L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nt19xi2.jpg
 
Tôi thấy không khí náo nhiệt quá, cho vài cái u trầm vô đây cho nó hạ bớt nhiệt các bạn :)) ;)

nt01lz9.jpg
 
Dương Quang Long đã viết:
chẳng hiểu mấy ông bao nhiêu tuổi nữa .... lớn cả rồi mà cứ viết bài cái kiểu kẻ tung người hứng .... người ngoài vào đọc ngứa mắt lắm.

Thích thì cứ mở hẳn 1 topic riêng mà chửi nhau, topic này của lớp, chia tay rồi có nhiều người thỉnh thoảng mới lên đọc mấy cái bài đấy chướng lắm. Chửi nhau cãi nhau gì thì mời nhắn tin riêng hoặc nếu nhất quyết phải làm cái kiểu bô lô ba loa trước bàn dân thiên hạ thì làm topic mới đi cho nó hoành tráng.

Từ mấy ngày nay trang nào của topic lớp ko bôi tro chát trấu lên mặt nhau thì cũng có tìm đủ đường để xỉa xói, bới móc. Đọc phát mệt lên được. Còn nếu ai cũng cảm thấy "thiệt thòi" nhất quyết phải đòi bằng được "công lí" mới chịu được thì vào hẳn mấy cái Topic mà bàn dân thiên hạ bâu xâu mà lập topic, đảm bảo đắt hàng lắm.

Hy vọng sau bài này mọi việc xỉa xói, chửi rủa, tìm cách hạ nhục nhau có thể viết ở 1 nơi khác chứ ko phải chỗ của 1 tập thể lớp thể này.
Tôi stốp lâu rồi mà Sex:-?.
Vào topic khác...toàn thấy tụi nó chủ động gây sự:-s.
Căn bản là...nếu có 1 thằng mình cũng cho qua....nhưng đến tận 3 thằng....ngon vãi zzzzz
Tóm lại tụi nó vào ignore list hết rồi thì mọi chuyện đã dừng lại ở trên HAO.Ko hiểu sao thằng Mạnh nó vẫn vào acc thằng Hoàng để đọc.Mà chắc là mình cũng tạm thời ignore con rùa lại:)
 
hix
mẹ ơi
nhà bên cạnh đã đám ma rùi
lên đây lại cảnh tang tóc thế này
chịu hết nổi
 
Ức chế từ mấy ngày hôm nay tao xin nói thật là cái đcm nhà bọn mày lên HAO toàn viết những bài rỗng tuếch ngu xuẩn chửi nhau loạn xạ cả lên lại còn nói đểu nói khích nhau đã có 1 bên nhịn rồi thì cho qua mẹ nó đi vậy mà như 1 lũ đàn bà có chim cứ xúm vào chửi tiếp cái ***** gì cũng phải có giới hạn thôi chứ thích đánh nhau thì đánh 1-1 mẹ nó đi cứ nói đểu suốt làm cho cái topic của lớp càng ngày càng như cái con củ ặc vô nghĩa vãi đái
Thằng ***** nào cũng nhận là đàn ông mà nói cái ***** gì mà nói lắm thế im hết mẹ chúng mày đi thằng Dương nó lập topic này ra để bạn bè k0 gặp nhau thì vẫn có thể nói chuyện chung với nhau được mà bọn mày biến topic thành cái chỗ để chúng mày chửi nhau loạn xạ cả lên
Dương ơi nếu được thì ông lập cái topic mới cho lớp đi chứ tôi thấy cái topic này ô nhiễm thối nát quá rồi ***** chịu được nữa
 
không hiểu thằng Hiếu nói j 8-}
Có ai nói j tiếp về cái này đâu nhỉ??? 8-}
 
Chắc có nói tiếp trong mấy cái bài mà anh em ko nhìn đc 8-}
Dương post ảnh làm mất cái quảng cáo tìm người chơi cái Perfect Cherry Blossom của tôi rồi :(
 
Tớ thấy tình hình này giống tình hình bên một 4rum khác quá.
Chuyện nhỏ mà lai dai mãi chẳng hết, cùn quá.
 
Nhưng mà giờ bình thường rồi mà :(
Dương post hình trở lại rồi quay lại bàn đi :(
Đừng chửi nhau nữa ko lại thành ra là mày gây sự bây giờ :(
quote sang đây cho đỡ mất:
Ôi trời ơi ức quá mẹ ơi!!! :(( :(( :((
Một nỗi sỉ nhục trong cả đời chơi điện tử :((
Đứa nào thấy mình giỏi mấy trò curtain shooting (Kiểu cái trò bắn máy bay 1945 ngày xưa ý) thì bảo tao 1 tiếng tao vứt cho trò này chơi thử :((
Nhục ko tả đc, ngày xưa mình chỉ có bản Demo(chỉ có 3 stage đầu) đánh đc phần lunatic (easy<normal<hard<lunatic), bây giờ có bản full 6 stage đánh khó ko đỡ đc. Hồi trước chưa có lên mạng chúng nó bảo sự chênh lệch giữa bàn 4 với bàn 1 tương tự như sự chênh lệch giữa phần easy với phần lunatic mình không tin, bây giờ có rồi mới tởm ai đời đánh easy mode qua 3 bàn đầu ko chết mạng nào được thưởng 2 mạng rồi bắt đầu từ bàn 4 trở đi chết liên tọi chết đủ 5 lần rồi retry(continue) 5 lần, ức hộc máu ai đời đánh easy 4 ngày nay không qua nổi 6 bàn :(( :(( :(( :((
Thế mà có thằng đánh Lunatic ko chết mạng nào 8-} 8-}
 
Sáng thứ 5 ai rảnh 9h qua trường làm phát chia tay Tuấn với Tuấn + đi về nơi xa nhá ^^
Hiện có tao, Tuấn, Tuấn +, Huy Lô
 
Sáng thứ 5 e là tao khó đi đấy >_<
mà Tuấn với Tuấn + bao giờ đi?
 
Hơ bọn tao thôi rồi thằng Hiếu lôi chuyện đấy ra làm gì nữa ko biết:)),cứ dây dưa thế này ko biết bao h xong đâu zzzz.
PS:bài mấy thằng kia mình ko đọc được:-s,ko biết tụi nó viết gì:-s
 
Hải Đức đã viết:
Tao đi từ 8h30,chắc chắn ko kịp đọc bài của bọn mày.Tao có mặt ở trường từ 9h kém 10 đến 9h15'.Ít nhất thì có ông Hoàng Dương làm chứng.
Ko biết thằng Tuấn Dương nghĩ gì thì hẹn 9h có lý nào lại chờ đến gần 9h lại bỏ đi chứ
Tao đứng lù lù ở cổng trường,mặc áo đỏ để bọn mày dễ thấy.Sau đấy còn vào tận sảnh thấy thầy Tuấn nên mới đi ra.
Cái này phải để thằng Dương lên đây giải thik mới được.

Tuấn Dương đã viết:

cái *** con dog bôc phét là đến trường
bố mày đợi ở cổng trường từ 9h kém 15, 9h goi điẹn cho th Mạnh
9h 10 phút wa nhà bà, vì nhà bà ngay chỗ B5 Giảng Võ, rùi 9h15 quay lại ngay lập tức
đíu thấy th nào tên Hải Đưc ló mặt
9h24 phút th Mạnh và Tuấn mới đến

con chó Hải Đức bịa chuyện giỏi lắm
thứ 7 nhé con chó


rốt cuộc sáng nay những thằng nào đến.

Có mâu thuẫn thì nên giải quyết cho xong, bây giờ 2 bên rút lui nhưng trong bụng còn hậm hực hay bực mình thì chỉ êm được trước mắt, còn về lâu dài thì coi như về sau chả có bạn bè gì sất.
Nhưng giải quyết phải cho đàng hoàng, còn kiểu chửi sau lưng như thằng Mạnh, Tuấn, Hồng Đức, Tuấn Dương... thì chấm dứt ngay.

Mm, còn mấy thằng như Hồng Đức nữa hay thằng Mạnh nữa, ignore bài viết của nhau, rồi lại vào mạng la toáng lên là "tò mò muốn biết nó viết cái gì quá". Chả hiểu sao cái đầu chúng mày nghĩ ra lắm cái để nói thế nhỉ ?
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
Sáng thứ 5 ai rảnh 9h qua trường làm phát chia tay Tuấn với Tuấn + đi về nơi xa nhá ^^
Hiện có tao, Tuấn, Tuấn +, Huy Lô

Thêm tao nữa rồi nhá.
 
@Cục Súc:đúng 9h Hoàng Dương phóng xe máy vào trường,tao ra vỗ vai nó cái:)),tầm 9h5' nó phóng về,còn thằng Tuấn Dương ko thấy tao thì đúng là chuyện lạ có thật,tao đã chủ động mặc áo đỏ,đứng ngay giữa cổng trường.Lúc 9h đã tan gần hết rồi,có lý nào nó ở đấy mà không thấy tao???Mà tao hẹn đâu phải 1 thằng?Giờ giấc địa điểm bọn nó chọn,tao vừa từ Lạng Sơn về đọc được trên HAO phải phóng xe ngay đến trường,mà chờ gần nửa tiếng đek thấy ma nào cả.Nói chung tao nghĩ nếu tụi nó muốn giải quyết nhanh thì đã làm từ hôm thứ 6 tuần trước rồi,nhưng hôm đấy thằng Mạnh nó ko dám thừa nhận hành động của nó,phải để lên HAO đông người nó mới to mồm khoe là thức dậy chuẩn bị.Tóm lại,tao với bọn này chả còn gì để nói nữa.Những bài chửi sau lưng ấy,nếu tụi nó không biết ngượng thì cứ chửi,tao chả quan tâm.2 lần đến trường chẳng thằng nào dám ra nói chuyện thẳng mặt tao cả,bó tay.com
Cái đoạn trên viết riêng cho thằng Thắng nha,mọi người đừng đọc(làm thế này tụi nó càng đọc:)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai à

tớ đăng kí 1 chân nhé :D

phải đi chia tay anh yêu chứ :)
 
@Thắng: Bố mày thik câu thì kệ mẹ bố mày, ý kiến đ** j lắm thế...mà tao hỏi, ***, chửi trên này kiểu j nó chả đọc đc thì sau lưng cái đ** j không biết, cứ thử xem chat chit riêng có bao giờ thằng Hải Đức đc bọn tao nói đến không :| pó tay, đ** hiểu thế nào mới là chửi trước mặt, còn tao nói lại 1 lần là do hôm qua thằng Tuấn phải đi công chứng, không biết câm mẹ mồm cho nhanh, bọn tao đã thôi rồi còn cứ khơi ra làm cái đ** j, thứ 7 này tao đi TQ roài, thằng Hải Đức thik hôm nào cứ hẹn, sau 5-9 nhé
 
Thui nào các bác bình tĩnh hạ nhiệt đi

Mấy ngày vừa qua nhiệt độ tăng cao quá rùi
 
Back
Bên trên