L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

học đến tuần 2 đã phải vẽ đồ án..pó tay :((
thứ 7 làm gì ở đâu...5h30 mới tan..tiết HHHH của chủ nhiệm ko bỏ đc
 
thứ 7 học 6 tiết CNXH KH .... xem ra ko đi được rồi :)
vì 7h còn đi 8x với bạn
 
Triết học thì trường nào học chả bựa! Không biết bọn ông thế nào nhưng về nguyên tắc: Khoa triết trường BK có tất cả 5 ngành: Triết học Mác, kinh tế chính trị Mác, lịch sử đảng, pháp luật đại cương và một môn gì đó. Bọn học bình thường thì phải học bốn môn trong 5 môn, còn môn pháp luật đại cương chỉ dành riêng cho bọn chất lượng cao. Vừa học đến buổi thứ ba, thằng lão dạy bọn tôi đã độp ngay vào mặt bài tiểu luận triết học: gồm sáu vấn đề, chọn một trong sáu rồi viết thành tiểu luận với độ dài từ 8 đến mười trang. Không qua được bài này thì nghỉ thi học kì! Giáo viên dạy thì như trượt ván, vừa lướt lại vừa khó hiểu. Hôm gì trong tiết bài tập Đại số, mình hỏi lão một điều mà mình không chắc chắn lắm, lão bảo: Em đọc lại lý thuyết đi, vấn đề này quá dễ, em hỏi thế chứng tỏ em chẳng hiểu cái gì!... Ừ! dẫu cho là mình chẳng hiểu cái gì đi chăng nữa, nếu hiểu rồi thì mình hỏi thầy làm cái mẹ gì!

Nói chung anh em học ở đâu thì cũng khổ, phải tự lực cánh sinh thôi, cứ chờ đợi sự tận tình của giáo viên thì có mà đến mục thất...!
 
Thông tin nhanh về vụ tỏ tình ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội chiều ngày 12 tháng 9!
Các bạn hay theo dõi thông tin trên mạng hẳn sẽ biết đến vụ tỏ tình ở sân trường BK. Nhưng báo chí chỉ rùm beng mọi việc để tờ báo của họ đắt khách chứ sự thực thì không như vậy! Ta có thể hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ việc như sau: chỉ còn độ một tháng nữa thôi là trường BK sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập! Các sinh viên ai ai cũng rất yêu quý ngôi trường này. Thế nhưng thực tế là hầu hết sinh viên của trường lại là dân tỉnh lẻ, không đủ điều kiện vật chất để thể hiện tình yêu với trường một cách thật đặc biệt!
Tất nhiên, đó chỉ là đại đa số, còn một số nhỏ khác thì lại luôn mang trong mình những ý tưởng đột phá("ý tưởng chào ngày mới"). Các bạn biết đấy, tiêu biểu là cái anh chàng dám bỏ tiền ra mua một nghìn bông hồng để xếp thành hình trái tim trước sân trường này. Các bạn xem ảnh chụp lại hẳn sẽ thấy được dòng chữ ghi trong trái tim " TR ơi ! Mãi mãi yêu TR". Không còn nghi ngờ gì nữa, chữ " TR" ở đây chính là viết tắt của chữ " Trường". Các bạn cứ suy ngẫm mà xem, tên con gái mà bắt nguồn từ chữ "TR" là rất hiếm. Chẳng lẽ lại có cái tên là: Trâu, là tró là trơ, là trẽn hay trỏn trẻn gì đó. Đặt trong hoàn cảnh thực tế và theo sự phân tích của giáo viên dạy môn anh văn lớp 53 khóa 51 trường bk thì chắc chắn đây là một vụ thể hiện tình yêu với mái trường đại học. Còn gì sung sướng hơn khi sắp tới ngày kỉ niệm thành lập trường mà một người lại thốt lên câu nói tuyệt vời đó: Trường ơi! mãi mãi yêu Trường!...Đó là một tiểu tình yêu đại diện cho biển tình của hơn 40.000 học sinh, giảng viên đang nghiên cứu và học tập trong mái trường này!
Lại còn hơn thế, chàng đã xếp những lời đầy ý nghĩa đó trong một hình trái tim được kết lên bởi 1000 bông hồng đó thắm và để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thế nhưng thực tế thì báo chí đã làm sai lệch tính chính xác của thông tin, biến một tình yêu cao cả thành tình yêu đôi lứa. Thật không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể đến những phần tử vốn ghét trường bk, luôn cho rằng: BK là Bách nhục. Qua sự vụ này, thiết nghĩ, chúng ta phải tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt, phải quyết tâm đẩy lùi mọi hành động xuyên tạc và bóp méo sự thật mà đại diện là những tay nhà báo trên.
Thông tin nhanh xin kết thục tại đây, cám ơn quý vị đã chú ý theo dõi!
 
trân ;;) tròn ;;)
Việt mai nhớ đi nhé, bọn lớp tôi hôm nay đc nghỉ Triết fê lòi mắt :)) :)) :)) đúng hôm soạn cả chương 2 mình chưa kịp làm
zzz
hôm qua học mà hôm nay đã bắt soạn, lại còn bài thu hoạch thì ai mà làm kịp, sv thức đến 12h học, 5h dậy học :> bố mẹ cứ gọi là :> >:)
May mà hôm nay đc nghỉ, sướng quá...
hehhe lớp ông có đồng phục chưa? Hôm nọ lớp tôi nhận đồng phục bùng không biết nó xấu đẹp thế nào :D
 
đồng phục lớp tui đặt mua ngoài đang thiết kế nên chưa có

triết mới đến chương 2 a` lớp tui chương 4 rùi nè
 
mẹ học kiểu êk j nhanh thế >____< hộc máu mới xong cái chương mở đầu >_____< mà Tiếng Anh mỗi tiết thay 1 gv 8-} choáng quá, đc cái không phải làm btvn :)) :)) :)) chả cô nào biết lớp học đến đâu cả :))
 
tiếng anh lớp mình là ông phó chủ nhiệm khoa ạ
hôm nào đến vũng xách cái đài

mấy hôm đầu hôm nào cũng học triết nên nhanh vl
 
lớp tôi chưa bao h có đài :|
Chủ nhiệm dạy kinh tế vi mô, CN kiểu j suốt ngày chửi "sao lớp ko thế này...sao ko thế kia" X(
Chả bù cho bà lớp B, động tí là hỏi thăm ân cần, bà này chả nói cái j, sv mới biết đêk j đâu, ko làm thì chửi, mẹ chứ CN sinh ra làm cái êk j không biết
 
chủ nhiệm lớp tui năm thư 3 mới học cơ

bà chủ nhiệm ông tên gi`
 
bạn Toàn thật là có khíu hài hc..;))
bạn chỉ mới đọc báo thui à...đã vào blog của thg phóng viên dỏm..may mắn cầm máy quay chg kiến chưa :))
nó còn chụp đc ảnh 2 đứa dắt tay nhau...:))
tên con đấy là Trang
 
bọn tao chẳng phải học mi' cái đế, tao toàn học toán hóa vạt lý sinh hhocj........nhu cấp 3 nhưng ngôn từ thì trừu tg khủng khiếp!
 
Back
Bên trên