@Trần: hum nọ thằng long với thằng hiếu đi chia rùi, điểm sinh ý. Cả lớp mình ko ai bị dưới 6,9 thì phải, hiếu ơi, hiếu nhẩy? Uhm, thanks hiếu nhá, hum nay ko có cái câu "Bà đã xin thì xin nốt đi" của Hiếu chắc mình ko lên đc 8,0. Iu ông quá trời lun.
@Lớp trưởng: điểm cao roài thì trật tự đê. bà chả nhất lớp thì cũng nhì lớp. Úi giời ơi, ko thèm nói chuyện với con quái vật học chăm học giỏi như bà. Bà xem lại đê, môn nào cũng thấy gần nhất lớp. Bà nhân đạo đến mức để cho tôi có mỗi Hóa hơn bà, mà hơn có 0,1 mới sỉ nhục.
Hiển nhiên là lớp 9 chả có ai thê thảm như thế này. Hà hà, 7,8 văn là kq ko thể chấp nhận đc với Linh vì trc nay Linh ko bao h dưới 8,3. 8,2 Toán thì càng ko chấp nhận đc. Bố Lão minh, thô thiển.