L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mk :)|
Bà bà tao 2 năm trc cũng ra :)|
1 hôm lớp tao đi đá bóng :)|
Bị ăn mưa :)|
Mà lại gần nhà tao :)|
Nên cả lũ về trú mưa nhờ 1 tí :)|
Bà bà thấy đứa nào cũng ướt nhẹp :)|
Sợ bẩn nhà :)|
Tí lại phải lau :)|
Éo cho vào :)|
Éo thể chấp nhận đc :)|
Mk hè này thấy tao suốt ngày lên mạng thế nào cũng 1 điều 2 điều :)|
Như *** :)|
Mà lần éo nào ra cũng hành mình đủ thứ :)|
*****
 
Đào Trọng Hiệp đã viết:
Mk :)|
Bà bà tao 2 năm trc cũng ra :)|
1 hôm lớp tao đi đá bóng :)|
Bị ăn mưa :)|
Mà lại gần nhà tao :)|
Nên cả lũ về trú mưa nhờ 1 tí :)|
Bà bà thấy đứa nào cũng ướt nhẹp :)|
Sợ bẩn nhà :)|
Tí lại phải lau :)|
Éo cho vào :)|
Éo thể chấp nhận đc :)|
Mk hè này thấy tao suốt ngày lên mạng thế nào cũng 1 điều 2 điều :)|
Như *** :)|
Mà lần éo nào ra cũng hành mình đủ thứ :)|
*****
Ui, bà của mày thấy cháu bị mưa ướt mà ko cho vào nhà á :eek: 8-} 8-| Đùa chứ thế này thì đek đỡ đc ...........
 
Đỡ thế đek đc :)|
Mk chỉ giỏi hành cháu hành con dâu :)|
Mk hồi xưa nhà tao phải ở với bà bà 10 năm :)|
Còn tao là 6 năm :)|
Chịu đủ mọi cay đắng gian lao :)|
Bố tao là con cả :)|
Hồi đấy ở HP :)|
Các chú tao thì đi ra HCM làm ăn hết :)|
Bố tao muốn lên HN làm nhg bà bà éo cho :)|
May mà chú tao đẻ con nhờ bà bà vào HCM trông hộ :)|
Nên tao mới đc lên HN :)|
Bây giờ nhà chú tao sắp li dị :)|
Có khi lại đòi về ở với nhà mình :)|
Éo đỡ đc :)|
 
Bọn mày hết chủ đề roài hay sao mà toàn buôn về lão bà bà thế :)) oài, gọi phụ huynh của phụ huynh là lão bà bà nghe hay đấy :)) Tao ko hợp với bà ngoại. Bà nội mất trc khi bố tao cưới vợ, chịu lun roài, mún thấy cũng ko đc. Bây h có cái màn tuần nào cũng phải sang thăm bà :(( Anh họ tao đi tao thành đứa đứng đầu 1 lũ lâu nhâu :(( Nghĩa vụ vãi cao cả :((
Nick tao ở trong sign ý. Bọn mày Hiệp invite lại cái blog đi, cái kia tao invite thử nghiệm thôi, luk đấy chưa bít kí rì.
Khổ thân thằng Võ thế :( Nó mà sống ko có net 1 ngày thì đêk sống nổi mất. Khổ thân thằng bé :D
@Phương: mày gọi cho ông Thạo cái, nhắc ông ý cái vụ 3-7 ko nhỡ lão ý bị vợ bắt đi nghỉ mát or kí rì tương tự thì cả nhà đứng è cổ ra chờ ah?
 
Được như thế càng tốt:p
Cả hội rủ nhau đi chơi càng dễ:p
Tao mới kiếm được 1 cái ảnh Sai cute cực:-x
Không cho mày đâu:p
Cho mày ngó wa thôi:p
 
Oài, thế ko đc, ko tốt. Lớp mình phải chăm học chứ :-&
Ko chơi thế Hiếu ơi :(( Cho tao vs :(( Cho tao đi mà.
Tao cũng đang tìm, n ko cái nào đẹp như tao thấy trong truyện vs như trong ava tao :(( Chán quá. Mà tao thik ảnh đen trắng nó cứ ra ảnh màu, cú thế :(( Tại mày để truyện ko cẩn thận nên tao ko kịp đọc nốt mấy tập cuối, cáu tiết hum nào đi thuê đọc hết lại cả bộ vậy :(
 
Yep :)|
Ông đi nghỉ mát càng tốt chớ sao :)|
Gọi làm gì :)|
Tao thấy thg cha đội tháp trên đầu ấy chả có gì cute cả :)|
 
Thằng Hiệp vừa phải thôi nhá [-( Ko nói xấu anh Sai tao thế [-x Trông yêu rứa mày còn chê cái j. Anh ý đội tháp còn hơn là quả đầu của máy luk mới ngủ dậy :)) thế nên đừng có chê.
Tao cũng chỉ mong lão ý đi nghỉ mát đi, n mà ông Thạo đi chứ còn Mr Hugo thì ko mong đâu :((
Inu Wallpapers Đêk hiểu tại sao lại là "hikarunogo" chứ lại :((
@Hiếu: ko tìm đc cái nào dáng đẹp như cái đầu tiên trong mớ truyện tranh ah mày :(
 
Không có[-(
Có cái ảnh trôi dạt kia tao thấy hay thôi:D
chứ tao khoái ảnh mấy con xinh xinh cơ:)):))
Ai dỗi hơi đi tìm ảnh Sai nữa:)):))
 

cả 1 trang không hiểu các bạn nói gì
@Linh: tao không bị đâm cột điện vì nhìn gái đâu nhá. Xin đính chính :)) X(
 
Đúng, chẳng qua gái nó nhìn
Anh phải vênh mặt lên=> đâm đầu vô cột điện, đóng vài phát vô cái xe
nên anh mới bị bong gân xxx:)):)):))
 
Thằng Phú ko đâm thế hum vừa rùi thì hum khác sẽ đâm, bản tính roài mà :))
@ ỉn Hiếu, post link cái ảnh kia cho tao đi. Ko cần mày tìm :(( Mà mày nói thế khổ thân thằng phú quá, nỗi đau tâm hồn làm nỗi đau thể xác lâu lành :))
Cái tình hình ko dùng đc YM khổ thế này đây :((
Có vài cái đẹp thôi, gửi nhờ HAO vài hum zậy :(
Iu anh Sai quá cơ :*

Shindo nhìn lại cũng đẹp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ảnh nào cơ:-"
Tao chả biết hà:-"
Khổ thân gì mà khổ thân
sự thật là thế chứ bộ:)):))
Nó bong gân tay mà post bài như điên thế kìa à:p
Chắc chắn bong gân xxx rồi:)):))
 
cái giề
tao bị đứt gân chứ không phải bị bong gân
mà nguyên nhân là do dọn nhà dỡ nhà bị cái giàn nó rơi X( cáu thế
bọn này toàn xuyên tạc:((
 
Chẹp, Hiếu, not good :)) Nó câu như điên là chuyện bình thường ý mà :)) Oánh mổ cò zậy :D
Khỉ Hiếu, cho tao cái link nào, mày quỷ sứ nó vừa thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần trước là nói đùa thôi
trông tao như vầy mà mày bảo tao đi đua xe à:))
 
Kon này trông xinh phết Hiếu ạ :D N trông hơi ghê.
Chết roài, ko up lên đc. Khổ quá, bao nhiu lần roài, có ai làm ơn bảo tao cách resize 1 file JPEG ko :(( Bình đâu roài?
Thằng Phú khai thống nhất đêy chứ, tao nhớ lần trc nó cũng khai là đứt gân :)) Còn lý do thì... chẹp, chuyện riêng tư mà :D
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
lần trước là nói đùa thôi
trông tao như vầy mà mày bảo tao đi đua xe à:))
Uầy, thằng nào đua xe thì trên mẹt nó có đóng dấu câu "tao đua xe" ah =D> Thế thì chắc là mày ko đua xe roài. Kòn nếu mày mún điều trên thành hiện thực thì để tao vít lên choa, đảm bảo ra đường mấy thằng công an sẽ gô cổ mày lại :))
Hồi xưa mày bảo mày thik tốc độ :)) Mày thik xe đua :)) giống tao => lời khai mày đua xe là chấp nhận đc đêy chứ :)) N hỏi khí ko phải chứ mày đã bít đi xe máy chưa ;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên