L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cái bài của thằng Đức mà vote đc tao vote ngay bài viết hay:))
Mỗi tội...để dành lời mà chửi nhau với thằng Mạnh,trên HAO này mất thẩm mĩ wá:P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi kệ nó chứ,thằng này tính khí thất thường khó lường trước được,nhìn cứ thay đổi xoành xoạch.
Giấy báo điểm...mất thì thôi đến trường xin là có ngay mà mỗi tội hơi mất thì giờ

dis, bố mày đã bảo im cơ mà
chấm dứt cơ mà
mún gây chiến ah, Th Hải Đức mún đổ thêm dầu vào lửa phải ko

bình thường lại đi anh em
 
à vâng cám ơn các bạn
Mấy thằng như kiểu Hồng Đức vơi Tuấn thì tao xin lỗi thật vì thực sự tao ko kiềm chês đc, ức chế quá nó thế
Còn dạng Hải Đức mai mày nói tao nghe xem định nói j nhé, tao muốn nghe lắm í ^^
 
nói thật nhé
TH HẢi ĐỨC câm đi

anh Hồng đức và ku Tuấn cũng bình thường lại đi
anh Mạnh cũng thế
nếu đại ca Mạnh đã xin lỗi rùi thì thôi
bỏ wa đi

còn th Hải Đức ko phải đổ thêm dầu vào đâu nhé
bố mày ức chế
 
Thằng Dương nói gì mà nói đi nói lại thế:))
Mày xem ai đổ dầu vào lửa:-?.
Đọc lại xem;;)
Sẽ biết ngay thôi mà;;)
 
Thôi tao xin lỗi Mạnh tao cũng nóng quá.
Hai Đức làm ơn bớt bẩn tính đi.
 
Thằng Dương nói gì mà nói đi nói lại thế
Mày xem ai đổ dầu vào lửa.
Đọc lại xem
Sẽ biết ngay thôi mà

thế thì phải hỏi th nào đang vẫn mặt vênh vênh ngồi nói ý
mình thì căn ngăn, chuyện sắp chấm dứt, ai có lỗi thì cũng đã xin lỗi rùi
nhưng tự dưng có 1 chóa ko hỉu chuyện gì nhảy vào sủa làm to thêm chuyện
ngày mai đến trường sẽ có kịch hay để xem
rùi xem, cái th mà tao nói còn nói được như trên hay ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà mình còn cầm sổ đoàn của thằng Khánh mà ko thấy nó nói gì :|
 
Hơ tao thấy nghe nói nó mất giấy báo điểm,thì tao bảo nó có gì đến trường xin,ko đúng à??Việc dek nó phải chửi lại tao??Tao cũng đang bực mình,chửi lại nó ko đc à:-?
 
.....................................................................................................................
Exceed the boundary of mankind.
I give up.
 
Hơ tao thấy nghe nói nó mất giấy báo điểm,thì tao bảo nó có gì đến trường xin,ko đúng à??Việc dek nó phải chửi lại tao??Tao cũng đang bực mình,chửi lại nó ko đc à

nghe thối vãi
thôi
chấm dứt, mai đến trường, mày sẽ bít thế nào là bực mình, là tức giận và xả giận nhé :))

@ Hồng Đức: hehe, anh phải gọi điện cho nó
chứ nếu ko, chắc nó ngỏm mất vì tìm đường đến nhà anh,
em quên đường đến nhà a rùi
 
Làm cái mới dễ không ấy mà :))
Tự mua tự ký. :))
Tìm đến nhà em được thà mua cái mới cho nhanh :))
 
Tóm lại,tao dek hiểu bọn mày nghĩ gì mà bảo tao gây sự.
Rồi,để mai đến trường,hy vọng tao sẽ được biết.
 
:))
lại chả không :))
mà phải điền từ trang 3 đến 9 ah
bốc phét kiểu gì bi h :))
 
Me. cái thăng HẢi Đức này điên à, ở nhà lâu ngày muốn nếm mùi nắng à

Cái vụ mày đếm nick của lớp cho thằng Đạt mà không nói ai cũng hơi bị ức chế đấy, không ai nói gì thì thôi đừng tưởng thế là hay
 
Hơ nó ko phải lớp mình à:-/,tao ném thì cứ ném,đứa nào ko thik thì xóa đi,có thế cũng ức chế.
 
ặc, (vẫn chưa nín ah)
lại còn thế nữa cơ ah, hay đấy, vãi lìn :))

úi, em nhớ ra là e đang cầm giấy báo điểm của Vũ Minh và Lê Huy
2 anh đến nhà e lấy đi, ko lại lỡ dở, e sắp bay vào TP HCM rùi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai tao lấy cho 2 thàng đấy

Thằng Đạt lớp mình thì sao, đến may` tao còn cahr muốn add nữa là
 
tao còn nhớ ở nhà thằng G có đứa bảo là không biết đứa nào cho thằng Đạt nik lớp mình, chắc là Hoàng Dương
Mẹ cái thể loại nói không dám nhận, ngoan thì cứ nhận là ngaon việc đêk j phải bắt chước người khác
 
Back
Bên trên