Báo cáo đại hội.
Sau những phiên họp và chất vấn hết sức cang go, không ít tương ớt Chin-Su (máu), Vital (nước mắt) và Vinamilk của các đồng chí Đảng viên L2 bịt mặt đã đổ xuống bàn hội nghị. Thế nhưng, rốt cục chúng ta đã giải quyết được những vấn đề vô cùng to lớn một cách suất sắc, với tinh thần quán triệt tuyệt đối chủ trương của Đảng, đó là "Của dân, do dân và Vì Dân". Thương hiệu "Vì Dân" của chúng ta đã trở nên nổi đình nổi đám với khẩu hiệu "Sạch bong vết bẩn, vết dầu mỡ, vết bùn nhớt, vết ô uế lâu ngày, vết sầu trên mí mắt".
Thưa các đại biểu.
Thay mặt ban chấp hành TW Đảng Bịt Mặt L2, tôi xin trân trọng tuyên bố danh sách sơ lược các uỷ viên ban chấp hành TW khoá XXX:
1. đồng chí Đào Đức Mạnh
2. đồng chí Lê Hoàng Giang
3. đồng chí Phạm Nguyễn Hải Anh
4. đồng chí Nguyễn Trường Minh
5. đồng chí Tạ Vũ Long
6. đồng chí Trần Bá Khoa
7. đồng chí Phạm Hoàng Long
v..v
Và, tuy chỉ riêng việc đọc cho hết những nghị quyết mới của Đảng, các đồng chí đã mất nhiều tháng ròng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao vời vợi tựa đôi trái núi, nhiều đồng chí đã kiêm nhiệm thêm những trọng trách, cụ thể là:
1. đc Đào Đức Mạnh: bộ trưởng bộ Thoái Hoá và Con T(r)im
2. đc Lê Hoàng Giang: bộ trưởng bộ Sờ Ku-Rô Ti
3. đc Phạm Nguyễn Hải Anh: bộ trưởng bộ Háo Dục
4. đc Nguyễn Trường Minh: bộ trưởng bộ Giao Thông Cống Rãnh
5. đc Tạ Vũ Long (hiện đang bận công tác trên Móng Cái để giải quyết vụ hoa hậu Ng.T.H bị lừa sang Trung Quốc): kiêm chức Đại tá, chỉ huy công tác huấn luyện chó nghiệp vụ, trưởng ban vận động quốc gia về bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các chú Cẩu.
6. đc Trần Bá Khoa: bộ trưởng bộ Cương Tinh-Lao Lực và Xã Hội
7. đc Phạm Hoàng Long: bộ trưởng bộ Cây Dựng
Ngoài ra, đồng chí Vũ Bá Toàn vẫn đang có ý định thành lập một chính đảng mới để cạnh tranh với Đảng L2 bịt mặt nên đc chưa được tham gia vào ban chấp hành đảng ta. Tuy nhiên, Đảng L2 Bịt Mặt luôn chào đón đồng chí Toàn từ bỏ giấc mơ điên rồ ấy và gia nhập vào cộng đồng chung: Giai cấp Vô đối L2.
Nay trịnh trọng tuyên bố.