j, vào mà đọc...
 
Bố Trần Lê Hưng hiểu nhầm tôi rồi
Tôi lập cái mới là muốn mượn vở.
Chưa mượn được ai cả
Ai cũng không cho
 
cái chính là hỏi xem học những gì chứ nhỉ
còn học thế nào thì thiếu gì cách, đâu cứ phải mượn vở

như anh lớp 11 chuyển lên mà đến h có được chữ nào từ lớp 10 đâu :D
 
Mượn vở mà làm j hả em :x:x kt lên hệ 1 chả kt cái j có trong vở đâu :)):))
 
nội dung thi gồm những cái j hả chị P... Mà lớp 2 đc bao nhiêu người thi lên lớp 1... lớp 1 thì có thể bị xuống lớp 2 ko... :-/
 
em ơi:( năm nay làm gì còn thi chuyển hệ hả em 8-} năm ngoái là đợt cuối cùng rồi em:-s ko muốn làm em thất vọng nhưng mà /:) sự thật nó phũ phàng:-s
 
chắc ko bạn :-/ khối tớ năm có năm ko =))=))
mà thi thì tùy hứng của thầy :| nếu thầy bảo thi thì phải thi :|
Lớp 1 hiếm có trường hợp xuống (mà như chị bít thì chưa bao h :-j) còn hệ 2 có thể lên :) năm ngoái lớp chị có 1 anh từ T2 lên mà :D
 
sao bạn Hưng có vẻ hăng hái mún lên L1 thế
chả sung sướng j đâu:(
 
cũng phải lên rồi thì mới trải nghiệm được chứ :))
mà có thi thì cứ vào hè hẵng nghe ngóng, lo học cho tốt trên lớp cái đã :-B
 
Em Bình bi quan quá :x:x
học hành khổ 1 chút, nhưng đc cái ae rất là đáng iu :-j:-j
 
=)) ae là anh em... ce là chị em ;));))
mà nói chung thì ở đâu cũng như nhau, miễn là mình tự thik nghi được với môi trường và có nghị lực thì ở đâu cũng có thể thành công...
nhưng đôi khi thử sức 1 chút ở những kỳ thi cũng giúp mình nâng cao trình độ :D do đó, dù ko muốn lên L1, nhưng mà chị nghĩ các em cũng nên thử thi, coi như 1 lần khẳng định kiến thức của mình mà thôi :D
 
em ơi:( năm nay làm gì còn thi chuyển hệ hả em 8-} năm ngoái là đợt cuối cùng rồi em:-s ko muốn làm em thất vọng nhưng mà /:) sự thật nó phũ phàng:-s
thật àh chị... :|
sao bạn Hưng có vẻ hăng hái mún lên L1 thế
chả sung sướng j đâu:(
ack...
mày vào box Bóng đá đi....
ae là cái gì
Albert Einstein hả bà chị
pó tay vs mày...
 
lên l1 công nhận cũng oai hơn thật
môi trường học cũng tốt hơn
 
hình như có 2 cách đấy
thứ 1 là thi được giải nhất nhì ko chuyên O
cái này có lẽ năm nay hơi khó vì bạn mĩ hạnh lớp tớ nhất rùi :(
thứ 2 là hình như năm nào hè cũng có thi tuyển học sinh vào lớp chuyên đấy
 
nhất với nhì lý ko chuyên thì ko có tác dụng :)) phải đủ tiêu chuẩn đỗ cái kỳ thi lên lớp cơ :D:D
cố lên các em ...
tuy nhiên năm nay lý 1 thầy Thạo chủ nhiệm đấy :)):))

mà tùy theo sự lựa chọn, ý thik của mình thôi, lớp nào cũng có cái hay của nó :D
mà rất vui nếu các em vào đc lý 1, như là 1 sự thử thách mới cho các em, 1 môi trường mới, bạn bè cũng khác, cách học khác chút xíu... còn nếu ko vào đc lý 1 thì các em vẫn cứ thoải mái , mục tiêu sau cùng là đại học hoặc du học cơ mà ^_^
 
Back
Bên trên