Sợ thật, cả nhà câu bài khủng khiếp quá.
Hum nay ngày j mà black ko chịu đc, tự dưng cãi nhau với thằng bạn, nó cáu lên roài. Trong đám bạn sợ nhất nó cáu. Mà nó hum nay ức chế cái j quay ra cáu với mình, bất công quá, huhu.
@Phương: kệ ỉn Long. Hum nay cáu ko tả đc. Đã dọn dẹp sách vở mang lên cho nó mà nó quát mình như đúng roài ý. Con lợn, cáu tiết thả bộp xuống đất. Cả ngày mai hoặc nó bỏ mình nó đi, trời ạ, ngồi ngắm mẹt bà GDCD, Văn và Anh 1 mình, hoặc nó ngồi ko nói j (thế thì thà nó biến đi còn hơn), hoặc nó sẽ chửi mình cả giờ => nhức đầu. Sao số mình khổ thế này, ức chế quá.