Lời chào từ nước "GR"

Nhà Thanh không có ai tham gia à? Tháng 5 rồi mà bên ấy vẫn lạnh thế nhỉ.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Nhà Thanh không có ai tham gia à? Tháng 5 rồi mà bên ấy vẫn lạnh thế nhỉ.

Nhà tớ có tham gia chứ, dưới dạng chạy ra xem. Nhiệt độ ở đây khoảng 10oC, không lạnh lắm, nhưng mà bọn đi xe máy chúng nó phải mặc áo da, có lẽ để cho sành điệu.

duaxe050501049.jpg


/Thanh
PS: Tớ đi bơi 1 tuần, lúc nào về sẽ post ảnh tiếp.
 
10oC mà là "không lạnh lắm" à, ở nhiệt độ ấy chắc tớ phải mặc 3 áo len và 2 áo khoác rồi. Thanh đi bơi ở đâu mà những 1 tuần thế, làm PhD có vẻ nhàn rỗi nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Nguyệt Anh đã viết:
10oC mà là "không lạnh lắm" à, ở nhiệt độ ấy chắc tớ phải mặc 3 áo len và 2 áo khoác rồi. Thanh đi bơi ở đâu mà những 1 tuần thế, làm PhD có vẻ nhàn rỗi nhỉ?

Đang ở Granada, southern Spain, chụp 1 đống ảnh nhưng chưa có cách nào upload lên được, để lúc nào về nhà vậy.

Ở bên này thời tiết khô nên 10oC lạnh như khoảng 30oC ở Việt nam. Mà mặc áo len lúc 30oC thì cũng hơi khó chịu, nhất là khi có 2 áo khoác bên ngoài.

/Thanh
 
Thế để tớ gửi ảnh Nhíp lên trước vậy. Đây là ảnh chụp hôm Nhíp kém 1 ngày đầy 3 tuổi, cái lụng thụng màu vàng là váy dân tộc của Malaysia do một cô giáo người Malay tặng (mua nhầm cỡ cho mẹ của Nhíp).
 
Trông ảnh Nhíp yêu thế, cả cô bé ngồi vô tình lọt vào ảnh phía sau nữa :))

Đây là report chuyến đi của tớ:

1. Đi tàu đến Copenhagen. Ngủ lại 1 đêm. Sáng dậy sớm đón taxi ra sân bay. Hãng bay rẻ tiền chở mọi người đến Malaga 1 cách an toàn. Đoạn này không có ảnh đi kèm, vì chúng nó cấm hút thuốc trên máy bay (*)

2. Đến Malaga, 1 resort có vẻ nổi tiếng về biển của Tây Ban Nha. Thuê 1 xe cho 1 thằng đi cùng lái dọc theo bờ biển.

Picture001.jpg


3. Dừng lại chụp vài nhát bãi tắm truồng của Tây. Higher resolution images are available upto payment.

Picture015.jpg


4. Đi xe theo đường núi về Granada, đoạn này cũng chụp 1 số ảnh nhất định, nhưng sau phát hiện ra quá xấu so với chuyến tiếp sau đó 1 ngày, nên không cho lên đây. Tất nhiên lúc chưa biết thế là xấu thì vẫn có cảm giác phong cảnh đẹp :)

5. Thuê nhà trên đỉnh núi Albaicin của Granada, 1 mặt nhìn ra khu lâu đài nổi tiếng La Alhambra, 1 mặt nhìn vào tường. Granada là nơi nhà thơ Frederico Garcia Lorca sinh ra và hình như cũng bị giết ở đó. Ông này có vẻ nổi tiếng ở Việt nam vì có 1 thằng bỏ mẹ nào đó viết/dịch 1 bài nhạc liên quan. Alhambra cũng có vẻ nổi tiếng ở vùng nam Tây ban nha (vùng Andalucia), vì đi uống bia ở đâu cũng thấy tên bia là Alhambra.

Đường đi lên nhà:

Picture032.jpg


Mặt trước nhà nhìn ra La Alhambra

Picture031.jpg


Mặt sau nhà (**):


6....
=============================
Tạm ngừng 1 chút lấy hơi.

/Thanh
PS: (*) Tất nhiên đến hút thuốc còn cấm thì ai cho chụp ảnh.
(**) Ở trên có nhắc sau nhà là tường, chả nhẽ lại chụp ảnh tường.
 
Thanh lấy hơi gì mà lâu thế? Cảnh đẹp thật đấy, nhưng hơi nghi ngờ cái bãi tắm tiên, trông lờ mờ chả khác gì bãi tắm thường cả, không biết có nên trả tiền để xem ảnh chất lượng cao không. Post tiếp ảnh nào có cả nhà nữa đi.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Post tiếp ảnh nào có cả nhà nữa đi.

Tiếp nhé:

6. Ngày hôm sau. Cả hội đi xe lên đỉnh núi Sierras Nevada, đỉnh núi cao nhất xung quanh vùng, altitude khoảng 3300m gì đó. Để có 1 chút khái niệm về altitude, mọi người hãy nhớ đến 1 thằng cu chuyên gia bốc phét ở trên cái forum này(*). Nó từng khoe loạn lên bằng 1 loạt bài mô tả chuyến trèo hộc cả cứt của nó và đồng bọn lên đỉnh Fanxipang (Alt: 3100m).

Picture061.jpg


Ở trên đỉnh núi, ngoài tuyết phủ trắng xóa(**), lần đầu tiên trong đời mình đã nhìn thấy dê núi(***), và đã không ngại nguy hiểm đứng 1 chân trên miệng vực thẳm chụp ảnh nó.

Picture070.jpg


/Thanh
(*) Xin lỗi chú Tuanbass.
(**) Tất nhiên phủ trắng xóa đỉnh bên cạnh.
(***) Tối hôm đó về nhà đọc lại sách sinh học phân tử mới biết chụp nhầm mẹ nó phải dê nhà. Dê núi có sừng quăn tít.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Post tiếp ảnh nào có cả nhà nữa đi.
Thế "cả nhà" đâu? Nếu tính cả 2 con dê nhà vào thì vẫn còn thiếu.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Thế "cả nhà" đâu? Nếu tính cả 2 con dê nhà vào thì vẫn còn thiếu.

- Ảnh cả nhà: Tớ đi 1 mình, lại cầm máy ảnh, nên không có ảnh cả nhà.
- Bãi tắm tiên: Định chụp ảnh biển, ai dè máy ảnh nhiều MPixels quá, về nhà xem lại mới thấy rõ từng hạt cát. Có 4.080.167 hạt tất cả, trong đó có 23 hạt nằm trên bụng 1 cô Tây nằm ngửa phơi nắng, 2 hạt khác nằm bên cạnh. Nhờ vậy đoán là tắm tiên. Nguyệt Anh không tin thì thôi.

/Thanh
 
Back
Bên trên