Lời mời hợp tác từ CLB Võ thuật

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
báo Thể Thao Văn Hóa đã viết:
Võ thuật trên phim VN còn giả và thô

vo-thuat.jpg

(Một cảnh trong phim Cảnh sát hình sự)

Suốt 40 tập phim “Cảnh sát hình sự” của đạo diễn Trọng Trinh không có một pha võ thuật đẹp mắt, có chăng chỉ là những cú đá, đấm đơn giản... Thay cho đánh võ, sự hiểm ác của tên tội phạm thể hiện qua những câu nói tục, bộ mặt hung hãn, tóm lại chỉ dừng ở mức “võ dọa”.

Còn trong Cảnh sát đặc nhiệm của đạo diễn Danh Dũng và Hoài Sơn, các cảnh võ thuật càng buồn cười hơn. Trong khi ca sĩ Thùy Dung đang say sưa với câu hát Ai giữ ngọn lửa qua đêm đen... thì trên màn hình diễn viên nổi tiếng Hoàng Dũng tung một cú đá vào bao cát (cảnh này được quay trong phòng tập) mà đến chuyên gia cũng không hiểu nó thuộc loại võ thuật gì. Nó không phải là cú đá “Đảo Sơn cước” mà cũng chẳng phải cú “Bàn Long cước”. Nếu nhìn để hiểu một cách nôm na, thì đây là một cú giơ chân lên để “sờ” vào bao cát cho xong.

Và gần đây nhất là bộ phim Thế giới không có đàn bà của đạo diễn Minh Trí. Ở phân đoạn anh nhà báo (diễn viên Tuấn Quang đóng) bị hành hung do đang giữ tập tài liệu với những thông tin gây bất lợi cho một tổ chức, trong khi tên côn đồ ra sức đấm đá túi bụi vào... chiếc cặp thì một diễn viên lồng tiếng nào đó phải khổ sở “nhét” vào mồm anh nhà báo những tiếng kêu la hự, ha, ối, ái... Khán giả phải căng mắt ra xem cũng không thể nhìn thấy một cú đánh nào trúng đích, ấy vậy mà nhân vật của chúng ta vẫn “nhắm con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”.

Nhiều khán giả khi xem đã tỏ ra ngán ngẩm võ thuật Việt Nam giả tạo, quá "tuồng chèo và cải lương", khác xa với phim của các nước khác. Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng bởi phim có yếu tố võ thuật của ta còn quá non trẻ.
Dưới đây là kế hoạch CLB Võ thuật đưa ra vào tháng 4/2004 (chà, gần 1 năm rồi, hic hic), vì có một số thắc mắc chưa tự giải thích được nên đã tạm gác lại.

Hòa vào nhịp chung của HAO, bên cạnh những cuộc thi viết theo các đề tài đa dạng nhằm làm phong phú khả năng văn chương và sáng tạo của thành viên, CLB Võ thuật cũng xin đưa ra một cuộc thi viết để góp vui cùng Hiệp hội.

Xin được nói một cách vắn tắt về cuộc thi "Sáng tác theo đề tài Võ thuật":

I. Phương thức tham gia:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả thành viên của H-A-O.
2. Hạn đăng kí: Vô hạn.

II. Nội dung bài viết (chọn 1 trong 2):
1. Kịch bản phim võ thuật:
- Như tất cả mọi người thấy, đã từ lâu, trên màn ảnh Việt Nam không còn trình chiếu những phim mang chất võ thuật. Từ sau thời kì của các diễn viên Lý Huỳnh, Lý Hùng, điện ảnh võ thuật ở Việt Nam hầu như tắt ngóm, trừ sự xuất hiện của một số phim dựng về đề tài kháng chiến chống giặc ngoại xâm có một số đoạn có dính dáng đến võ thuật, và gần đây nhất là bộ phim "Cảnh sát hình sự", nhưng số lượng cảnh phim võ thuật còn quá ít và chưa bộc lộ rõ những cái hay của võ.
- Về đề tài võ thuật, có rất nhiều cái đáng nói: tái hiện những mảng đề tài lịch sử của dân tộc, dựng lại hình ảnh những trận chiến hay khai thác cuộc đời, tài nghệ của những nhân vật có liên quan đến võ lâm (có thể là nhân vật có thật, nhân vật hư cấu, hoặc hoàn toàn là sáng tạo). Trong khi suy nghĩ về những hạn chế về cơ sở vật chất hay kinh phí xây dựng phim, bạn có thể nghĩ đến những kịch bản đòi hỏi cơ sở vật chất và kinh phí không quá cao. Gợi ý: có thể tái hiện cuộc đời của một số nhân vật lịch sử kiệt xuất của Việt Nam như Phạm Ngũ Lão, vua Quang Trung, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn..., hay dựng lại hình ảnh của một số môn phái võ... Tóm lại, hãy nghĩ ra những kịch bản có tính khả thi đối với các nhà làm phim Việt Nam!
2. Truyện ngắn võ thuật:
- So sánh khả năng với những nhà viết tiểu thuyết "khủng bố" của Trung Hoa thì có lẽ chưa ai dám, nhưng sẽ thật hay ho nếu bạn thử viết những truyện ngắn võ thuật nho nhỏ, qua đó bộc lộ tầm hiểu biết về võ thuật của mình. Có thể kiến thức võ học của bạn chưa nhiều, nhưng nếu tay viết tốt, vận dụng được những cái sẵn có trong đầu thì có lẽ cũng đủ để độc giả "gật gù". Ngoài ra nếu bạn là một người nắm được kha khá kiến thức lịch sử, đó sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp nâng cao chất lượng tác phẩm.
- Cũng như bài dự thi viết kịch bản phim võ thuật, ở thể loại này, bạn cũng có thể viết về các nhân vật võ lâm, tái hiện các giai đoạn lịch sử của dân tộc... Song ở dạng sáng tác này, không đòi hỏi phải có sự chuẩn bị về vật chất (trường quay, diễn viên...) nên khả năng sáng tạo của bạn là thoải mái, không giới hạn. Như vậy, bạn cũng có thể viết về một cuộc đời (hay một đoạn đời) của những nhân vật bạn thích (có thật, hư cấu hay sáng tạo), biểu diễn quá trình lịch sử và đặc điểm của một môn phái võ nào đó...

* Về các đề tài sáng tác, mọi người có thể bàn luận thêm trong CLB Võ thuật để các sáng tác có chất lượng cao.

III. Nhuận bút - Giải thưởng:
Xin nói thẳng rằng CLB Võ thuật vừa ra đời, không có vốn để đưa ra những phần thưởng cho người xuất sắc trong cuộc thi. Tuy vậy, có cái khác có thể làm bạn hứng thú:
1. Với bài dự thi về kịch bản phim võ thuật: chúng tôi sẽ đọc, xem xét và chọn lọc; những sáng tác nào thật sự hay sẽ được gửi cho đài truyền hình duyệt và xem xét. Điện ảnh võ thuật Việt Nam cần có sự hồi sinh. Đã từ lâu chưa có đạo diễn nào dám thử một phen, viết một kịch bản mang đậm chất võ thuật để thay đổi không khí phim trường. Vì vậy, tuy CLB Võ thuật vừa được thành lập và quy mô nhỏ, nhưng tôi tin chắc trong số hàng nghìn thành viên của Hiệp hội HN-Ams, có lẽ phải có những nhân tài đủ khả năng làm nên những điều lớn lao như thế. Vậy sợ gì mà không thử ?
Nếu sáng tác của bạn chưa được thành công và chưa được đài truyền hình chấp nhận, kịch bản sẽ được lưu lại để những thí sinh dự thi khác tham khảo, và chính bản thân bạn cũng vẫn còn nhiều cơ hội.
2. Với bài dự thi viết truyện võ thuật: sáng tác của bạn sẽ được gửi đến báo Thể Thao Ngày Nay, tờ báo trước kia có chuyên đề "Ngôi Sao Võ Thuật" hàng tháng. Hiện chúng tôi đang có ý định gây dựng lại tạp chí Ngôi sao Võ thuật", nên nếu bài viết của các thành viên trong H-A-O có chất luợng cao, có thể sẽ là những đóng góp quan trọng góp phần xây dựng tờ báo.

* Với các tác phẩm thành công và được đài truyền hình hay tòa soạn báo TTNN chấp nhận, nhuận bút sẽ được chuyển lại toàn bộ cho bạn.

Thay mặt cho CLB Võ thuật, rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Không biết thành viên CLB Điện ảnh có hứng thú tham gia mục 1 không ?
Nếu CLB Điện ảnh đồng ý tham gia thì tôi sẽ thông báo nốt phần 2 bên box Văn thơ :)

À, chú thích thêm: giờ CLB Võ thuật đang dần tích lũy vốn. Nếu tác phẩm của bạn thật sự hay, ngoài khoản nhuận bút nhận được từ phía cơ quan nhận bản thảo, bạn còn có thể nhận được tiền thưởng (hoặc quà tặng) từ phía CLB Võ thuật.

Thân :)
 
Anh ơi, phim võ thuật tức là cho bối cảnh kiểu Thiếu lâm tự, chưởng hoặc kiếm hiệp được ko. Em thích phim Chưởng nhất mà
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Anh ơi, phim võ thuật tức là cho bối cảnh kiểu Thiếu lâm tự, chưởng hoặc kiếm hiệp được ko. Em thích phim Chưởng nhất mà
Hiện giờ chưa nghĩ đến việc thực hiện phim thế nào. Mình cứ viết kịch bản đi đã. Nếu thấy khả thi ở VN thì họ làm, còn không thì coi như truyện để đọc cũng được :) Thế mới là cuộc thi mà em! ;)
 
em thấy viết kịch bản võ thuật như kiểu phim chưởng thì khó thực hiện lém..
 
Anh đâu có đề cập cụ thể là viết cho kiểu phim nào đâu ?
Giờ CLB còn bé tí, viết kịch bản cho 1 phim rời thôi chứ! anh tin nếu suy nghĩ thì không phải là khó viết lắm đâu, cái chính là có ai chịu không thôi :)
Anh cũng đã nói qua ở bản thông báo ấy:
- Về đề tài võ thuật, có rất nhiều cái đáng nói: tái hiện những mảng đề tài lịch sử của dân tộc, dựng lại hình ảnh những trận chiến hay khai thác cuộc đời, tài nghệ của những nhân vật có liên quan đến võ lâm (có thể là nhân vật có thật, nhân vật hư cấu, hoặc hoàn toàn là sáng tạo). Trong khi suy nghĩ về những hạn chế về cơ sở vật chất hay kinh phí xây dựng phim, bạn có thể nghĩ đến những kịch bản đòi hỏi cơ sở vật chất và kinh phí không quá cao.
Gợi ý: có thể tái hiện cuộc đời của một số nhân vật lịch sử kiệt xuất của Việt Nam như Phạm Ngũ Lão, vua Quang Trung, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn..., hay dựng lại hình ảnh của một số môn phái võ... Tóm lại, hãy nghĩ ra những kịch bản có tính khả thi đối với các nhà làm phim Việt Nam!
 
Xem ra không cộng tác được với ai rồi.. lock thôi! /:)
 
Anh Việt nói nghe negative nhỉ ... nếu anh là người gợi ý ra trò này mà còn ko muốn tiêp tực thì ai muốn đây
 
Hơ! em nói thế nào ý chứ.. anh chờ dài cổ có thấy ai trả lời gì đâu ? thấy mọi người không hưởng ứng thì anh không nói nữa (không lại bị kêu là vô duyên) :)
Chứ còn dù các em không thích hợp tác thì anh cũng vẫn cố làm cái gì đấy chứ.
Có điều cứ phải vào đây hỏi, chứ không người ta lại kêu là "lanh chanh, có CLB Điện ảnh sờ sờ ra đấy mà không hỏi, lại đòi tự làm".
Thế cứ để topic này đây xem có ai hứng thú gì không vậy em nhé! /:)
 
Uh khó hứng nổi lắm Việt ạ??? Viết KB kiểu mò cua bắt ốc này thì có phải ai cũng là Kim Dung cả đâu. Bảo Bàng Long cước hay xoay Tenkan của Aikido thì viết ra có phải ai cũng hiểu đâu còn tả thì... Anh ta giơ chân trái co lên bật lấy đà rồi búng ra chân phải dính vào mặt thằng ăn trộm.. thằng ăn trộm thì dính vào tường... con chân anh ý hạ xuống đặt sai bộ vị dính vào Keo dính chuột he he...
 
Nguyễn Thế Vinh đã viết:
Uh khó hứng nổi lắm Việt ạ??? Viết KB kiểu mò cua bắt ốc này thì có phải ai cũng là Kim Dung cả đâu. Bảo Bàng Long cước hay xoay Tenkan của Aikido thì viết ra có phải ai cũng hiểu đâu còn tả thì... Anh ta giơ chân trái co lên bật lấy đà rồi búng ra chân phải dính vào mặt thằng ăn trộm.. thằng ăn trộm thì dính vào tường... con chân anh ý hạ xuống đặt sai bộ vị dính vào Keo dính chuột he he...
Vì thế nó mới gọi là "kịch bản" chứ không phải là "truyện" :)
Trong kịch bản, thậm chí chỉ cần gạch đầu dòng ra là: anh A đá Bàng Long vào ngực anh B (cái đích là thế, còn khi thực hiện thì tùy vào khả năng diễn xuất), và lúc nào anh A bị anh B đánh, khi nào anh B thua anh A... Phần diễn xuất thì sẽ còn phải nhờ đạo diễn và người chỉ đạo võ thuật giúp nữa. Chính vì thế, một kịch bản chỉ là một mớ giấy lộn nếu không có người chuyên sâu về từng mảng hướng dẫn diễn xuất và cũng chính vì thế mà kịch bản không cần phải văn vẻ hoa mĩ :)
 
Chẹp, em có giúp được gì không nhỉ?hay là thế này em thi ĐH xong sẽ dành một tháng đầu tiên tìm hiểu qua kiến thức cơ bản về võ thuật và viết nhé.Chuyện viết lách em không giỏi nhưng mà rất thích chỉ hiềm là ko biết gì về đề tài võ thuật, anh đợi em tìm hiểu xong sẽ cho ra đời tác phẩm nhé.Anh ạ, thời hạn đăng kí là vô hạn tức còn dài anh nhỉ?Anh phải có niềm tin chứ, chắc chắn sẽ có người tham gia và tham gia tích cực cho mà coi:D.
 
Uhmm, ý kiến của Việt cũng hay.
Nhưng việc viết 1 kịch bản thật hay thì phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Mà vào thời gian này thì có lẽ ai cũng bận cả.
Có lẽ đến hè tôi sẽ thử viết xem sao. :)>-
 
Cảm ơn Hằng và Phong :)
Giờ mọi người đang bận thì thôi không sao. Khi nào rảnh, thử xem nhé ;)

=D>
 
sao mà phim VN cứ suốt ngày nào thì phim này là phim ăn khách không được,phải là phim nghệ thuật như thế này
suốt ngày rả rả tuyên truyền nghe phát nhàm 8-|
em cũng rất thích phim hành động
em cũng sẽ viết thử kịch bản
mong sau này vừa có thể làm diễn viên võ thuật vừa làm chỉ đạo võ thuật được :x
 
Back
Bên trên