L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ờ, lấy ra đây xem nào [-x
Mà Long Lùn mày còn chưa đọc cái truyện đấy bản gốc mà cũng đòi để ava [-x :p
 
Chắc không phải thế đâu
Chắc cảnh thì đẹp nhưng chụp xấu qua nên giấu :P
 
Chả biết rồi ra cái gì
Chắc Dương làm xong thì thành cảnh khác luôn:))
 
À không, Mạnh chụp đẹp như ảnh BG luôn :) Tớ chỉ chỉnh cho nó đỡ đẹp đi, không người ta lại bảo là Mạnh ăn cắp bản quyền :)

@ Đức: Link của tôi hay nhiể :D :D :D
 
vào thử Link của duong phát trước khi đi ngủ nào >:) =P~
guys,have a sweet dream :))
 
Xem xem: 4rum mình toàn bài kém chất lượng. Bằng chứng đây:

4rum mình: topic lớp mình có 1306 bài trả lời thì có 4589 lần xem

4rum nước ngoài (cái tôi tham gia thôi): Topic có 58 bài trả lời thì có 1511 lần xem

Vãi hàng 8-} Trường mình post bài không thèm đọc b-)
 
[-x..bọn kia lười post đọc xong rồi bỏ đi còn mình vào đọc 1 lần là 1 lần post trả lời :))
 
Nhìn cái mặt thằng lùn mà đòi đọc
Toàn vào hỏi bọn mày đang nới gì đấy 8-}
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
bản gốc giề..trg web gì đó chứ gì ...[-x
Đúng là ko biết gì [-x thậm chí nhìn cái ảnh mà còn ko biết.
Nhìn nhé dưới cái ảnh làm ava của mày mày thấy có 1 cái khung trong suốt trên đấy có chữ trung quốc ko? Cái đấy nghĩa là cái ảnh đấy được cắt ra từ một cái visual novel, là kiểu tiểu thuyết đọc nhưng lại có thêm hình ảnh minh họa (tương đối thông dụng bây giờ) VD:
example.jpg


Thế nên cái truyện xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ đấy bản gốc của nó là visual novel và tao cam đoan mày chưa đọc :)) (thực ra mày còn ko biết tiếng trung lấy gì đọc :)))
 
Đi học đại học được cái nghỉ nhiều----> sướng ! Mới học có một hôm mà đã được nghỉ những hai hôm ^^! Nhưng mà chán, toán cao cấp cũng chẳng khác j triết ^^

Chẳng biết long X, hiếu với hoàng ở đâu mà chẳng thấy mặt bao j, co' học ở giảng đường E không thế !!! Phải lập một hội amser thôi nhỉ, bọn nó nhận đồng hương ghê quá:p
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Đúng là ko biết gì [-x thậm chí nhìn cái ảnh mà còn ko biết.
Nhìn nhé dưới cái ảnh làm ava của mày mày thấy có 1 cái khung trong suốt trên đấy có chữ trung quốc ko? Cái đấy nghĩa là cái ảnh đấy được cắt ra từ một cái visual novel, là kiểu tiểu thuyết đọc nhưng lại có thêm hình ảnh minh họa (tương đối thông dụng bây giờ) VD:
example.jpg


Thế nên cái truyện xin lỗi em chỉ là 1 con đĩ đấy bản gốc của nó là visual novel và tao cam đoan mày chưa đọc :)) (thực ra mày còn ko biết tiếng trung lấy gì đọc :)))
đọc bằng niềm tin ah..có thg gì đó trg diễn đàn gì đó nó vừa đọc vừa dịch cho mọi ng nghe :))
 
Uh tao biết rồi, thằng đấy sành điệu thật :))
Hôi tao dịch cái Planetarian mệt lử vì cái trò mỗi lần nó chỉ hiện ra có 1 câu, dịch xong lại phải click phát rồi mới hiện ra câu tiếp -.-'
 
Nguyễn Bích Ngọc đã viết:
Đi học đại học được cái nghỉ nhiều----> sướng ! Mới học có một hôm mà đã được nghỉ những hai hôm ^^! Nhưng mà chán, toán cao cấp cũng chẳng khác j triết ^^

Chẳng biết long X, hiếu với hoàng ở đâu mà chẳng thấy mặt bao j, co' học ở giảng đường E không thế !!! Phải lập một hội amser thôi nhỉ, bọn nó nhận đồng hương ghê quá:p

học chiều chứ ko học sáng :D
 
Back
Bên trên