L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

20-11 tặng thầy Vinh cái j nhi??? Nếu chỉ la` hoa, dầu gội đầu, nước hoa, cavat... như mọi khi thi` bình thường lắm, phải co' cái j đấy ý nghĩa một chút !!!:p
Tớ co' ý kiến là làm một album ảnh. Đơn giản thôi, chỉ cần mua một quyển sổ trắng A4, tập hợp ảnh của mọi ngươi` + các thầy cô lại, rửa ra rồi dán vào đo', để mọi người ki' tên + viết vài lời !!!! Chắc chắn là thầy sẽ rất vui đấy ^^
Ai đồng ý thì ủng hộ nha^^ cứ co' 5 người là co' thể làm được rôi` :D
 
Mình đồng ý đầu tiên, dù sao thì lớp cũng phải có quà kỉ niệm thầy sau khi cả lớp đã ra trường. Thế nhé, nhất trí nhé, các bạn cứ làm đi nhé!
 
khi nào đi hoặc cần nhờ vả gì thì call tớ ... đi với ( bon chen tí :)) )
 
hôm nay kiểm tra điều kiện lý
may vl
y hệt bài vinh cho
vl
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùn cười nhỉ,tớ thấy bạn Toàn là lớp trưởng mà lại:"các bạn cứ làm đi" Pó tay,chưa thấy lớp trưởng nào như bạn ^^
 
Lớp trưởng của chúng ta chỉ giữ vai trò chỉ đạo chiến lược thôi :p

Ok, vậy thống nhất như thế nhe', du tru` kinh phí la` khoảng 200 k. Tớ có thể ứng trước rồi hôm ấy thu sau cũng được. Mọi người nghĩ trước xem là sẽ viết j. Về hình thức thì chỉ đơn giản như trên thôi,:x ai co' ý kiến j khác thì đóng góp nhe' ^^". to' ko co nhiều hoa tay lắm nên ai giúp đc thì rất hoan nghênh:x

Mạnh gửi cho ngọc cái nick phôtbucket + password nha , quên mất rồi :p
 
đề nghị hôm đó đi buổi chiều nhé,buổi sáng đông lắm,hơn nữa chiều đi thì tối đi chơi luôn cũng tiện
 
Mạnh gửi cho Ngọc :-& chết mất :-& bố của chuối :))
acc: horkbajir
pass: tổ sư bố đứa nào bon chen b-)
 
Mà Hà! Sao tớ add nick của ấy, ấy lại không nhận, bơ nhau à, nếu lập nick mới thì thông báo cho tớ một cái! ( my nickchat: uhazen1988 )
Dạo này tớ đặc biệt bận, xin lỗi các bạn vì không thể đến nhà thầy Vinh cùng các bạn được!
Đã có một năm, vì không có ai cùng đến chúc thầy ngày 20/11, tớ phải đèo Phương Anh đi đấy! Cả lớp có mỗi mình mình với Phương Anh đi đại diện, các bạn gái thì nhiệt tình rồi, nhưng còn mấy thằng thì cứ chơi bóng rổ hoài, gọi mãi chẳng thấy mống nào, năm nay liệu liệu mà đối xử nhé!!!
 
nói thật đi đến nhà thầy Vinh rất khó ,vì con gái thì hào hứng nhưng con trai thì chưa chắc,có mấy đứa ko hứng thú chút nào,tốt nhất đi xong phải chơi bời đập phá thì mới gọi được bọn nó
 
Có lẽ phải lừa bọn nó các cậu ah,bảo là đi chơi ăn uống xong tiện đường wa nhà Vinh cho nó trọn tình vẹn nghĩa,năm nay thôi,từ năm sau xin cạch,nếu đi nhớ gọi cho VA nhé.
 
bạn VA nói hớp lý..đg tổ chức j cả...nói thật ô Vinh chưa chắc thik đâu..đi chơi rùi ghé wa thăm hỏi phúng viếng là đc :D
 
đứa nào thik thì đi, không thik thì phắn, éo ai ép buộc cũng éo ai trù nếu bọn mày không đi đâu chứ :-< lắm chuyện vl
thik đi chơi thì đi riêng hẳn 1 hôm chứ cái kiểu 20-11 đi chơi? Lolz, nhiều việc bỏ mẹ, chơi éo đc chứ
 
Uh,phải đi chứ, dù sao ông Vinh cũng chủ nhiệm mình 3 năm.Vả lại đây cũng là cơ hội để bạn bè gặp nhau mà; thỉng thoảng có dịp thì mới gặp nhau chứ có phải gặp nhau thường xuyên đâu mà bọn mày lười ko đi.
 
Đi la đúng rồi mặc dù biết có nhiều bạn không thích nhưng không có nghĩa là không thích thầy thì co nghĩa không còn một chút già trị tôn sư trọng đạo nào. Ai thích thì đi không thích thì đề nghị đừng phát biểu mất cảm tình như thế.
 
ava bạn Thảo xinh giống thằng cháu tớ :D
HLHĐ bỏ thks mod làm mình mất bn là thks :((
 
Back
Bên trên