L2 03-06 Thời Kỳ Đổi Mới

-.-'
Nói thật 1 câu nhé.... lớp mình như cái l** ý
Lần đ éo nào cũng thế, lúc bt thì ngọt xớt cái mồm ra nói, đến lúc cần nhờ vả thì đ éo thấy mặt đứa nào.
Lần trước đã chẳng muốn nói ra, nhưng mà mấy thằng bạn mình chưa nhìn thấy mặt bao giờ không ngờ nó còn tốt với mình hơn cái đám suốt ngày cười nói với mình.
 
Thôi mặt mày dày quá rồi, tao chịu.
Tao ko quen chửi cục đá.
 
Tao vẫn coi mày là bạn,nghĩa là lúc cần mày có thể nhờ tao,tao sẵn sàng có mặt trong 15 phút(chứ ko như thằng nào bỏ mặc bạn bè tới tần 40 phút để đánh răng rửa mặt)(Kể cả nửa đêm mày gọi tao cũng tới)
 
Đàn: 3h sáng mày gọi tao cũng tới, nhưng mà gọi lúc 9h tao vừa mới (thực ra là đang) ngủ thì cũng phải cho tao thời gian chuẩn bị chứ 8-}
Tao có muốn ra ngay thì nhà tao cũng bắt ăn sáng xong rồi mới đc đi 8-}
 
Chơi trò gì không các bạn ^_^ Mạnh, Hồng Đức, Hoàng Long, Hải Anh, Tuấn, Khoa.

Bạn Jang nữa chứ ;))
-------------

Chơi làm thơ lục bát vui về lịch sử L2 đi ;))
 
Dương dạo này rỗi rãi thế suốt ngày lên HAO nghĩ ra các trò quái đản . Học ở BK nhàn lắm à ?
 
may mà mình vẫn còn 1 chút ổn định trong hệ thống Nơ rôn thần kinh ;))
 
Back
Bên trên