L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thực sự là tớ thực sự bị sốc khi thực sự nhập trường ngày hôm nay k0 hiểu chẳng lẽ mình cố gắng khổ cực là vì cái này ư ??? Thất vọng buồn chán chẳng muốn làm cái gì cả kể cả sở thích xem phim

----------

Đào Đức Mạnh đã viết:
sau khi phân tích bài viết của boy nội tâm tớ rút ra kết luận Hiếu là 1 bạn trai ưa phim mát nhưng còn yêu đồ chùa hơn, rất yêu các bạn gái nhưng không yêu bằng yêu bạn Trần Híp :))
Thật sự là thà yêu quí bạn Híp còn hơn yêu các Dị Nhân 3 : Phán quyết cuối cùng :((
 
Thôi chịu đựng đi
Tao kheo hơn bọn mày rồi :)), vào trong này trướng nó ngay bên bơg biển :x
 
ý tao nói mày peđê í, mẹ, nói bóng gió mà không ai hiểu chán chế :P
Mai mang tao phim nhé, 9h cổng trường :D
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
ý tao nói mày peđê í, mẹ, nói bóng gió mà không ai hiểu chán chế :P
Mai mang tao phim nhé, 9h cổng trường :D
pê đê cái mẹ cháu có mày pê đe thì có
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Lên đại học là một MT mới, tập sống đi :">
Tất nhiên là phải tập cho quen rồi nhưng thực sự là tao nhớ thời cấp 3 quá tiếc là lớp chưa gắn kết được với nhau
 
Lớp mình có thể gắn bó đc với nhau tao cũng thấy lạ lắm 8-}
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Thôi 2 bạn pê đê đừng cãi nhau nữa :">
Pê đê hơi bị giàu đấy k0 phải ai muốn cũng được đâu
Mà bạn Đức có cô bạn nhìn hay ho thế

----------

Mai Trần Tuấn đã viết:
Sao Mạnh bảo ai mang phim đi đấy :D
Nó bảo tao mang phim trả nó í mà nhưng mà Mạnh ơi mai tao phải đến trường có gì tao sẽ mang trả mày sau
 
Mày đến trường đi
Nếu có thêm Hải Đức thì còn được xem kịch cơ :D
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Cẩn thận nói quá đà là tao đánh thật đấy :">

Pê đê giàu ntn cơ? :">
Tao nói cẩn thận chẳng có ý gì mà quá đà đâu???Khen thật lòng mà
Pê đê giàu lắm toàn đi 3 khoang thôi sang Thái thì biết
 
ông Hiếu không phải chôm phim của tôi ngồi nhà tụng đâu [-x bệnh nó vừa thôi không vợ mày mai sau không đáp ứng nổi đâu :))
 
Ờ pê đê bên Thái vip lắm, nhưng nó phẫu thuật rồi :))
 
À tao biết :))
Bên Thái pê đê vl lắm 8-}
Nhưng không bằng Nhật đâu 8-}
Mày chưa cần bán thân chỉ cần ngồi uống rượu cùng đc đủ sống rồi 8-}
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Mày đến trường đi
Nếu có thêm Hải Đức thì còn được xem kịch cơ :D
Tao k0 hiểu lắm cái chuyện về anh Đức sịp của chúng ta 8-}
Em đi ngủ đây mai còn đi đến trường tối nay câu bài nhiều quá xin lỗi các bạn :))
 
Back
Bên trên