L2 03-06 :: Mời vào hàng nước

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mẹ.... quả đấy.... trượt nhiề quen rồi.... đek ai ngờ đến khi về nhà đánh lại cái giày tự dưng nó hết trơn, lúc trượt bị stuck phát --> >_<

>_>.............................................................|
......>_>.......................................................|
........................................>_>.....................|
.............................................................>_>|
.........................................................$$^%$#$%#
 
..... có thể loại như thế này nữa cơ à? :))
Lúc thiếu điều gặp 1 em để sig tuyển chồng lương tháng thỏa thuận cho thành 1 cặp :))
 
cái bo me gi dang dien ra trong bõ nay the nay. chung' may ncoi hcuyen sieu nhan tren troi ah. doc chang hieu cai me gi ca.

chó thái, sinh nhật vui vẻ, mạc dù chúc rùi,kkekeke

bọn này câu bài khiếp
chả hiẻu nói gì nữa
botay vơi chúng mày

chó Tuấn hôm nay vẽ ra vở tao
 
các bạn L2 đi nhảy đi mà...nghe nói giải thưởng cũng to to, các em cũng xinh xinh...tha hồ chọn đôi chọn cặp mà...:D
 
keke
nhưng lớp chồng nhảy kém lắm
ko giỏi đâu
đi dễ ê mặt lắm
mà còn nhảy cho trường nữa
với lại phải luyện tập từ đầu
đằng này
khóa huấn luyện vừa rùi có 1 tháng
ko đủ trình
keke
 
.... có thêm 3 tháng nữa cũng chả đủ trình.... >_>
Muốn đú đi nhảy thi thì ít nhất cũng phải tập dáng được một điệu tủ, chưa kể đến việc nhỡ bắt nhảy 3 hay 4 điệu thì cứ khoảng 1 năm mà táng nhé em b-(
 
Thế thì còn nói làm cái gì?nhảy hay ko bằng hay nhảy...
Nếu thik chúng ta có thể nhảy bằng cả niềm tin và hi vọng,tập luyện bằng cả máu và nc mắt...:D
 
hình như có người ở trên về huấn luyện mà nên đảm bảo "PRO" :))

bẹn đức lần trước nhảy được mà....:(

chồng ơi...đi nhé :D

kekeke mãi mới có bạn Huy nói những lời hay ho....đừng bảo tớ bạn chỉ nói thế rồi không đi nhé...có nhiều em xinh lắm lắm bạn ạ :D
 
Nếu thik chúng ta có thể nhảy bằng cả niềm tin và hi vọng,tập luyện bằng cả máu và nc mắt...
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif

Người ngoài không hiểu đâu
78.gif


Bình: làm sẵn hộ mày này:
(Bán vợ giá thương lượng,yêu cầu tốt nghiệp THCS trở lên,tuổi từ 15 đến 18,chưa có người iu)
71.gif
 
[-x Nhầm rồi :D
bán vợ, giá thương lượng (Theo giờ, ngày hoặc theo tháng :D )
:D Trẻ (đẹp) , biết chiều lòng chồng con :)) :P
:D Tuổi từ 15-18 :D
Liên hệ đặt hàng :)) Mua nhiều có giảm giá :)) :P
 
Mày dùng xong thì em ý thân tàn ma dại làm sao mà câu trai đc nữa? [-x
 
Tân trang ko đảm bảo đâu mày.... mày không biết thời nay chuộng dùng hàng tự nhiên à? [-x
 
em Phanh lâu lắm rồi chỉ đọc chứ không viết
Nhưng đến nước này thì không cháp nhận nổi nữa->Phải bày tỏ bức xúc

Thứ nhất: em ko phải là vợ Bình-> không mua bán đổi chác gì hết-> Không khiến anh Bình xí xớn

Thứ hai : Con gái lớp Văn ko phải hàng hóa -> không đem bán được, không tân trang được-> CÁc anh nghĩ kĩ, dùng từ cho chuẩn cho em nhờ

Thế thôi cũng đủ rồi nhỉ

Lần sau nói ai cũng được
Đừng nhắc đến em làm em lại tốn công viết!!!!!!!!!!!
 
Chài em Pa đã phải lên tiếng rồi kìa!tự nhiên từ đâu vào đây phát biểu loạn cả lên:D.Lần trước em nhận làm vợ thằng Bình rồi còn gì:D
Chuyện các em lớp văn có phải hàng hóa ko thì hỏi mama ze mới rõ!
Đùa Bình ơi để tao 1 em nhé!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên