Lời kêu gọi giúp đỡ từ phía thành đoàn thành phố Xanh Petecbua

Tô Hữu Đức
(Tô Hữu Đức)

New Member
Các bạn thân mến, có người nhờ tôi gửi bài này đi mọi nơi và tôi cho rằng đây là một trách nhiệm nên muốn gửi cho diễn đàn mình. Hiện tại tôi chưa biết gửi vào đâu nên tạm thời chuyển vào đây. Hi vọng ban quản trị giúp tôi đưa ra tiền sảnh, hoặc chuyển vào nơi thích hợp. Đây là bài viết trước việc một sinh viên Việt Nam, cựu học sinh trường Kim Liên vừa bị giết ở Nga. Vì sự an toàn của sinh viên Việt Nam tại LB Nga (trong đó có rất nhiều cựu học sinh trường Ams), vì một người đã khuất, tôi nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi này
Sau đây là toàn văn bài viết của bạn thức2009 http://svlen.com/forum/viewtopic.php?t=1306:


Sau khi bàn bạc thành đoàn của thành phố Xanh-Pêtecbua đã có kế hoạch hành động phù hợp với luật pháp của Nga. Tôi được thành đoàn tín nhiệm cử giữ liên lạc với báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề này. Sau đây tôi xin phép được đăng tải toàn văn thư kêu gọi giúp đỡ.

Thư kêu gọi giúp đỡ

của Thành Đoàn thành phố Xanh-Pêtecbua​
.


Chào tất cả các bạn sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước ngoài! Xin chào tất cả mọi bạn bè Việt Nam và Quốc tế quan tâm đến sự đau buồn đáng tiếc vừa xảy ra và quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi.

Tôi là Phạm Quang Tùng, phó bí thư ban chấp hành Đoàn cơ sở (BCH ĐCS) Thành phố Xanh-Petecbua và là Phó trưởng ban đại diện lưu học sinh (LHS) Thành phố.

Trong những ngày vừa qua, chúng tôi rất đau buồn, và tôi nghĩ các bạn cũng vậy, nhưng nỗi đau của chúng ta không thể so sánh với nỗi đau mà những người thân của Tuấn phải gánh chịu. Chúng tối đã, đang, và sẽ hết sức mình cố gắng làm những việc để phần nào chia sẻ những đau thương của gia đình Tuấn. Và chúng tôi đã làm được những điều tưởng không thể làm được. Chúng tôi biết các bạn luôn ở bên chúng tôi. Chúng ta hãy cùng biến mất mát đau thương thành hành động có ý nghĩa.

Hãy tưởng nhớ đến người đã khuất và luôn nghĩ về những người còn sống. Tuấn ! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên em.

Hãy vì một tương lai chung của tất cả sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chúng tôi sẽ có những chương trình hành động cụ thể và tin tưởng rằng sẽ được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Trước mắt tôi xin có một yêu cầu với tất cả các bạn đang sinh sống và học tập ở các nước khác và cả các cá nhân tập thể quan tâm như sau:

Chúng tôi đang và sẽ tập hợp chữ kí của toàn bộ những sinh viên nước ngoài (không chỉ sinh viên Việt Nam) ở mọi nơi (không chỉ thành phố Xanh-Petecbua, không chỉ ở Nga) đưa ra một bản yêu sách , thông qua các khoa ngoại quốc của các trường đại học để đưa lên chính quyền thành phố những điều sau :

1. Yêu cầu chính quyền thành phố tập trung lực lượng cảnh sát điều tra và tìm ra thủ phạm vụ giết người trong thời hạn nhiều nhất là một tháng và xét xử thật nghiêm khắc, công minh.

2. Yêu cầu chính quyền thành phố có những điều luật và động thái tích cực , cụ thể để đảm bảo an toàn cho sinh viên nước ngoài sinh sống và học tập:

- Đảm bảo an toàn quanh khu vực kí túc xá.

- Đảm bảo an toàn cho sinh viên trên quãng đường đi học từ kí túc xá đến trường và từ trường về nhà.

- Đảm bảo độ chiếu sáng trên các con đường quanh kí túc và trên đường đi chợ. Những nơi trọng điểm cần phải lắp đặt camera theo dõi.

- Giải tán đảng "đầu trọc" và các tổ chức phát xít, cực đoan khác.

.......

Các bạn hãy dịch bản yêu sách trên sang tiếng Anh và thu thập chữ kí của sinh viên tại nước của các bạn, ghi rõ họ tên, sinh viên người nước nào, đang học tập ở đâu, đối với các cơ quan đoàn thể quan tâm xin đóng dấu vào bản chữ kí và gửi tốc hành cho chúng tôi theo địa chỉ :

Phạm Quang Tùng - Russia 197022 - Saint Peterburgs - Vyazemsky pereulok- House 5/7 – Room 1413 ( Фам Куанг Тунг - Россия 197022- Санкт Петербург - Вяземский переулок - Дом 5\7 - Ком. 1413)

Hoặc: Hoàng Giang - Russia 197022 - Saint Peterburgs - Vyazemsky pereulok- House 5/7 - Room 1403 ( Хоанг Зянг - Россия 197022- Санкт Петербург - Вяземский переулок - Дом 5\7 - Ком. 1403)

Hoặc: Vũ Hải Châu - Russia 195022 - Saint Peterburgs - Grazdansky Prospekt - House 30 - Room 409 (Ву Хай Тяу - Россия 195220 - Санкт Петербург - Гражданский проспект - Дом 30 - Ком. 409)

Nếu các bạn khó khăn với Tiếng Nga thì các bạn chỉ cần viết địa chỉ bằng Tiếng Anh là được và cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt vì chúng tôi sẽ có buổi làm việc với chính quyền thành phố sau 2 tuần nữa.
Về bản thu thập chữ kí được thu thập theo mẫu sau:

Trên đầu trang mỗi trang thu thập chữ kí ghi rõ mục đích : Chữ kí ủng hộ bản yêu sách của sinh viên Việt Nam tại thành phố St. Peterburg - Liên Bang Nga

Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh (trong trường hợp không thể ghi được bằng tiếng Anh thì đề nghị ghi bằng tiếng nước sở tại). Các trang được đính liền với nhau chắc chắn và có bố cục như sau gồm 4 cột

Cột 1 số thứ tự,

Cột 2 Họ và Tên đầy đủ

Cột 3 Chữ kí

Cột 4 Tên thành phố và nước sở tại bằng tiếng Anh.

Trên đầu mỗi trang có ghi chú giải thích rõ ý nghĩa mỗi cột.

Với các cơ quan, đoàn thể mong muốn giúp đỡ, đề nghị ở trang đầu tiên có chữ kí của lãnh đạo cơ quan và con dấu trùm lên 1/3 chữ kí.

Mọi việc này chúng tôi chỉ đề phòng kẻ gian lợi dụng sự vụ để gây các ảnh hưởng không tốt và trục lợi cá nhân. Mong các bạn thông cảm và hết sức giúp đỡ.

Riêng với các đơn vị và cá nhân trong thành phố chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể về đến từng trường và từng cá nhân quan tâm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tức là bọn em có thể dịch bài này ra tiếng Anh + kèm danh sách chữ ký?
Anh cho em xin 1 bài ngắn nói về anh Tuấn được không ạ? Ví dụ trường lớp, hoàn cảnh gia đình...có phải ba anh Tuấn mất 1 năm trước đây ko ạ? Em cảm ơn trước.
 
Hãy kết nối vòng tay vì bạn bè

Nếu có thể thì đưa bài này lên phần Tin tức của HAO được không?

Thực sự mình cảm thấy đau xót khi đọc những bài viết về cái chết của Tuấn. Em đang có quá nhiều hoài bão, có quá nhiều dự định ở phía trước, tương lai đang chờ đón em, vậy mà...

Càng cảm thấy đau xót hơn khi đọc những dòng này:

"Bố Tuấn đã mất đột ngột trong một tai nạn giao thông chỉ đúng một ngày sau khi em lên đường đi du học.Sang đón thi hài Tuấn về chỉ có người anh rể... "

Không thể chia sẻ bằng lời nỗi đau, mất mát đối với gia đình, người thân của Tuấn. Chỉ mong sao họ sẽ có đủ nghị lực để vượt qua...

Tuấn ơi, mong em hãy bình yên...


P/S: To Huong: Em có thể tìm thấy một số thông tin ở đây:

http://www5.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/10/74129.ttvn

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/10/3B9D7802/
 
- Giải tán đảng "đầu trọc" và các tổ chức phát xít, cực đoan khác.
Chả biết mấy yêu cầu kia thế nào, chứ cái việc này cũng là vấn đề nan giải vô cùng. Cảnh sát Nga cũng làm nhiều cách lắm rồi mà vẫn cứ thế :(.
Dù sao thì vẫn ký thôi. Nhưng ký nhiều thì anh Tuấn cũng chả sống lại được :(


Sorry em, an vao reply lai ko de y, nen thanh ra la nham sua bai cua em. :( Chi tra lai roi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Lê Thu Quỳnh đã viết:
- Giải tán đảng "đầu trọc" và các tổ chức phát xít, cực đoan khác.
Chả biết mấy yêu cầu kia thế nào, chứ cái việc này cũng là vấn đề nan giải vô cùng. Cảnh sát Nga cũng làm nhiều cách lắm rồi mà vẫn cứ thế :(.
Dù sao thì vẫn ký thôi. Nhưng ký nhiều thì anh Tuấn cũng chả sống lại được :(

Chị nghĩ là nan giải nhưng vẫn nên nói ra để người ta quan tâm hơn đến vấn đề đó. Cải thiện được chút nào thì cũng tốt chút đó mà em.

Việc ký nhiều đúng là không thể làm Tuấn sống lại được, không thể làm giảm đi nỗi đau mất mát đối với những người thân của Tuấn. Nhưng chị nghĩ làm việc đó không phải chỉ vì người đã khuất mà quan trọng hơn còn là vì những người đang sống, làm việc và học tập tại Nga nữa em ạ. Hy vọng là có thể giúp gì đó cho bạn bè Việt Nam đang ở Nga và cũng là để đảm bảo an ninh tốt hơn cho cả những người nước ngoài khác nữa mà em. Đã có thêm hai người nước ngoài nữa bị sát hại rồi :(
 
chẳng biết nói gì hơn, chỉ thấy buồn, rất buồn cho những lộn xộn của xã hội. Lại một đứa con nữa phải ra đi nơi đất khách quê người :(

Hy vọng linh hồn người ra đi có thể yên nghỉ. hy vọng các cơ quan chức năng có những biện pháp giải quyết thỏa đáng ...
 
Khe`, ne^'u ma` ca?nh sa't Nga ko pha?i la` bo.n bu` nhi`n, quan lie^u, te^. na.n ma` co' ga'ng vi` co^ng vie.c thi` i't nha't ne'u ko gia?i ta'n d.c thi` cu~ng nga(n cha(.n d.c ra't ra't nhie`u vu. gie't nguo`i nhu+ vu`a ru`i.
 
Em cũng kí tên rồi. Nhưng không biết rồi sẽ còn có bao nhiêu máu của con em Việt Nam mình sẽ phải đổ trên đất nước Nga. Rồi bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, hoang mang... Rồi làm sao học tập cho tốt được.
Sợ quá. Còn làm thế nào thì anh Tuấn cũng không sống lại được. :((
 
Mình đọc tin từ những ngày đầu tiên đến giờ. Đọc thấy 20 tuổi, cứ ngờ ngợ. Nhưng chả hiểu sao mãi ko đọc đc chỗ nào có đầy đủ thông tin về bạn Tuấn. Trên TTVN mình đọc đc ở 1 nơi, sinh năm 1984 nhưng lại viết là Kim Liên 1998-2001. Lớp thày Cảnh thì lại đúng là lớp bạn của mình rồi. Mình hoang mang thật sự. Biết một tin đau lòng đã đủ đau lòng rồi, nhưng nếu đó lại là một ng ít nhiều có quan hệ liên quan đến mình nữa thì... Mình thực sự ko biết hỏi ai và hỏi cái gì...
Hôm nay, chat với đứa bạn đấy. Chưa hỏi thì mình đã biết điều cần biết rồi...
...
Xin đc chia buồn với 12D 9902 Kim Liên
 
Các bạn thân mến chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của các bạn nhưng tôi không phải là người toàn quyền mà chỉ được sự nhờ cậy của tập thể.
Chúng tôi cần chữ kí thật và con dấu đỏ của cơ quan, đoàn thể nếu như có thể. Mọi tin tức các bạn nên xem trong svlen.com. Nơi đó thông báo của ban lãnh đạo sinh viên là tin tức chính xác nhất.
Do không nắm bắt được tình hình, chúng tôi đã có giải trình với bộ giáo dục tại diễn đàn của bộ.
Trước kia việc biểu tình của chúng tôi không tuân theo luật của nước sở tại vì nếu như đợi chờ một vài tuần và rồi có thể không được chấp nhận thì chúng tôi không thể chờ đợi. Hiện chúng tôi đang chuyển sang biện pháp đấu tranh hoà bình và hợp pháp luật nước sở tại. Mong các bạn hết sức giúp đỡ. Form Tiếng Nga, tiếng Việt và lưu ý đã có ở trên diễn đàn chúng tôi. Các thứ tiếng khác sẽ được dịch ngay trong thời gian gần nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn cũng có thể vào www.vuanhtuan.info để biết thêm tình hình. Sống xa gia đình đã khổ, ra đi ở một nơi lạnh lẽo không gia đình càng khổ hơn. Thương, xót Tuấn, đau khổ hơn nữa là mẹ Tuấn. Mong em thanh thản ra đi và xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và bạn bè Tuấn.
 
Hôm nay, tập chữ ký và đơn yêu cầu bằng tiếng Anh đã được Đoàn thanh niên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội gửi đến Bùi Quang Tùng qua chuyển phát nhanh, chắc trong 7 ngày tới là sẽ tới tay người nhận. Xin gửi lời chia sẻ và cảm thông sâu sắc đến Vũ Anh Tuấn nói riêng và toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam ở Liên bang Nga nói chung, mong cuộc sống bên đó ngày một dễ chịu hơn, không còn xảy ra những tai nạn thương tâm như thế nữa.
 
tất nhiên anh Tuấn ko thể sống lại đuợc, cũng có thể còn lâu lắm mới có thể giải tán cái đảng tàn khốc đấy, nhưng những gì làm đuợc , dù nhỏ hay lớn, cũng là từng bậc thang, rồi sẽ đến lúc những việc đau lòng này phải chấm dứt........có nhiều học sinh Vn bị giết ở Nga quá.......:(.........buồn cho Vn , buồn cho cả nuớc Nga .......
em xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Tuấn.....mong rằng mọi người sẽ có đủ nghị lực để vuợt qua chuyện thuơng tâm này








em chưa hiểu lắm.......nếu em muốn ký thì làm thế nào ạ?
 
em đã in lá thư gửi tới bà Mayor rồi. Hiện tại VSA ở đây đang thu thập chữ ký. Bọn em sẽ cố gắng gửi đi đầu tuần sau. :|

Nếu có thể được thì mọi người cố gắng gửi thư tay, petitiononline ko được coi trọng đâu. Và thực sự việc gửi thư tay có thể có tác động rất lớn. Amnesty cũng tác động tới các chính phủ bằng cách này rất nhiều.
 
Back
Bên trên