L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Không sướng đến thế đâu chúng mày chưa nghe kể cái vụ này nó căng thẳng+cạnh tranh ko lành mạnh ntn thôi :-s
Tuy ko đến nỗi tạt acid nhưng mà... :-s
Mà thực ra nếu tạt mà ko sao tao nghĩ cũng có vài đứa tạt rồi đấy :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu là tao tao thấy con nào xấu thì tao tạt còn con nào xinh tao cứ bắt cóc rồi...
Thôi bậy quá quên mất đây là HAO :">
 
Xế Tà

xechieu01lp3.jpg


... Đời người nhạt nhòa như nắng xế chiều hôm....

----------

Quá Khứ

quakhu01uj6.jpg


... Hà Nội như một quá khứ mờ mờ tỏ tỏ trong tôi...

----------

Nghiêng Ngiêng, Hà Nội...

nghieng02zi7.jpg


....Hà Nội nghiêng nghiêng trong nắng ấm đầu Thu...

----------

Em ơi, Hà Nội phố...

co01xi0.jpg


Em ơi, Hà Nội phố chiều nay vắng bóng một người mà lòng buồn ngơ ngác...

----------

Bất Tử

battu01fn3.jpg


Mùa thu đã đến sao lá vàng chưa rơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đó là dòng chữ " ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM"
Tôi chụp xong mới thấy :D
 
tui nhận xét lần này duonga1 đừng ngại nhá, bạn góp ý cá nhân thoai, chứ trình độ còn hạn chế mà :D
Bức 1: đẹp nhất trong series này, nhưng khổ thân ông nào bị ông chụp, trông như sắp ... :| :| :| ấy
3 bức tiếp theo thì na ná nhau :-? Bức 2, okie, quá khứ, uh quá khứ thật nhưng chưa nổi bật lắm, nói tóm lại là cái tên không nói nên gì cho bức ảnh và bức ảnh cũng không giúp gì hơn cho cái tên :)
Bức 3 thì nghiêng nghiêng cái gì? :-/ ông chụp nghiêng máy mà :| cái nghiêng duy nhất là cái bóng nhà thì đương nhiên phải nghiêng-->không ân tượng gì
Bức 4 thì tui thấy cái tên chả liên quan gì đến bức ảnh. Hà Nội phố em ơi là 1 chủ đề ta bắt gặp rất nhiều nhưng cái ảnh này thì :| nói thế nào nhỉ, đây không thể gợi ra cái "Hà Nội phố", chụp cái nhà cổ nào ở miền Bắc này mà chả như thế
Bức 5 nếu người xem biết thời điểm ông chụp là mùa thu thì còn hiểu đôi chút chứ không thì nó rất tầm thường :-/ Bất tử? 2 hàng cây mập mạp này không thể gợi lên cái gì cả :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Mạnh góp ý thẳng thắn đúng đắn nhé ;)
#2 không nổi bật (ý ông là màu hơi tối?) là vì tất cả đống này đều chưa chỉnh gì hết :) chụp thế nào up lên thế ấy ;)

#3: Tôi chụp nghiêng máy để cái đầu đao duỗn ra, tạo cho người xem cảm giác căn nhà đang nghiêng đổ vào phía mình (có cảm giác thế thật không nhỉ ? :)) )

Cái "em ơi HN phố" thì đúng là đáng [-x vì chụp ở Kim Giang nhà quê mà dám bảo là Hà Nội phố :))

Cái cuối thì chắc phải đổi tên thôi :)

Danke Schon :)

----------

Lớp mình bao giờ đi chơi thì làm phát chăn bò nhể :x :x

bo01nl5.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.... thực ra tôi ko thích ảnh của Dương ở chỗ màu sắc bị sửa đổi.... nói chung tôi nghĩ một bức ảnh nên thể hiện bản chất những gì ống kính ghi được hơn. Ông không thể miêu tả cuộc đời bằng một hình ảnh đã bị chỉnh sửa được. Cũng giống như một bộ phim mãi mãi chỉ là một bộ phim.
 
Ảnh này là Giang chụp, tớ up lên cho mọi người thán phục bạn Giang :x

bloodflower03xj6.jpg
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
.... thực ra tôi ko thích ảnh của Dương ở chỗ màu sắc bị sửa đổi.... nói chung tôi nghĩ một bức ảnh nên thể hiện bản chất những gì ống kính ghi được hơn. Ông không thể miêu tả cuộc đời bằng một hình ảnh đã bị chỉnh sửa được. Cũng giống như một bộ phim mãi mãi chỉ là một bộ phim.

Rất nhiều người yêu nghệ thuật chân chính cũng có cùng ý kiến như Đức ;)
Tớ xin ghi chú nho nhỏ là tất cả ảnh từ trang này trở đi tớ ko chỉnh nữa, để tự nhiên như nó thế :) (Bức Xế Tà trông có vẻ giống đã được make up nhưng thực ra ko phải, đó là do cụ già ấy chơi nguyên một bộ trắng từ chân đến tóc, cứ phơ phơ, lại đứng dưới trời nắng nên sẽ nổi hẳn lên ;) )

Nhưng theo tớ thì cũng nên có sự can thiệp của Shop & v.v. nhưng chỉ dừng ở mức độ làm cho bức ảnh trở nên gần thực tế hơn và khắc họa rõ hơn ý muốn tác giả (đôi khi chụp thì đk khách quan ko đảm bảo sẽ ko cho ảnh như ý :) ), chứ ko nên làm méo mó cảnh vật thực sự, khiến người xem ko nhận ra địa điểm được chụp khi tận mắt mình nhìn ngoài đời :)


@ mạnh : Ảnh của ông trông trầm tư suy nghĩ quá, Rất "nền" =D> =D>
 
Nguyễn Hoàng Dương đã viết:
Xế Tà

xechieu01lp3.jpg


... Đời người nhạt nhòa như nắng xế chiều hôm....
Tôi ko tin là bức này ko chỉnh sửa tý nào :))
Nhìn đi: cả đường, cả mặt sân đều có màu trắng ghi, mà tất nhiên ai cũng biết mặt đường trong bất cứ hoàn cảnh nào đều ko thể có màu như thế đc, nhất là khi tôi nhìn độ sáng của mấy cái cây ngay bên cạnh đường thì có vẻ như ánh sáng lúc đấy đủ để mặt đường hiện đúng màu thực của nó.
Dù sao cũng chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, tôi ko hiểu biết về cái này lắm nên cũng ko dám khẳng định.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôn Hồng Đức đã viết:
Tôi ko tin là bức này ko chỉnh sửa tý nào :))
Nhìn đi: cả đường, cả mặt sân đều có màu trắng ghi, mà tất nhiên ai cũng biết mặt đường trong bất cứ hoàn cảnh nào đều ko thể có màu như thế đc, nhất là khi tôi nhìn độ sáng của mấy cái cây ngay bên cạnh đường thì có vẻ như ánh sáng lúc đấy đủ để mặt đường hiện đúng màu thực của nó.
Dù sao cũng chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, tôi ko hiểu biết về cái này lắm nên cũng ko dám khẳng định.

Chụp ở chế độ Color Accent, chọn cân bằng trắng vào một điểm tôi tối ở trên thân cây, tắt Flash, chỉnh Focus, đứng xuôi bóng mặt trời, chờ đối tượng đi ra ngoài sáng là bóp cò súng :) Thế là ra cái ảnh này.

Tôi cũng bất ngờ vì nó tạo hiệu ứng mạnh quá, mạnh đến như đồ giả :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eheh? :-?
Uh nếu thế thì có vẻ đc :|
Tôi cũng có vài cái ảnh chỉnh sửa chụp bằng... điện thoại khá hay nhưng do điện thoại của chị tôi ko có cáp nối máy tính nên ko up lên đây đc :(
 
Bọn này bây giờ thành nhiếp ảnh gia hết rồi
Lại thêm Mạnh khắm cho vài cái ảnh của nó lên nữa chứ, đáng ghét :((
Hay mình cũng đưa ảnh mình :))
 
Mua đi mày :P
Đóng góp ảnh vơi :P
Ai thuê cửu vạn không !!!!
IMG_3166.jpg
 
Back
Bên trên