ko biết nên vui hay nên buồn

cũng ko biết tớ đã cố hết sức chưa để cái bọn đến nhà mình đựoc vui

nhưng nhìn chung, vui vì có người đến ( có người về sớm, có người ko đến dù nói là đến, có người ko liên lạc được, có người hẹn đến muộn nhưng cũng mất tắm .... okie

)
buồn vì mọi chuyện diễn ra hơi nhanh

(cũng từ 9h-5h chứ có ít đâu

)
nhưng dù sao, cám ơn bọn ấy nhiều :x
hải phương dù ko biết nấu cũng lăn vào bếp

vũ anh thì trổ tài thái thịt
hà ngố thì rửa bát và dọn nước cho khách của mình

thắng thì làm 1 số thứ, nhất là giúp mình tiếp cái bọn khách mà mình ghét nhất

vũ, h đức, l lùn thì lên dota cho mình xem live show

mấy em lớp văn thì lăn vào bếp rất là nhiệt tình

hồng đức thì hát í ới giúp lên 1 tí ko khí

Vanh tuy đến muộn nhưng cũng chơi cùng 1 chầu tiến lên ( lỗ 16 nghìn

( )

huy thì chuyên cần làm xe ôm =))
bình thì đến muộn, lười lắm, chỉ ngồi xem phim thôi ;

Hoàng iu dấu thì bị mình cướp mất 5 đồng xu 5k :x
còn ai nữa ko

ko nhớ ra ...
dù sao cũng rất vui vì cám ơn đã bỏ ngày nghỉ tết (gần cuối cùng) của bọn ấy ( và chắc là bao lời mời mọc thú vị khác nữa

)
dù sao tó chuẩn bị ko kĩ lắm nên bọn ấy hơi bị vất vả .... cái này chắc ko rút kinh nghiệm làm gì

(vì chắc ko có dịp sau đâu

)
anyways .... the most satisfying day in all the Tet holiday :x