L2 03-06 :: Mời vào hàng nước

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hà: đây ko thích xâm phạm bản quyền tác giả [-x
Bình: cái gì tự dưng random quote thế mày? o_0
btw.... phần tiếp theo của truyện.... chả hay tý nào... khi mà nick của mình bị chia ra 1 thằng sở khanh và 1 thằng vô dụng >_<

... VA vốn dĩ do một tay YK&IQ nuôi dưỡng đào tạo và tẩy não từ bé nên ra đường lúc nào cũng lạnh lùng con thạch sùng (chắc tưởng thế là hấp dẫn). Nhưng đứng trước cảnh ngộ tréo ngoe của Alla cũng không khỏi động lòng trắc ẩn... mà phì cười, chàng có gen di truyền của Avavt nên nụ cười dễ đi vào lòng người nhất là người mà chàng cứ dăm ba hôm phải xông vào cứu một lần... Lửa gần rơm lâu ngày ko bén thì mới lạ, cuối cùng VA chợt phát hiện một cục tình cảm dành cho Alla ngày càng to dần to dần nơi đáy lòng...

... Thiết Alla con gái của một trong giang hồ thập ác, nhưng tính tình như sữa đậu nành, thủ đoạn thì khỏi phải nói vì chẳng có tí nào. Tỉ dụ như cuộc đời không khéo đẩy đưa để đương của nàng và đường của VA gặp nhau liên tục thì có lẽ nàng hoặc đã bị lừa vào kỹ viện hoặc đã thành vợ của một tên bại hoại nào đó từ lâu... cái thằng TVA tệ hại thì cứ biền biệt bóng chim tăm cá để nàng chả biết bấu víu vào đâu ngoài chàng VA cứ mãi lượn lờ xung quanh.

... Cô nam qủa nữ , có tình cảm với nhau, mà cứ đi lang thang cùng nhau khắp nơi trên giang hồ thì chuyện gì sẽ xẩy ra ? Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng thì chẳng xảy ra chuyện gì đáng kể. VA bản lĩnh đánh người thì cao chứ bản lĩnh cướp vợ bạn thì không có.

... Chàng biết Alla -cũng- có tình cảm với TVA, vậy là chàng bỏ cuộc ngay. Chấp nhận phần đau thương về mình chàng đưa ra cơ man nào là quyết định, khi thì bỏ Alla ra đi, khi thì coi nàng như tiểu muội, khi thì mắng mỏ đánh đuổi... tóm lại là không thành công. Vì lẽ Alla cũng chẳng hiểu lòng mình thế nào, không dám tiến tới VA mà cũng chẳng muốn VA bỏ nàng... chung quy cũng vì mối tình đầu với cái thằng trời đánh TVA...
 
Ờ xem ra các chú máu đi chơi nhỉ ;;)
Mà đi với mỗi em Manh thì làm ăn được gì :))
 
Pó tay ..lần đầu tiên trg đời ngồi vào hàng net thuần chủng ...zzzz.....ko war ..ko star ... ko game..................zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Úi dời giờ này mà mày vẫn ngồi hàng net được à
Tao cứ tưởng nhà mày onl :P
 
hehe .....ở nhà ko ai dám duyệt cho tao lắp net ......zzzzzzzzz
 
lắp trọn gói 300k 1 tháng dùng adsl xả láng còn hơn là ra hàng :))
đảm bảo tiền mầy ngồi hàng 1 tháng hơn cước tao đóng

tính ra nhà tao là host mạng của khu ( 4 nhà ) -----> chỉ phải đóng hơn 100k 1 tháng, dùng Unlimited :D
 
KO phải vấn đề tiền mà là vấn đề thời gian .zzzzzzzzzz
 
haha, ca' voi cac chu' la vinh ko cho di. lai lay ly do la lop 12 roi ko lo thi dai hoc di ma ngoi tham lam gai' mu' . hjaha
 
Đi đi anh em ơi!xin Vinh cho đi chơi 1 chuyến ko thì ko có cơ hội đâu!
 
thế đi chơi rồi làm gì nhỉ :D
 
Năm tới ra trường rồi,để lại cho các em lớp văn cái gì đấy gọi là vết tích của chúng ta :D
 
:-&
Để 18 năm sau quay lại trường thấy duyện nợ của mình với trường vẫn chưa dứt.... XD
 
Hay à nha ....tg lai tốt đẹp theo đường lối đen tối hơn hả ??????????????
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên