L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bên cạnh cái mũ bảo hiểm phải có 1 vệt đỏ đỏ nữa mới sợ :|
Thôi đừng lâu lâu chúng nó mới có hứng nghiêm túc về 1 cái gì đấy cứ để chúng nó nói đi.
 
Mẹ,mưa gió thế này bọn nó bảo lên lấy sổ đoàn?chẳng biết làm thế nào nữa...:((
Mà mình cũng chưa cần trong năm này mà:(
Lại còn chưa nộp nữa,chả hiểu đến lấy cái j` :(
 
mưa to lắm ko đi đâu :(
 
ừa ừa mưa to chả ai đến trường lấy để nhờ cả
 
Trời mưa to quá, Hiếu đem đống sổ Đoàn về nhà cẩn thận bị ướt đấy :0

------------------------------
Tri Thức

trithuc01ue6.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa lấy sổ về, tay nâng nâng (hok biết có sai chính tả hôk nhỉ? :">) lòng lâng lâng :D
 
@Dương: mày mua máy rồi à, đi lúc nào thế. Mà mua con giề nhỉ, bao tiền..

tình hình là tưởng mày chụp chơi, hóa ra đang theo nhiếp ảnh à...hay tiện thể nhận xét chút:
mấy cái ảnh của mày, chưa bàn đến yếu tố nội dung, chỉ xét riêng về cách thể hiện, thì lạm dụng quá mức hiệu ứng màu sắc nhân tạo (artificial-color effect). Khi chụp ảnh theo kiểu này thì thường người ta sẽ sử dụng kính ngắm quang chứ không ngắm qua LCD, do rất ít máy ảnh trên thị trường có LCD đủ chính xác về màu để hiển thị đúng những gì đã chụp (thông thường LCD gắn trên máy ảnh được cài đặt sáng quá mức cần thiết). Mà một khi ngắm qua kính ngắm quang thì mọi hiệu ứng về màu sắc nhân tạo khi chụp đều không có giá trị, do qua kính ngắm quang thì khung cảnh được ngắm và view trực tiếp chứ không thông qua một bộ xử lý ảnh nào cả....
Mặt khác nữa, nhiếp ảnh theo kiểu nghiệp dư thường chia ra 2 hướng, nghệ thuật và kĩ thuật. Những tay máy theo hướng nghệ thuật thì điểm quan trọng là: chọn nội dung khung cảnh, bố trí đối tượng, căn hướng ánh sáng và điều chỉnh góc chụp... Sau khi đã xác định được nội dung định chụp rồi thì điều tiếp theo là ghi lại chính xác nội dung đó vào ảnh, chính xác với khung cảnh thực chứ không thông qua một hiệu ứng nhân tạo nào cả. Còn hướng kĩ thuật thì bây giờ rất ít tay máy theo, do muốn chụp ảnh kỹ thuật thì đồ chơi + lens phải kha khá. Hơn nữa nếu đi theo hướng kĩ thuật thì thường người ta cũng chỉ sử dụng một số hiệu ứng về ánh sáng và đổ bóng chứ hầu như không ai sử dụng hiệu ứng về màu sắc..
Mấy cái ảnh của mày, nghệ thuật...hơi khó thấy vì khung cảnh được chọn ko có gì đặc biệt (hờ, vô hồn nhất là cái "một thời khoa bảng" và cái Thành công apartment building, chả hiểu mày định chụp cái gì), lại ko giải thích + minh họa thì bố ai hiểu. Kỹ thuật cũng chưa thấy vì ngoài màu sắc ra thì chưa thấy sd kĩ thuật gì đặc biệt ....Tóm lại là nếu mày thích chụp ảnh theo kiểu như trên thì nên chụp chính xác khung cảnh luôn, đừng lạm dụng màu sắc hay bất cứ hiệu ứng nào khác...nhìn nói thật hơi phản cảm

Mà cái ảnh "một thời khoa bảng", ko hỉu ở HN có chỗ nào cổ kính lâu đời, rêu mọc xanh rì, lại có một cái cửa ngon lành, sơn xi đẹp tuyệt như vậy không.
mon01ut6.jpg

cái này chắc chắn có bàn tay xử lý...ko phải ảnh thật


Tiện post luôn một phát chụp lâu rồi. Cái này nội dung chả có dek gì, chủ yếu có cái kĩ thuật hay hay: chụp macro với đối tượng bề mặt kim loại có dùng flash nhưng ko làm cháy ảnh (máy fò T33)

Sheaffer003copy-1.jpg



PS: ảnh số nếu muốn giữ được chất lượng thì có 2 định dạng là RAW cho các máy ảnh chuyên nghiệp và TIFF cho máy ảnh du lịch, tuy nhiên cả hai thằng đều ngốn dung lượng kinh hoàng
 
Phạm Đinh Thắng đã viết:
@Dương: mày mua máy rồi à, đi lúc nào thế. Mà mua con giề nhỉ, bao tiền..

tình hình là tưởng mày chụp chơi, hóa ra đang theo nhiếp ảnh à...hay tiện thể nhận xét chút:
mấy cái ảnh của mày, chưa bàn đến yếu tố nội dung, chỉ xét riêng về cách thể hiện, thì lạm dụng quá mức hiệu ứng màu sắc nhân tạo (artificial-color effect). Khi chụp ảnh theo kiểu này thì thường người ta sẽ sử dụng kính ngắm quang chứ không ngắm qua LCD, do rất ít máy ảnh trên thị trường có LCD đủ chính xác về màu để hiển thị đúng những gì đã chụp (thông thường LCD gắn trên máy ảnh được cài đặt sáng quá mức cần thiết). Mà một khi ngắm qua kính ngắm quang thì mọi hiệu ứng về màu sắc nhân tạo khi chụp đều không có giá trị, do qua kính ngắm quang thì khung cảnh được ngắm và view trực tiếp chứ không thông qua một bộ xử lý ảnh nào cả....
Mặt khác nữa, nhiếp ảnh theo kiểu nghiệp dư thường chia ra 2 hướng, nghệ thuật và kĩ thuật. Những tay máy theo hướng nghệ thuật thì điểm quan trọng là: chọn nội dung khung cảnh, bố trí đối tượng, căn hướng ánh sáng và điều chỉnh góc chụp... Sau khi đã xác định được nội dung định chụp rồi thì điều tiếp theo là ghi lại chính xác nội dung đó vào ảnh, chính xác với khung cảnh thực chứ không thông qua một hiệu ứng nhân tạo nào cả. Còn hướng kĩ thuật thì bây giờ rất ít tay máy theo, do muốn chụp ảnh kỹ thuật thì đồ chơi + lens phải kha khá. Hơn nữa nếu đi theo hướng kĩ thuật thì thường người ta cũng chỉ sử dụng một số hiệu ứng về ánh sáng và đổ bóng chứ hầu như không ai sử dụng hiệu ứng về màu sắc..
Mấy cái ảnh của mày, nghệ thuật...hơi khó thấy vì khung cảnh được chọn ko có gì đặc biệt (hờ, vô hồn nhất là cái "một thời khoa bảng" và cái Thành công apartment building, chả hiểu mày định chụp cái gì), lại ko giải thích + minh họa thì bố ai hiểu. Kỹ thuật cũng chưa thấy vì ngoài màu sắc ra thì chưa thấy sd kĩ thuật gì đặc biệt ....Tóm lại là nếu mày thích chụp ảnh theo kiểu như trên thì nên chụp chính xác khung cảnh luôn, đừng lạm dụng màu sắc hay bất cứ hiệu ứng nào khác...nhìn nói thật hơi phản cảm

Mà cái ảnh "một thời khoa bảng", ko hỉu ở HN có chỗ nào cổ kính lâu đời, rêu mọc xanh rì, lại có một cái cửa ngon lành, sơn xi đẹp tuyệt như vậy không.
mon01ut6.jpg

cái này chắc chắn có bàn tay xử lý...ko phải ảnh thật

Bác Thắng phân tích rất đúng =D> Nhà em xin tiếp thu :)>- Công nhận là màu sắc của tôi lòe loẹt quá :)

Nhưng còn cái bức "một thời khoa bảng" thì là màu thật đấy bác ạ ;) Các bác cứ đến Văn Miếu, qua cổng bên hữu của khu Chính điện thì sẽ tận mắt thấy.

Một thời khoa bảng: Đá ngàn năm đã cũ, mái rêu phong bám đầy, nhưng cánh cửa sơn son vẫn chưa phai - Tinh thần nho học vẫn trường tồn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
theo bọn nó nói thì tự đến trg gặp bí thư lấy ...
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Thế bây giờ sao? :-s
Bao giờ tập trung lần 2? :-s

ASAP :D (as soon as possible =)) )
 
^^ thế k có sổ đoàn thì lên cấp 3 lại phải tiếp tục cố gắng để đc tiếp nạp hả a?! ^.^
 
Nguyễn Hoàng Dương đã viết:
Một thời khoa bảng: Đá ngàn năm đã cũ, mái rêu phong bám đầy, nhưng cánh cửa sơn son vẫn chưa phai - Tinh thần nho học vẫn trường tồn :)


Nó sơn lại mà :|.
 
Hiếu nó có sổ đâu :))
Ai hôk có sổ mua mới làm lại đi, coi như kết nạp vào 26-3-2006 :))
 
Sáng nay tí khóc vì k0 có sổ Đoàn may mà tự nhiên lại lòi ở đâu ra cái sổ mới toanh nên mọi việc đã ổn .
Hiện nay tớ đang cầm sổ Đoàn của một số bạn chứ k0 phải của tất cả vì vậy ai có nhu cầu lấy phải gọi điện trước để được hướng dẫn cụ thể
Hoàng Dương ơi rất buồn khi phải nói với ông là trong đống sổ Đoàn tôi đang cầm k0 có sổ của ông vì vậy việc bây h ông cần làm là phải lên 26 Liễu Giai để mua lại quyển sổ Đoàn mới rồi sau đó gọi điện cho em Phong 0904174205 để làm lại sổ nhé hoặc liên lạc với tớ 0903235884 để biết thêm chi tiết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ồ thế Hiếu ơi
ông có cầm sổ của tui ko
nếu có thì lúc nào tui lấy được
 
Back
Bên trên